Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
  • Total Members: 84,856
  • Latest: SongAn
Stats
  • Total Posts: 88,454
  • Total Topics: 62,566
  • Online today: 491
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online
  • Users: 0
  • Guests: 462
  • Total: 462

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Những sát thủ dấu mặt trong hôn nhân

Started by caotri, July 13, 2024, 09:41:17 PM

Previous topic - Next topic

SongAn

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Mình thích chủ đề này vì nó không chỉ nói chuyện đúng sai mà nói về trách nhiệm chăm sóc một mối quan hệ. Hôn nhân không tự bền chỉ vì đã đăng ký kết hôn hay có con chung. Nó cần được bảo dưỡng như xe, như nhà, như sức khỏe vậy. Có vấn đề nhỏ mà sửa sớm thì nhẹ, để tích tụ lâu ngày thì thành hỏng lớn. Đôi khi yêu nhau là chưa đủ, còn phải biết cách sống với nhau.

SongAn

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged

quocbao

Xa mẹ lần đầu
Posts: 13
Logged
Mình muốn nói thêm về chuyện cái tôi. Rất nhiều cuộc cãi vã không phải vì vấn đề quá lớn, mà vì không ai chịu xuống nước trước. Ai cũng muốn mình đúng, ai cũng muốn thắng, cuối cùng thắng lý nhưng thua tình. Trong hôn nhân, có những lúc xin lỗi không phải vì mình sai hoàn toàn, mà vì mình trân trọng mối quan hệ hơn cảm giác chiến thắng. Cái tôi quá lớn thì nhà rộng mấy cũng thấy chật.

moclan

Xa mẹ lần đầu
Posts: 0
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Đọc xong mình thấy buồn nhưng cũng thấy cần thiết. Nhiều khi người ta chỉ chăm chút hôn lễ mà quên học cách chăm chút hôn nhân. Đám cưới chỉ diễn ra một ngày, còn sống chung là rất nhiều năm với cơm áo, bệnh tật, con cái, áp lực và cả những ngày rất chán nhau. Nếu không có sự kiên nhẫn và lòng thương, tình yêu ban đầu khó mà đủ. Mình nghĩ ai chuẩn bị cưới nên đọc những bài như thế này nhiều hơn là chỉ xem váy cưới và nhà hàng.

thaonhi

Xa mẹ lần đầu
Posts: 0
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Mình từng thấy một cặp vợ chồng chia tay không phải vì hết yêu, mà vì gia đình hai bên can thiệp quá nhiều. Bố mẹ, anh chị em, họ hàng ai cũng có ý kiến, cuối cùng hai người trong cuộc không còn được tự quyết nữa. Hôn nhân là chuyện của hai người nhưng ở Việt Nam nhiều khi lại thành chuyện của hai họ. Nếu vợ chồng không biết bảo vệ ranh giới riêng, rất dễ bị kéo vào những mâu thuẫn không đáng có. Sống chung hay sống gần gia đình hai bên càng cần thống nhất nguyên tắc từ đầu.

longvu

Lữ khách
*
Xa mẹ lần đầu
Posts: 2
Logged
Mình nghĩ bài này hay ở chỗ chỉ ra những thứ không ồn ào nhưng nguy hiểm. Người ta thường đề phòng ngoại tình, bạo lực, nợ nần, nhưng lại bỏ qua sự lạnh nhạt mỗi ngày. Một cái ôm ít dần, một bữa cơm ít nói dần, một câu chúc ngủ ngon biến mất... nghe nhỏ nhưng là tín hiệu lớn. Hôn nhân giống như cây, không tưới vài ngày chưa chết ngay, nhưng để lâu thì khô rễ. Đến lúc thấy lá rụng mới chăm thì đôi khi đã muộn.

NgocDiep

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Với mình, điều đáng sợ nhất là mất tôn trọng. Còn cãi nhau mà vẫn tôn trọng thì vẫn còn đường quay lại, còn khi đã khinh thường nhau thì gần như hết cứu. Nhiều người hay đem khuyết điểm của vợ/chồng ra nói trước mặt người khác, tưởng đùa nhưng thực ra rất đau. Một lần hai lần có thể bỏ qua, nhưng lâu dần người kia sẽ thấy mình không còn được bảo vệ trong chính gia đình mình. Hôn nhân cần tình yêu, nhưng muốn bền thì phải có sự tôn trọng làm nền.

HaMi

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Mình từng nghĩ ngoại tình là nguyên nhân chính làm hôn nhân tan vỡ. Nhưng sau khi nhìn nhiều câu chuyện xung quanh, mình thấy ngoại tình nhiều khi chỉ là hệ quả sau cùng của một cuộc hôn nhân đã cô đơn quá lâu. Khi một người không còn được lắng nghe, không còn được công nhận, không còn cảm giác mình quan trọng, họ rất dễ tìm sự an ủi bên ngoài. Nói vậy không phải để biện minh cho ngoại tình, vì sai vẫn là sai. Nhưng nếu chỉ nhìn vào "người thứ ba" mà không nhìn vào khoảng trống bên trong hôn nhân, thì rất khó chữa tận gốc.

