“Quốc khánh 2-9 năm nay, thủ đô đông vui, nhộn nhịp, tưng bừng nhất so với nhiều năm gần đây”. Đó là cảm nhận của bác Đỗ Văn Dũng ở Hàng Gai, Hà Nội và cũng là của rất đông người chứng kiến cảnh người người, nhà nhà đổ về trung tâm thủ đô vui mừng Quốc khánh.
Hàng chục ngàn người và xe máy chen chúc chờ xuống phà Rạch Miễu phía bờ Bến Tre - Ảnh: V.TRƯỜNGNgay từ đầu giờ sáng, khu vực xung quanh lăng Bác đã rất đông người. Khu vực Ngọc Hà, Lê Hồng Phong quá tải khiến ôtô, taxi bị cấm lưu thông để tránh ùn tắc. Đoàn người xếp hàng vào lăng viếng Bác kéo dài ra cuối phố. Khách quốc tế, người dân các tỉnh, người Hà Nội ở các khu vực mới sáp nhập nô nức kéo về. Anh Hải Anh ở phố Ngọc Hà chia sẻ: “Chưa khi nào tôi thấy đông người xếp hàng vào lăng viếng Bác như thế. Người Hà Nội cũng ít đi du lịch nên năm nay Quốc khánh đông vui, tưng bừng hơn hẳn”.
Một khu vực quá tải không kém là công viên Thủ Lệ. Khắp bốn phía công viên, đường Bưởi, Kim Mã, Cầu Giấy... người đổ về đông như trẩy hội. Anh Tuấn, nhân viên bảo vệ, cho biết: “9g sáng đã quá tải cả trong và ngoài công viên. Rất đông cảnh sát giao thông, sinh viên tình nguyện vất vả từ sáng sớm song vẫn không tránh khỏi ùn tắc cục bộ”.
Ở các khu vực khác như công viên Lênin, rạp xiếc Trung ương, công viên nước Hồ Tây, phố cổ... đều rất đông người từ sáng sớm. Chị Ngọc Dung, nhân viên công viên nước Hồ Tây, cho biết: “Năm nay, khách đông hơn hẳn mọi năm. Người của Hà Tây cũ đi theo đoàn đặt trước, người Hà Nội cũng đi theo đoàn, cơ quan rất đông. Có lẽ năm nay Hà Nội mở rộng cũng khiến người dân nô nức về trung tâm thủ đô đông hơn”.
Vũng Tàu: bãi tắm quá tải
Lối vào công viên Thủ Lệ, Hà Nội đông kín cả dưới lòng đường - Ảnh: Cù Zap
Một hiện tượng rất lâu mới tái diễn tại TP Vũng Tàu là tất cả bãi tắm đều quá tải trong ngày Quốc khánh 2-9. Khoảng 11g, nhiều khu du lịch biển nằm dọc bãi Sau phải cho nhân viên đứng ngoài cổng xua tay từ chối nhận khách đoàn đi xe trên 30 chỗ vì không còn bãi đậu, không còn ghế bố và dù cho mướn... Giữa nắng nóng không biết đi đâu về đâu, nhiều du khách chấp nhận giải pháp bất đắc dĩ là đậu xe ở một nơi xa rồi đi bộ xuống bãi tắm và ngồi dưới gốc dương tránh nắng.
Ông Trần Văn Trường, giám đốc ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu, cho biết lượng khách đến Vũng Tàu tắm biển trong ngày 2-9 đạt con số kỷ lục hơn 60.000 lượt, tăng khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của các khu du lịch biển trong dịp lễ cũng tăng, cao nhất là khu du lịch Biển Đông đạt 1,5 tỉ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2007.
Dịch vụ lưu trú tại Vũng Tàu cũng bị “cháy” phòng trong dịp lễ 2-9, nhiều du khách không thuê khách sạn đã ngủ bụi trên vỉa hè hoặc thuê ghế bố qua đêm trong quán cà phê, chờ đến sáng các khu du lịch biển mở cửa xuống tắm. Không ít khách sạn đã cho khách ở phòng ghép với số người vượt quá quy định nhiều lần, hoặc đề nghị khách trả phòng sớm hơn quy định để bố trí cho lượt khách tiếp theo đã đặt trước. Mặc dù Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu treo hàng loạt biểu ngữ đề nghị quý khách mua “đúng giá niêm yết” và công bố đường dây nóng của các cơ quan hữu quan, nhưng giá phòng khách sạn vẫn cao hơn ngày thường 50%, nhiều nhà trọ và mini hotel tăng tới 200%.
“Thăm” khu Đại Nam nhưng đóng cửa
Nhiều du khách qua đêm trên bờ đá dốc Nghinh Phong, Vũng Tàu - Ảnh: BÌNH MINH
Sáng 2-9, hàng ngàn du khách từ các tỉnh thành An Giang, Tiền Giang, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ... đổ về Bình Dương tham quan khu du lịch lạc cảnh Đại Nam văn hiến ở xã Tân An, thị xã Thủ Dầu Một, song khu du lịch này lại... đóng cửa.
Bà Trần Thị Thanh, một du khách ở Tiền Giang, nói: “Chúng tôi nghe nói vào ngày 2-9 khu du lịch sẽ mở cửa đón khách nên dậy từ rất sớm để bắt xe đò lặn lội lên đây nhưng lại không được vào”. Ông Huỳnh Trần Quốc Huy, phó tổng giám đốc khu du lịch lạc cảnh Đại Nam văn hiến, cho biết: “Trước đây khu du lịch vẫn mở cửa cho khách vào thắp nhang trong đền, nhưng vài ngày qua đã đóng cửa để chuẩn bị cho lễ khai trương vào ngày 11-9. Phía khu du lịch không có thông báo nào về việc mở cửa vào dịp 2-9”.
Theo: Tuoi tre Online