Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 86,978
  • Total Topics: 61,350
  • Online today: 9,379
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

nhansu

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Logged
      Hôm nay mình mới nghe đc 1 chuyện nghe kinh quá. Hóa ra các chan gà và cánh gà ngoài hàng cánh, chân gà nướng đều đc nhập khẩu ở TQ hết, mà toàn là chân gà mà TQ ngâm cái loại thuốc tẩy cho trắng sau đó xuất khẩu sang VN, sau đó các cửa hàng mới mua về và chế biến thành chân, cánh gà nướng mà chúng ta hay ăn. Trời ơi sao bh lại còn cái kiểu nữa hả các mẹ. Em cứ tưởng là chân gà và cánh đó là của gà công nghiệp chứ nhỉ. Nếu ăn chân gà của TQ thì kinh lắm, họ toàn ngâm thuốc để cho tươi vì phải vận chuyển xa sau đó về đến VN lại đc đem vào các kho lạnh... Nghe mà ko dám ăn chân gà nữa rùi hix.
     Mà mẹ mình còn bảo là ngày tết kể cả giò và chả cây cũng vậy, để phục vụ nhu cầu nên ng ta đã gói sẵn giò và chả đến mấy tháng trước ý, sau đó cũng đem gửi kho lạnh sau đó gần tết mới đem ra luộc và bán.... Trời ơi thực phẩm bh sao mà ghê quá vậy. Ăn cũng chết mà ko ăn cũng chết

Tags: