Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 86,950
  • Total Topics: 61,327
  • Online today: 10,631
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Recent

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

vietcharmtravel

Xa mẹ lần đầu
Posts: 6
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged

buonviban

Xa mẹ lần đầu
Posts: 27
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Quote from: tintac on August 22, 2012, 04:51:49 PM
Chý ý nhé! Tuyệt đối ko nên vào quán ăn Dìn Ký trên đường Bùi Thị Xuân. Chủ quán tỏ vẻ thân thiện, menu in giá cũng ko mắc. nhưng khi đem món ra rồi thì ôi thôi. 2 dĩa thịt nướng 500K. Cái lẩu bò chừng 2 người ăn ko no tính tiền 350K. Đâu phải vậy là thôi, chút tính tiền, thấy có 50K cộng thêm, hỏi là gì, thì chủ quán bảo tiền 3 vắt mì.

Trời ơi! 1 bịt mì vắt có 12K mà tới 10 mấy vắt, có 3 vắt vì mà bán tới 50K.
Đành ngậm ngùi trả tiền thôi, chứ biết nói gì giờ! Haizzz. Ai có đi thì nhớ nhé, ko vào Dìn Ký nhé!
Mình mới đi hôm 17-8 thôi.
Thiệt là đau lòng.

Ủa thương hiệu Dìn Ký nó làm ăn cũng khá lắm mà,chắc cân nhắc lại quá vì tui cũng chưa ghé đó lần nào
http://dulichdatnang.com/  <-- Miền đất nắng mới

tintac

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Chý ý nhé! Tuyệt đối ko nên vào quán ăn Dìn Ký trên đường Bùi Thị Xuân. Chủ quán tỏ vẻ thân thiện, menu in giá cũng ko mắc. nhưng khi đem món ra rồi thì ôi thôi. 2 dĩa thịt nướng 500K. Cái lẩu bò chừng 2 người ăn ko no tính tiền 350K. Đâu phải vậy là thôi, chút tính tiền, thấy có 50K cộng thêm, hỏi là gì, thì chủ quán bảo tiền 3 vắt mì.

Trời ơi! 1 bịt mì vắt có 12K mà tới 10 mấy vắt, có 3 vắt vì mà bán tới 50K.
Đành ngậm ngùi trả tiền thôi, chứ biết nói gì giờ! Haizzz. Ai có đi thì nhớ nhé, ko vào Dìn Ký nhé!
Mình mới đi hôm 17-8 thôi.
Thiệt là đau lòng.

ngocanh

Lữ khách
*
Xa mẹ lần đầu
Posts: 4
Logged
Đi DL nên tránh các mùa lễ hội, nếu muốn đi thì phải đặt phòng trước ko thì bị chém chết

thuphuong15_1982

Xa mẹ lần đầu
Posts: 16
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Đà lạt mình đi rồi giờ vẫn muốn đi lại thư giãn đầu óc căng thẳng,cuộc sống ở đó yên bình nhiều loài hoa đẹp,người dân thưa thớt khí hậu lí tưởng nhất nước ta,ko cần điều hòa,ko có công an và ko có đèn đó la 3 ko ở Đà Lạt,nếu bạn muốn đi riêng cần vé máy bay hay bằng phương tiện nào hoặc đi tour liên hệ với mình qua nick dulichdanviet hoặc vào wed dulichdanviet.com để biết thêm chi tiết nhé.

bin01052003

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
- Ở khách sạn Sương Mai 8 Bis Trần Hưng Đạo, Tel 0632211236 đẹp , giá bình dân, chủ khách sạn niềm nở lịch sự, món ăn cũng ngon
- Tránh xa tiệm cơm Thuỳ Trang 02 Nguyễn Thị Minh Khai , gần chợ Đà Lạt. Nấu rất dỡ và rất mắc(bị chém). Đoàn mình 10 người , ăn cơm bình thường: cá chiên, canh chua tôm, sườn ram mặn , uống trà đá mà nó chém 1.730.000 đ. Mình nói ra đây để các bạn rút kinh nghiệm.

