Hình ảnh trong chương trình "Giai điệu mùa thu 2008"(Dân trí) - Trong buổi họp báo giới thiệu chương trình nhạc vũ kịch Giai điệu mùa thu 2008, bà Nguyễn Thế Thanh- Phó giám đốc sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch TPHCM, than thở: “Xã hội vẫn chưa đánh giá đúng tầm của nghệ thuật hàn lâm”.
“Mềm hoá là thế nào?”
Khởi động từ năm 2005, đến nay Giai điệu mùa thu (GĐMT) đã trải qua 3 kỳ thành công tốt đẹp, với quy mô ngày một phát triển và tiếng vang ngày càng sâu rộng. Nhưng đến lần thứ 4 này, bà Thanh vẫn phải than: “Tổ chức một chương trình nghệ thuật hàn lâm khó quá”.
Khó ở đây không phải vì chúng ta thiếu nghệ sĩ tài năng, thiếu con người tâm huyết. Mà thiếu ở đây là vấn đề kinh phí và nhận thức của xã hội.
Để tổ chức chương trình GĐMT 2008, Sở VH-TT&DL và Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM đã huy động trên 100 nghệ sĩ, mời 25 nghệ sĩ Việt Nam đang học tập, công tác tại nước ngoài và nhiều nghệ sĩ quốc tế đến biểu diễn trong 3 đêm liền.
Chỉ tính riêng tiền thuê ánh sáng, sân khấu trong 3 đêm diễn, vé máy bay đi lại, kinh phí tổ chức… cũng ngốn hết 1 tỷ đồng. Nhưng UBND TP chỉ hỗ trợ 382 triệu tiền vé máy bay cho các nghệ sĩ. Số tiền còn lại phải… xã hội hoá. Nhưng ở đâu ra?
Bà kể: “Tôi từng trực tiếp đi xin tiền hỗ trợ, nhưng một công ty văn hoá rất nổi tiếng bảo: “Cần mềm hoá chương trình thì tụi em sẽ ủng hộ”. Nhưng “mềm hoá” là thế nào? Bà đã đặt thẳng vấn đề với doanh nghiệp thì được trả lời là hát bình thường thôi, đừng hát cao quá, đừng thấp quá, đừng kéo dài giọng lê thê quá, đừng…
Nhưng bà cười mà bảo: “Các nghệ sĩ đã khổ công rèn luyện hàng chục năm trời để có được cái giọng cao ấy, cái giọng trầm thấp đến thế… Nhưng bảo đừng là thế nào?”. Họ hát thế là bất thường à? Bất thường ở chỗ là ít người hiểu nghệ thuật hàn lâm quá! Vậy là bà đành bỏ nửa tỷ bạc vì không thể “mềm hoá” nghệ thuật hàn lâm.

Bà Nguyễn Thế Thanh: “Xin truyền thông ủng hộ nghệ thuật hàn lâm”
Khó cũng làm
Tuy khó khăn là thế, nhưng với lòng yêu nghề và cống hiến cho xã hội, cả trăm nghệ sĩ nhạc vũ kịch giao hưởng vẫn quyết tâm làm. Gần 20 nghệ sĩ khách mời là người Việt hoặc người nước ngoài đến từ Mỹ, Pháp, Anh, Hà Lan, Macedonia, Singapore, Hàn Quốc đều hăng hái tham gia chương trình dù catse chỉ mang tính tượng trưng. Thậm chí, có nghệ sĩ còn tự bỏ tiền túi mua vé máy bay đến biểu diễn miễn phí.
Trong số đó, ngoài hàng loạt nghệ sĩ trẻ tài năng của Việt Nam như: Vũ Việt Chương, Nguyễn Bích Trà, Nguyễn Huệ Hương… còn có giáo sư Lê Phi Phi (từng là Nhạc trưởng thường trực của dàn nhạc Macedonia và hiện là giáo sư của Trung tâm Nhạc vũ kịch Macedonia), nhạc sĩ Chan Tze Law (Phó giám đốc Nhạc viện Singapore)…
Ngoài ra, nghệ sĩ Trần Hữu Quốc và Đào Nhật Quang hiện đang làm việc tại Hàn Quốc cũng về tham gia biểu diễn trong chương trình này. Điều đặc biệt, hai anh còn “dẫn dắt” bà xã của mình cũng là nghệ sĩ Hàn Quốc tham gia chương trình. Anh Quốc đưa về nghệ sĩ piano Cho Eun Young, anh Quang dẫn về nghệ sĩ soprano Cho Hye Ryoung.
Và để “kiếm thêm đồng nào hay đồng ấy” góp vào chi phí tổ chức chương trình, ban tổ chức quyết định không phát hành vé mời. Chỉ có nghệ sĩ nào có biểu diễn trong đêm nhạc thì sẽ được 2 vé mời cho người thân đến xem.

Từ Anh, nghệ sĩ Nguyễn Bích Trà bay về tham dự buổi giới thiệu chương trình
Xin truyền thông ủng hộ nghệ thuật hàn lâm
Khi bà Nguyễn Thế Thanh đề cập đến vấn đề truyền hình trực tiếp để tăng sức ảnh hưởng của chương trình, một đơn vị truyền thông hỏi thẳng: “Giao hưởng là thế nào?”. Khi nghe trình bày họ bảo: “Vậy ai xem?”. Thế là chương trình năm nay chỉ được truyền hình trên HTV2, một kênh ít người xem.
Bà Thanh nói vui: “Xã hội và truyền thông “bất công” với nghệ thuật hàn lâm quá. Một ca sĩ nhạc nhẹ tổ chức live show, họ tài trợ cả tỷ bạc. Còn đây hơn trăm nghệ sĩ tài năng, kiếm vài trăm triệu cũng không ra”.
“Xin truyền thông công bằng một chút để nghệ thuật hàn lâm đến được với công chúng”, bà Thanh không quên mở lời.
Giai điệu mùa thu 2008 sẽ diễn ra trong 3 đêm 15, 16 và 17/8, với chủ đề các chương trình như sau:
- Chương trình Hòa Nhạc ngày 15/8/2008.
- Chương trình Hợp Xướng và Ballet ngày 16/8/2008.
- Chương trình Hòa Nhạc 17/8/2008: Gồm những tác phẩm nổi tiếng viết cho đàn piano, cello, contrabasse.
Chương trình diễn ra tại Phòng hòa nhạc Nhạc Viện TPHCM, 112 Nguyễn Du, Quận 1, TPHCM. Điện Thoại: 08.8225841.
Tùng Nguyên