DuyKhang

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Mình là nam nên xin nói góc nhìn đàn ông một chút. Nhiều khi đàn ông không phải không thương vợ, mà không biết diễn đạt cảm xúc và cũng không được dạy cách chia sẻ áp lực. Đi làm về mệt, bị áp lực tiền bạc, công việc, cha mẹ hai bên, nhưng nói ra thì sợ bị xem là yếu đuối. Thế là chọn im lặng, rồi sự im lặng đó lại khiến vợ cảm thấy bị bỏ rơi. Mình nghĩ đàn ông cũng cần học cách nói "anh đang mệt", "anh cần em hiểu", thay vì cứ gồng lên rồi lạnh nhạt.

TieuVy

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Mình thấy mạng xã hội bây giờ cũng góp phần làm nhiều người bất mãn với hôn nhân của mình. Lướt Facebook, TikTok thấy chồng người ta tặng hoa, vợ người ta đẹp, gia đình người ta đi du lịch sang chảnh, rồi quay lại thấy nhà mình sao tầm thường quá. Nhưng mình quên mất người ta chỉ đăng khoảnh khắc đẹp nhất, còn nợ nần, cãi vã, áp lực thì ai đăng. So sánh là thứ làm lòng biết ơn biến mất rất nhanh. Hôn nhân mà thiếu lòng biết ơn thì dù người kia cố gắng bao nhiêu cũng bị xem là chưa đủ.

giahuy

Xa mẹ lần đầu
Posts: 2
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Theo mình, tiền bạc là một "sát thủ giấu mặt" rất lớn trong hôn nhân. Không nhất thiết phải nghèo mới cãi nhau vì tiền, nhiều nhà có điều kiện vẫn rạn nứt vì thiếu minh bạch. Một người chi tiêu không nói, một người âm thầm gánh nợ, hoặc cả hai không cùng mục tiêu tài chính thì rất dễ mất niềm tin. Khi đã mất niềm tin về tiền, những chuyện khác cũng bị nghi ngờ theo. Vợ chồng nên có cuộc nói chuyện tài chính rõ ràng ngay từ đầu, đừng để đến lúc vỡ ra mới trách nhau.

BAOLAM

Xa mẹ lần đầu
Posts: 0
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Mình nghĩ nhiều người đánh giá thấp sức tàn phá của việc thiếu giao tiếp. Không nói chuyện không có nghĩa là không có vấn đề, đôi khi nó chỉ có nghĩa là một trong hai người đã quá mệt để giải thích. Vợ chồng mình từng có giai đoạn tối về mỗi người ôm một cái điện thoại, hỏi gì đáp nấy, sống chung nhà mà như bạn cùng phòng. Sau này phải đặt ra nguyên tắc mỗi ngày ít nhất 20 phút không điện thoại để nói chuyện với nhau. Nghe đơn giản nhưng cứu được rất nhiều thứ.

AnNhien

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Đọc bài này mình thấy rất thấm, vì nhiều cuộc hôn nhân không đổ vỡ sau một biến cố lớn mà rạn nứt từ những điều rất nhỏ. Ban đầu chỉ là vài câu nói vô tâm, vài lần im lặng, vài bữa cơm không còn ai muốn hỏi han nhau. Nhưng nếu lặp lại đủ lâu, nó biến thành khoảng cách. Mình từng chứng kiến một cặp vợ chồng rất tử tế, không ngoại tình, không bạo lực, nhưng cuối cùng vẫn chia tay vì "không còn cảm giác được lắng nghe". Theo mình, sát thủ nguy hiểm nhất trong hôn nhân là sự thờ ơ được ngụy trang dưới cái tên "bận quá".

caotri

Lữ khách
*
Lữ hành cấp 6
Posts: 1,968
Logged
NHỮNG SÁT THỦ GIẤU MẶT TRONG HÔN NHÂN

1, Sự lười biếng "giết chết" hôn nhân
2, Nghi ngờ "giết chết" hôn nhân
3, Thiếu niềm tin "giết chết" hôn nhân
4, Thiếu tôn trọng lẫn nhau "giết chết" hôn nhân
5, Sự không tha thứ, cay đắng, hận thù, giận dữ "giết chết" hôn nhân
6, Cãi vã không cần thiết "giết chết" hôn nhân
7, Giữ Bí mật với Vợ/chồng của bạn "giết chết" hôn nhân
8, Mỗi hình thức ngoại tình đều giết chết hôn nhân (tài chính, tình cảm, tâm lý, vật chất,...)
9, Giao tiếp kém "giết chết" hôn nhân
10, Lời nói dối dễ dàng "giết chết" hôn nhân, chân thành với vợ chồng theo từng khía cạnh
11, Dành ít hay ít thời gian với vợ/chồng của bạn "giết chết" hôn nhân
12, Chi tiêu vô kỷ luật tài chính "giết chết" hôn nhân
13, Vô trách nhiệm "giết chết" hôn nhân
14, Luôn mang khuôn mặt buồn bã và thái độ tiêu cực "giết chết" hôn nhân
15, Sự giận dữ "giết chết" hôn nhân
16, Không hiểu được vai trò và vị trí của bạn, không chịu trách nhiệm trong hành xử "giết chết" hôn nhân
17, Cuối cùng, Không chân thành sẽ "giết chết" hôn nhân
Cuộc hôn nhân của bạn đang thế nào. Liệu những sát thủ này có đang ẩn giấu trong cuộc hôn nhân của bạn. Hãy cùng kiểm tra lại hôn nhân của mình nhé.
- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam

Tags: