Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Những 'hạt sạn' của cuộc thi Hoa hậu đất võ  (Đã xem 1769 lần)

Đã thoát ra Mr KAO

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 189
Những 'hạt sạn' của cuộc thi Hoa hậu đất võ
« vào: Tháng Tám 08, 2008, 09:57:37 AM »

 
Thi Hoa hậu đất võ mà thí sinh trả lời không biết Bùi Thị Xuân, Hàn Mặc Tử; rồi chuyện Thúy Hạnh bị "truất" quyền MC, Hoa hậu Ngọc Khánh nhầm Bình Định thành Khánh Hòa... và vô số "sạn" tương tự.
 
Ngay từ mấy tháng trước Festival Tây Sơn - Bình Định 2008 diễn ra, Ban tổ chức thông báo rộng rãi qua các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc đua tài này để các thí sinh có thời gian đăng ký tham gia và chuẩn bị. Cuộc thi được kỳ vọng làm nên sự đột phá cho lễ hội truyền thống, thế nhưng, những “hạt sạn” khiến “sự khác biệt” đó làm thất vọng không ít người xem.

 
 Chân dung 3 người đẹp đất võ.
 

Vòng bán kết kéo dài hơn 3 giờ với nhiều màn bi, hài kịch tại Nhà văn hoá lao động tỉnh Bình Định. Quá thất vọng trước những gì các thí sinh thể hiện, ông Nguyễn Bảy, khán giả của thành phố Quy Nhơn phàn nàn: “Tôi không hiểu tại sao có người lại trả lời là không biết gì về Bùi Thị Xuân, Hàn Mặc Tử… Đó là những nhân vật nổi tiếng, có ý nghĩa lớn lao, một học sinh cấp II cũng có thể trả lời được”.
 
Ngoài một số thí sinh khéo hơn trong ứng xử, hầu hết đều trả lời “lạc đề” hoặc qua loa, đại khái. Thậm chí, ở phần thi biểu diễn võ thuật, màn “đinh” của cuộc thi, có thí sinh còn dừng lại giữa chừng vì “quên bài”, một số khác diễn võ như múa…

   

Ở vòng loại, một câu hỏi ngẫu hứng được đưa ra từ Ban giám khảo: “Lúc em tập võ, em nghĩ đến ai?”, một thí sinh hồn nhiên: “Em nghĩ đến mẹ và em gái em”. Với câu hỏi: “Em tập võ để làm gì?”, một câu trả lời được đưa ra khiến không ít khán giả không nhịn nổi cười: “Em tập để biểu diễn cho tất cả mọi người ở đây xem”.
 
Những tưởng, tình huống đó chỉ có ở vòng loại, thế nhưng, trong đêm bán kết, rất nhiều khán giả bỏ về giữa chừng, mới thấy hết “sự khác biệt” thật sự của cuộc thi hoa hậu những miền đất võ với những cuộc thi hoa hậu khác.
 
Ngay từ 18h ngày 3/8, những con đường dẫn đến sân khấu ngoài trời Trung tâm thương mại thành phố Quy Nhơn chật kín người. Khán giả Bình Định không giấu nổi sự tò mò và háo hức trước một cuộc thi hoa hậu lần đầu tiên được tổ chức ngay tại quê nhà. Phần thi của các thí sinh liên tục nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt từ phía khán giả. Công bằng mà nói, sau đêm bán kết, các thí sinh đã có những phần trình diễn “lên tay”.
 
Vốn quen thi đấu võ thuật mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng Nguyễn Linh Chi với Thái cực quyền, Nguyễn Thị Quỳnh Ni múa Thái sơn côn, hay Nguyễn Lê Khánh Hoàng với karatedo… đều khá mềm mại và uyển chuyển.
 
Sau màn trang phục tự chọn, biểu diễn võ thuật, Ban tổ chức chọn ra 10 cô gái đẹp nhất để từ đó, 5 thí sinh đi tiếp vào vòng ứng xử. Ngôi vị hoa hậu được trao cho Bùi Thị Thanh Thảo, 20 tuổi, sinh viên ĐH Quang Trung và là người Bình Định, với trị giá tiền thưởng là 100 triệu đồng.
 
Á hậu 1 thuộc về một đại diện của thủ đô Nguyễn Linh Chi với tiền thưởng 50 triệu đồng và Á hậu 2 được trao cho Lê Thị Thanh Thuỷ với tiền thưởng là 30 triệu đồng. Mất đi các thí sinh ngoại quốc cũng khiến cuộc thi bớt phần thú vị bởi từ tầm quốc tế, cuộc đua sắc đẹp trí lực "tụt hạng" xuống tầm quốc gia.
 
Hoa hậu Ngọc Khánh, được Ban tổ chức mời làm MC chung kết cuộc thi Hoa hậu những miền đất võ sau khi quyết định cho Thuý Hạnh “nghỉ” do những sai phạm trong đêm diễn ra bán kết cuộc thi trước đó. Tuy nhiên, do thời gian quá gấp rút, Ngọc Khánh không có thời gian chuẩn bị để bắt kịp với chương trình. Trong đêm bế mạc, không ít lần Hoa hậu này gọi địa danh tỉnh Bình Định sang thành Khánh Hoà, đọc tên thí sinh Nguyễn Ngọc Anh Thy thành Nguyễn Ngọc Anh Thuý…

 
 Á hậu Linh Chi nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả.
 

Cuộc thi nào cũng có kết thúc và đương nhiên, ngôi vị sẽ tìm được chủ nhân. Tuy nhiên, từ những ngày đầu cho đến khi kết thúc, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu cuộc thi có thực sự “khác biệt về chất”. Không ít tiếng ì xèo về việc trao ngôi vị hoa hậu, trước đêm chung kết, đã có những dự báo trùng hợp với kết quả.
 
Khi MC xướng tên ngôi vị hoa hậu, từ phía khán đài, người ta dễ dàng nhận ra những tiếng "à", "ồ", những cái "rỉ tai" và ánh mắt khác lạ.
 
Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc thi Hoa hậu những miền đất võ dự kiến diễn ra hai năm một lần. Hy vọng trong những lần tới, đây sẽ là một nơi hội tụ và tôn vinh vẻ đẹp trí lực để các người đẹp tỏa sáng, trở thành biểu tượng của vùng đất võ.

                                                                                       (Theo Đất Việt)
 
 
 
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
2023 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 19, 2013, 08:41:23 AM
Gửi bởi Vòng Tròn Việt
2 Trả lời
2347 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 26, 2014, 10:34:58 AM
Gửi bởi tranlong2708
0 Trả lời
1919 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 11, 2014, 03:53:56 PM
Gửi bởi letrang
1 Trả lời
1872 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 09, 2015, 08:08:39 AM
Gửi bởi ungdungdt
0 Trả lời
916 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 17, 2015, 09:11:52 AM
Gửi bởi tdtvkieu

Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hill
Tour: Ghép đoàn
3 ngày 2 đêm
3,719,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay
Lặn biển Hòn Mun Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View