(Soha.vn) - 17 "ông" lợn được rước vào đình làng La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) để tế thần. Đó là nghi thức độc đáo mà dân làng La Phù còn giữ lại được từ hàng nghìn năm nay.
"Đến hẹn lại lên", 13/01 (âm lịch) hàng năm, người dân làng La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) lại háo hức chờ đón lễ rước "ông" lợn "tiến cung" để mong cho một năm "mưa thuận gió hòa".
Năm nay, 17 "ông" lợn được các trai làng của xóm Minh Khai, Tiền Phong 1, Tiền Phong 2, Đấu Tranh... thuộc xã La Phù lần lượt rước vào đình làng. Mỗi con đều nặng từ 1,5 tạ trở lên. Lợn trước khi tham dự lễ rước được đem đi thịt và rửa thật sạch.
Theo dân làng kể lại thì, lễ rước "ông" lợn vào đình để làm lễ tế là thể hiện lòng tôn kính, biết ơn đối với vị Thành Hoàng. Người từng là tướng dưới thời Hùng Vương, trước khi lên đường đánh giặc có làm lễ khao quân.

Lễ rước "ông" lợn diễn ra vào lúc 18h ngày 13/1, nhưng ngay sau khi làm lễ mổ "ông" lợn vào 12h trưa, mọi người dân trong làng đã rục rịch chuẩn bị mọi đồ tế lễ

Đội quân múa hát cho từng xóm cũng bắt đầu vào vị trí

Nhà được quyền nuôi "ông" lợn để cho ngày rước cũng phải đăng kí và là gia đình được chọn
Xem chi tiết tại đây:
http://soha.vn/xa-hoi/tung-bung-le-hoi-ruoc-lon-doc-dao-o-la-phu-20140213010212027.htm