Mình mới ăn ở đây trưa ngày 04/06/2012.


vohoanganh09

Xa mẹ lần đầu
Posts: 3
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
HOÀNG ANH CHO THUÊ XE MÁY 0989008482 - 0632221922 - ĐỊA CHỈ: 4K BÙI THỊ XUÂN P2 TP ĐÀ LẠT

nhoknhokvng1

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
mấy bác nào muốn đi du lịch đà lạt uy tín và chất lượng thì em xin giúp.Sống ở đây được 3 năm rồi nên cũng biết nhiều nơi.liên hệ với em qua số điện thoại 0988525201 để được tư vấn vào ngày lễ 30/4 này

rongchaua

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
Vài kinh nghiệm du lịch dà lạt giá rẽ.
-ở những nhà nghỉ đoạn dường 3-4 vừa qua đèo Pren gầnbên xe TP giá khoản=120k sạch sẽ và Ok hoặc ₫ến khu nhà trọ cho sv ở đường  Phù Đổng   Thiên Vương gần đại học đà lạt thuê luôn một tháng từ 500 - 600 k tháng ở không hết thì bỏ vẫn rẻ. Ở dây nhiều nhà cho thuê lắm ko lo hết phòng
-dãy cafe đường lên dốc cạch chợ Đà LẠT gía cũng ok nhưng đừng uống ở cafe Thanh Thủy màu tím trên hồ Xuân Hương quán này chém mà lại dơ cực kì hôm tôi uống có nguyên con ruồi trong ly cafe tôi có chụp hình lại làm lưu niệm.sau này có quen người bạn họ nóitừng làm pv ở đây khu vực bếp quán này dơ lắm.tôi đi khám phá tiếp có gì hay tôi viết tiếp nhé.

langtudulich

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
Quote from: mitcoi on July 26, 2008, 10:34:35 AM
1. Trước tiên là Bún Công, tô bún ở đây rất lớn và ngon, có 3 loại để bạn lựa chọn: Tô nhỏ 12.000, tô lớn 15.000 và tô đặc biệt 20.000 đồng, theo tô thì các bạn lên ăn tô lớn vì vừa ngon và vừa lo cho một người cỡ cầu thủ bóng rổ. Quán này nằm cạnh trường trường ĐH Đà Lạt, trên đường Phù Đổng Thiên Vương, ngã 5 ĐH đi lại khoảng 500 mét
--> Thực tế: ai vào quán gọi tô thường hay đặc biệt đều có giá 30.000. Vì đông quá nên tô nào cũng ko có hành, màu gì hết (thua xa tô bún riêu em nấu), thịt chân giò ...lông không. Cách phục vụ tốt nhất là lúc tính tiền, muốn ăn là khách phải tự phục vụ. THái độ là ko cần khách. Em xin bye bye quán này và chỉ mong tác giả bài viết này nên đi ăn lại 1 lần để cập nhật tình hình
2. Bánh canh Xuân An, chu cha ngon lắm, chỉ với 15.000 đồng, nó nằm gần bưu điện tp. Đà Lạt

3. Bánh bèo số 4 (Bánh bèo số 4 chính hiệu bà Hường) 10.000 đồng 1 dĩa, món này thì thật khoái đối với chị em, nhưng chỉ có điều khi đến nếu định ăn 2 dĩa thì phải gọi ngay 1 lần chứ chờ ăn xong dĩa đầu mới gọi thì lâu lắm vì khách đông, cả địa phương và khách du lịch. Sở dĩ có tên bánh bèo số 4 vì nó nằm ở cây số 4, ngay đầu dốc La Sơn Phu tử cắt đường Hai Bà Trưng. Chú ý những ngày ăn chay như 14,15,30,1 là không bán.

4. Bún bò Huế, món này tôi thích lắm, vì tôi đã đi khắp các tỉnh Miền Nam mà chưa thấy ở đâu ngon bằng, có lẽ phải ra Huế ăm mới ngon gần bằng. Nó nằm ở hẻm Ánh Sáng, đây là ấp ánh sáng nơi sinh sống của những người gốc Huế vào đây sinh sống, giá 15.000 một tô. lưu ý các bạn có đến ăn thì phải nhanh lên vì khu này sắp giải tỏa

5. Nem nướng Bà Hùng, nguyên liệu là thịt bò xay nhuyễn và nướng trên bếp than củi, khi ăn cuốn với bánh tráng và rau thơm, với 17.000 đồng một suất. Hiện nay có mấy cơ sở như ở Phan Đình Phùng. nhưng ngon nhất và là nơi gốc của nó là trên Chi Lăng gần bệnh viện Quân Đội của học Viện Lục Quân

6. Quán ăn Tài Ký, các món tiềm như gà, bồ câu, gân bò, gân heo, óc heo,ngọc hành....tiềm với sâm và thuốc bắc, rất ngon và bổ dưỡng, giá 50.000 một tiềm, nằm trên đường Bùi Thị Xuân, Hồ xuân Hương đi lên khoảng 900 mét.

7. Một món cũng phải kể tới là quán ăn của người Tàu nằm trên đường Phan Đình Phùng có tên là: Mì Hoành Thánh, rất ngon và giá chỉ 15.000 đồng một tô.


8. Muốn lai rai một chút thì có Bê thui 371, địa chỉ 371 đường Phan Đình phùng, giá rẻ bất ngờ, 4 người khoảng 150.000 thì say. hoặc chỗ ba toa có quán Thanh Tâm hoặc Lẩu bò 73 Duy Tân cũng các món bò bê rất ngon và rẻ, sở dĩ gọi "ba toa" vì trước đây khu này là Lò mổ.

9. Muốn đơn giản và nhẹ nhàng thì có bánh mì Liên Hoa ở đường 3/2 ngay gần trung tâm, giá mềm và không chặt chém, chỉ 5000 một ổ ăn rất ngon, muốn mua 6 hay 7000 người ta cũng bán. Làm mấy ổ và chai nước cho vào ba lô là bạn có thể yên tâm đi chơi cả ngày, tối về ăn món khác.

Ngoài ra ở KS Golf1 (đinh tiên hoàng) và Golf3 (Trước chợ Đà Lạt) hàng tuần vẫn có tiệc tự chọn với giá cũng vừa phải 50-100 ngàn 1 suất tùy đợt.

Lưu ý: Tuyệt đối không nghe mấy anh chàng cò mồi chạy quanh Hồ Xuân hương hoặc trên đường dụ vào các quán gì gì...vì vào đó có mấy con dao họ mài sẵn rồi, nên vào những quán đông khách, ngay cả uống cafe cũng không lên nghe thao họ để vào những chỗ có gì gì đó, giá họ đưa ra chỉ có trên trời mới chịu được.
Chu cha kể ra cho các bạn mà tôi thấy thèm và cảm thấy đói rồi, tôi phải đi ăn đây, chúc các bạn ngon miệng và có một kỳ nghỉ vui vẻ tại Đà Lạt, thành phố ngàn hoa.

(Sưu tầm)

Ai biết thông tin gì nữa trả lời bạn ấy đi.

