Chuyện chẳng có gì là mới nếu như đó không phải là hai vợ chồng già đã 71 tuổi (sống ở Anh quốc). Mỗi ngày, họ lụi cụi đi một hành trình dài 96 km chỉ để đến thị trấn ăn 2 món khoái khẩu là cá và khoai tây chiên.
Cụ ông Ermis Nicholas tiết lộ hơn 18 nghìn bảng (khoảng nửa tỉ đồng) là tổng số tiền họ đã bỏ ra cho 2.600 chuyến đi như thế suốt 10 năm nay và nhờ vậy mà bệnh tim của ông có phần thuyên giảm. Bắt đầu từ năm 1998, khi phát hiện mình mắc bệnh tim với trọng lượng cơ thể 120 kg, ông được bác sĩ khuyên nên đi bộ mỗi ngày. Từ đó, ông thực hiện kế hoạch giảm cân và tăng cường sức khỏe của mình bằng cách mỗi sáng, hai vợ chồng đón xe buýt đi từ nhà ở Bristol đến Weston-super-Mare ăn trưa rồi tản bộ hơn 9 cây số quanh khu resort. Ông vui vẻ kể trên tờ Ananova: "Ở Weston nhà hàng nào cũng ngon, vì vậy ngày nào tôi cũng có thể đến đây để ăn mà không biết chán. Đến nay cân nặng của tôi chỉ còn 76 kg".
P.An - Thanhnienonline