conan2001

Administrator
*****
Lữ hành cấp 6
Posts: 2,418
Logged
Quote from: luuyenchi on December 19, 2011, 01:07:01 PM
Vừa rồi (tháng 12/2011) cả gia đình mình đi du lịch bụi bằng ôtô lên Đà Lạt-Bảo Lộc, ăn uống ngủ nghỉ đều tự lo hết nên kinh nghiệm khá hữu ích đó.
Khách sạn: Vừa rồi cả gia đình mình đặt chân đến Bảo Lộc nghỉ qua đêm lần đầu tiên. Lên mạng thấy cư dân khen khách sạn Hùynh Gia Bảo, nên gọi đặt phòng đại, vì thấy giá rẻ chỉ từ 200k (phòng rộng, 1 giường 2 người nằm thỏai mái). Nhưng cũng chuẩn bị tâm lý phòng bình dân và tiện nghi kém với mức giá đó. Ai ngờ trên cả tuyệt vời, phòng chất lượng như các khách sạn 3-4 sao, hiện đại, đầy đủ tiện nghi cao cấp, ngay trung tâm thành phố. Có lẽ vì Bảo Lộc không phải là thành phố du lịch nổi tiếng chăng ?? Nói chung hài lòng vô cùng.
Ở Đà Lạt thì gia đình mình ở cả chục khách sạn rồi, từ bình dân cho tới sang trọng đủ lọai. Nhưng nếu gọi là hợp lý và hài lòng nhất là Biệt Thự Quỳnh An số 5B Bùi Thị Xuân. Wifi, sân đậu xe hơi, karaoke đều hòan tòan miễn phí, cách chợ 10p lái xe. Là nơi đáng tin cậy, không chặt chém, an ninh, giá chỉ từ 180k đến 250k (không phải lễ, Tết). Chủ vui vẻ, nhiệt tình, có thể liên hệ Ms Thủy (chủ) để đặt phòng trước.
Ăn uống: Phần này thì mọi người lên mạng cũng lọc ra được 1 tá chỗ rồi, nên mình chỉ nói những điểm nên tránh né.
-Thứ 1 là dãy hàng quán ở Chợ dưới (khu chợ bán trái cây rau củ), hầu như đều lừa gạt, chặt chém. Khi đi trên con đường này sẽ bị nhân viên các hàng quán bổ nhào ra ngay trước mũi xe, chặn xe, mời gọi. Nhưng vào thì tiệm nào cũng như tiệm nấy, nhìn bình dân nhưng giá trên mây. 1 tô cháo gà chỉ tòan nước (có tặng kèm 1 dĩa rau, chắc để độn thêm cho no), vài miếng mề gà, 2 quả trứng non, giá 40-45k. Trà nóng ở Đà Lạt thường là mang ra sau ăn để tiếp đãi khách, thì ở đây ai không biết mà xin 1 bình trà nóng thì sẽ được tính đầu người, cứ 1 người là 8k, còn ai gọi ly trà nóng thì cũng được tính 8k/ly.
-Thứ 2 hãy vô cùng cảnh giác là quán ăn Như Ý trên đường Phan Đình Phùng, được quảng cáo đầy trên mạng. Khi vào đậu xe thì nhân viên ra đón tận nơi, dẫn vào tận chỗ (vì quán trong hẽm). Nhưng khi gọi món thì hỡi ơi, gọi ít hoặc đủ ăn thì mặt nhặng xị ra, thay đổi 180 và mè nheo suốt cho đến khi mình gọi thêm gọi thêm mới thôi, với đủ lý do: 4 người ăn vậy không đủ, ít lắm, nhà bếp không làm được, em khó ăn nói với bếp lắm, 4 người thì phải ăn 6 món mới đủ.....Không thì nếu mình không nói rõ thì thay vì mang ra đĩa nhỏ, lại mang ra đĩa lớn, ăn thì không hết mà trả tiền sướng luôn. Và 1 ly trà nóng cũng tính 8k, với lý do là artisô nấu chứ không phải pha.
-Thứ 3: Như ai cũng biết Tâm Châu là điểm nổi tiếng có tên tuổi hẳn hoi. Do mệt mỏi và sợ cái kiểu ép ăn của 1 vài quán ăn ở Đà Lạt, khi đến Bảo Lộc, gia đình mình ghé hẳn Tâm Châu cho chắc. Ai ngờ, cũng y chang quán Như Ý, không có gì khác. Phải chăng khu vực Đà Lạt Bảo Lộc Lâm Đồng là cùng 1 style ??
-Thứ 4: Khi đi bụi mà phương tiện mang biển số TPHCM, thì sẽ bị theo sát, mời chào tham quan vườn dâu, nho, ăn mứt uống trà miễn phí; hoặc ăn thử nem, chả miễn phí, mua hay không thì tùy. Sai lầm nhé, hễ mình muốn người ta bỏ đi mà vị nể ăn thử cho rồi hoặc lắc đầu từ chối, đều không ổn, vì ăn thử mà không mua là mặt lì ra, đứng đó miết và phải trả tiền chứ không có chuyện miễn phí như đã nói, còn lắc đầu thì cũng bị theo suốt, rất nhiệt tình chỉ đường này nọ, đi đâu cũng gặp, cho tới khi phải đến ngay cửa hàng của họ mới buông tha. Chỉ có 1 giải pháp duy nhứt là làm lơ, im lặng, bỏ đi.
Nói chung vùng đó sở hữu 1 khí hậu và thắng cảnh tuyệt vời, nhưng sao không ai quản lý về những tình trạng này, để du khách đỡ mệt mỏi và khó chịu, làm ảnh hưởng tinh thần vui chơi ??? Vả lại khách hàng thời buổi giờ đâu phải mù mờ ngu xuẩn mà không nhận ra những trò bịp, chặt chém, mà phần đông doanh nhiệp nhỏ lại muốn kinh doanh làm ăn theo những kiểu như trên. Có khác nào kinh doanh để chờ ngày dẹp tiệm ???

Cảm ơn đóng góp của bạn, đúng là mấy cái tình trạng trên làm mất vẻ đẹp cũng như cảm tình của du khách với Đà Lạt :(
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.

luuyenchi

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
Vừa rồi (tháng 12/2011) cả gia đình mình đi du lịch bụi bằng ôtô lên Đà Lạt-Bảo Lộc, ăn uống ngủ nghỉ đều tự lo hết nên kinh nghiệm khá hữu ích đó.
Khách sạn: Vừa rồi cả gia đình mình đặt chân đến Bảo Lộc nghỉ qua đêm lần đầu tiên. Lên mạng thấy cư dân khen khách sạn Hùynh Gia Bảo, nên gọi đặt phòng đại, vì thấy giá rẻ chỉ từ 200k (phòng rộng, 1 giường 2 người nằm thỏai mái). Nhưng cũng chuẩn bị tâm lý phòng bình dân và tiện nghi kém với mức giá đó. Ai ngờ trên cả tuyệt vời, phòng chất lượng như các khách sạn 3-4 sao, hiện đại, đầy đủ tiện nghi cao cấp, ngay trung tâm thành phố. Có lẽ vì Bảo Lộc không phải là thành phố du lịch nổi tiếng chăng ?? Nói chung hài lòng vô cùng.
Ở Đà Lạt thì gia đình mình ở cả chục khách sạn rồi, từ bình dân cho tới sang trọng đủ lọai. Nhưng nếu gọi là hợp lý và hài lòng nhất là Biệt Thự Quỳnh An số 5B Bùi Thị Xuân. Wifi, sân đậu xe hơi, karaoke đều hòan tòan miễn phí, cách chợ 10p lái xe. Là nơi đáng tin cậy, không chặt chém, an ninh, giá chỉ từ 180k đến 250k (không phải lễ, Tết). Chủ vui vẻ, nhiệt tình, có thể liên hệ Ms Thủy (chủ) để đặt phòng trước.
Ăn uống: Phần này thì mọi người lên mạng cũng lọc ra được 1 tá chỗ rồi, nên mình chỉ nói những điểm nên tránh né.
-Thứ 1 là dãy hàng quán ở Chợ dưới (khu chợ bán trái cây rau củ), hầu như đều lừa gạt, chặt chém. Khi đi trên con đường này sẽ bị nhân viên các hàng quán bổ nhào ra ngay trước mũi xe, chặn xe, mời gọi. Nhưng vào thì tiệm nào cũng như tiệm nấy, nhìn bình dân nhưng giá trên mây. 1 tô cháo gà chỉ tòan nước (có tặng kèm 1 dĩa rau, chắc để độn thêm cho no), vài miếng mề gà, 2 quả trứng non, giá 40-45k. Trà nóng ở Đà Lạt thường là mang ra sau ăn để tiếp đãi khách, thì ở đây ai không biết mà xin 1 bình trà nóng thì sẽ được tính đầu người, cứ 1 người là 8k, còn ai gọi ly trà nóng thì cũng được tính 8k/ly.
-Thứ 2 hãy vô cùng cảnh giác là quán ăn Như Ý trên đường Phan Đình Phùng, được quảng cáo đầy trên mạng. Khi vào đậu xe thì nhân viên ra đón tận nơi, dẫn vào tận chỗ (vì quán trong hẽm). Nhưng khi gọi món thì hỡi ơi, gọi ít hoặc đủ ăn thì mặt nhặng xị ra, thay đổi 180 và mè nheo suốt cho đến khi mình gọi thêm gọi thêm mới thôi, với đủ lý do: 4 người ăn vậy không đủ, ít lắm, nhà bếp không làm được, em khó ăn nói với bếp lắm, 4 người thì phải ăn 6 món mới đủ.....Không thì nếu mình không nói rõ thì thay vì mang ra đĩa nhỏ, lại mang ra đĩa lớn, ăn thì không hết mà trả tiền sướng luôn. Và 1 ly trà nóng cũng tính 8k, với lý do là artisô nấu chứ không phải pha.
-Thứ 3: Như ai cũng biết Tâm Châu là điểm nổi tiếng có tên tuổi hẳn hoi. Do mệt mỏi và sợ cái kiểu ép ăn của 1 vài quán ăn ở Đà Lạt, khi đến Bảo Lộc, gia đình mình ghé hẳn Tâm Châu cho chắc. Ai ngờ, cũng y chang quán Như Ý, không có gì khác. Phải chăng khu vực Đà Lạt Bảo Lộc Lâm Đồng là cùng 1 style ??
-Thứ 4: Khi đi bụi mà phương tiện mang biển số TPHCM, thì sẽ bị theo sát, mời chào tham quan vườn dâu, nho, ăn mứt uống trà miễn phí; hoặc ăn thử nem, chả miễn phí, mua hay không thì tùy. Sai lầm nhé, hễ mình muốn người ta bỏ đi mà vị nể ăn thử cho rồi hoặc lắc đầu từ chối, đều không ổn, vì ăn thử mà không mua là mặt lì ra, đứng đó miết và phải trả tiền chứ không có chuyện miễn phí như đã nói, còn lắc đầu thì cũng bị theo suốt, rất nhiệt tình chỉ đường này nọ, đi đâu cũng gặp, cho tới khi phải đến ngay cửa hàng của họ mới buông tha. Chỉ có 1 giải pháp duy nhứt là làm lơ, im lặng, bỏ đi.
Nói chung vùng đó sở hữu 1 khí hậu và thắng cảnh tuyệt vời, nhưng sao không ai quản lý về những tình trạng này, để du khách đỡ mệt mỏi và khó chịu, làm ảnh hưởng tinh thần vui chơi ??? Vả lại khách hàng thời buổi giờ đâu phải mù mờ ngu xuẩn mà không nhận ra những trò bịp, chặt chém, mà phần đông doanh nhiệp nhỏ lại muốn kinh doanh làm ăn theo những kiểu như trên. Có khác nào kinh doanh để chờ ngày dẹp tiệm ???

dalin159

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
bài này rat hay,mình thích lắm.nếu thêm một vài gợi ý về địa diểm nhà vườn thì chuyen di se tron ven hon :D

dalat_08

Xa mẹ lần đầu
Posts: 6
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
Quote from: mitcoi on July 26, 2008, 10:34:35 AM
1. Trước tiên là Bún Công, tô bún ở đây rất lớn và ngon, có 3 loại để bạn lựa chọn: Tô nhỏ 12.000, tô lớn 15.000 và tô đặc biệt 20.000 đồng, theo tô thì các bạn lên ăn tô lớn vì vừa ngon và vừa lo cho một người cỡ cầu thủ bóng rổ. Quán này nằm cạnh trường trường ĐH Đà Lạt, trên đường Phù Đổng Thiên Vương, ngã 5 ĐH đi lại khoảng 500 mét

2. Bánh canh Xuân An, chu cha ngon lắm, chỉ với 15.000 đồng, nó nằm gần bưu điện tp. Đà Lạt

3. Bánh bèo số 4 (Bánh bèo số 4 chính hiệu bà Hường) 10.000 đồng 1 dĩa, món này thì thật khoái đối với chị em, nhưng chỉ có điều khi đến nếu định ăn 2 dĩa thì phải gọi ngay 1 lần chứ chờ ăn xong dĩa đầu mới gọi thì lâu lắm vì khách đông, cả địa phương và khách du lịch. Sở dĩ có tên bánh bèo số 4 vì nó nằm ở cây số 4, ngay đầu dốc La Sơn Phu tử cắt đường Hai Bà Trưng. Chú ý những ngày ăn chay như 14,15,30,1 là không bán.

4. Bún bò Huế, món này tôi thích lắm, vì tôi đã đi khắp các tỉnh Miền Nam mà chưa thấy ở đâu ngon bằng, có lẽ phải ra Huế ăm mới ngon gần bằng. Nó nằm ở hẻm Ánh Sáng, đây là ấp ánh sáng nơi sinh sống của những người gốc Huế vào đây sinh sống, giá 15.000 một tô. lưu ý các bạn có đến ăn thì phải nhanh lên vì khu này sắp giải tỏa

5. Nem nướng Bà Hùng, nguyên liệu là thịt bò xay nhuyễn và nướng trên bếp than củi, khi ăn cuốn với bánh tráng và rau thơm, với 17.000 đồng một suất. Hiện nay có mấy cơ sở như ở Phan Đình Phùng. nhưng ngon nhất và là nơi gốc của nó là trên Chi Lăng gần bệnh viện Quân Đội của học Viện Lục Quân

6. Quán ăn Tài Ký, các món tiềm như gà, bồ câu, gân bò, gân heo, óc heo,ngọc hành....tiềm với sâm và thuốc bắc, rất ngon và bổ dưỡng, giá 50.000 một tiềm, nằm trên đường Bùi Thị Xuân, Hồ xuân Hương đi lên khoảng 900 mét.

7. Một món cũng phải kể tới là quán ăn của người Tàu nằm trên đường Phan Đình Phùng có tên là: Mì Hoành Thánh, rất ngon và giá chỉ 15.000 đồng một tô.


8. Muốn lai rai một chút thì có Bê thui 371, địa chỉ 371 đường Phan Đình phùng, giá rẻ bất ngờ, 4 người khoảng 150.000 thì say. hoặc chỗ ba toa có quán Thanh Tâm hoặc Lẩu bò 73 Duy Tân cũng các món bò bê rất ngon và rẻ, sở dĩ gọi "ba toa" vì trước đây khu này là Lò mổ.

9. Muốn đơn giản và nhẹ nhàng thì có bánh mì Liên Hoa ở đường 3/2 ngay gần trung tâm, giá mềm và không chặt chém, chỉ 5000 một ổ ăn rất ngon, muốn mua 6 hay 7000 người ta cũng bán. Làm mấy ổ và chai nước cho vào ba lô là bạn có thể yên tâm đi chơi cả ngày, tối về ăn món khác.

Ngoài ra ở KS Golf1 (đinh tiên hoàng) và Golf3 (Trước chợ Đà Lạt) hàng tuần vẫn có tiệc tự chọn với giá cũng vừa phải 50-100 ngàn 1 suất tùy đợt.

Lưu ý: Tuyệt đối không nghe mấy anh chàng cò mồi chạy quanh Hồ Xuân hương hoặc trên đường dụ vào các quán gì gì...vì vào đó có mấy con dao họ mài sẵn rồi, nên vào những quán đông khách, ngay cả uống cafe cũng không lên nghe thao họ để vào những chỗ có gì gì đó, giá họ đưa ra chỉ có trên trời mới chịu được.
Chu cha kể ra cho các bạn mà tôi thấy thèm và cảm thấy đói rồi, tôi phải đi ăn đây, chúc các bạn ngon miệng và có một kỳ nghỉ vui vẻ tại Đà Lạt, thành phố ngàn hoa.

(Sưu tầm)

Ai biết thông tin gì nữa trả lời bạn ấy đi.
thêm phòng bình dân lại rẻ mà chất lượng nữa nè bạn
Khách sạn ở Đà lạt
Hiện tại Cty Mình  đang còn Villas và nhà nghỉ cho NOEL &  Lễ hội hoa Đà Lạt 2012, ai có nhu cầu xin liên hệ nhé: 0975 522 644
Bà con có lên Đà Lạt đi chơi Lễ hội hoa & NOEL thì ủng hộ hàng xóm nhé
giá phòng bình dân 200k- 400k/ 1 phòng
khách đoàn 50- 80k / 1 người
Villas kiểu Pháp mới xây trong năm 2011 42 phòng , giờ còn 26 phòng nữa
Nhà nghỉ tiêu chuẩn 2 sao có tivi , nóng lạnh, đầy đủ tiện nghi, gần trung tâm, không gian thoáng , có chỗ đậu xe.