Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 86,946
  • Total Topics: 61,323
  • Online today: 10,631
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Recent

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Bổ trợ bản lĩnh đàn ông trong việc yêu khó

Started by minhtam, September 24, 2014, 09:26:28 AM

Previous topic - Next topic

thiven

Xa mẹ lần đầu
Posts: 3
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
Quote from: gaubong on September 30, 2014, 11:55:35 AM
Nói nghe nè, chả là mấy bữa giờ có ông bạn cùng cơ quan cứ hay bức rức khó chịu thấy vậy mình hỏi thăm, ổng nói dạo này không ấy ấy được với vợ vì thằng nhỏ nói không chịu nghe, lúc đó tự nhiên mình mắc cười quá,...giờ thấy mấy bác đăng loại thuốc này không biết có giới thiệu cho ổng dùng thử ko

bác bảo ông bạn bác uống thử thuốc này xem sao, cho ông ấy làm chuột bạch thử luôn hehe nếu thấy ok thì bác uống luôn

minhtam

Xa mẹ lần đầu
Posts: 10
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged

hoaiphong

Xa mẹ lần đầu
Posts: 5
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
có tìm hiểu qua một số cụ già làm đông y bắt mạch về chuyện này thì họ nói là các con vật như rắn , baba ,bìm bịp tắc kè đa số không giải quyết được hoặc là làm bào mòn cơ thể . chủ yếu chỉ khuyên là tập thể thao rồi đầu óc phải thoải mái thư giãn là được kết hợp tập một số bài khí công nhằm giúp cho bụng dưới cứng thì sẽ tốt hơn cho thận và cho chuyện kia .

gaubong

Xa mẹ lần đầu
Posts: 3
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
tội em quá, hay là em về với đội của anh đi..anh cũng đnag độc thân đây

lesuong

Xa mẹ lần đầu
Posts: 3
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
chuyện chẳng là như thế này...2 năm trước em có1 đời chồng nhưng cũng vì mỗi lần ân ái emcó cảm giác khó chịu không hứng thú nên đôi lúc không chiều chuộng cho anh ấy vui, cuối cũng anh ấy chán em, tìm đến người phụ nữ khác, chúng em ly dị nhau, đến giừo em vẫn còn ấm ảnh chuyện về td nên mỗi lần nhắc đến em lại buồnvà tủi nhục

thuthuy

Xa mẹ lần đầu
Posts: 7
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
bác nào dùng rồi có hình ảnh hay link gì không share cho em với ạ..em cũng đang tìm  hiểu để mua cho chồng em dùng mới được

vuhao

Xa mẹ lần đầu
Posts: 8
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
Quote from: gaubong on September 30, 2014, 11:55:35 AM
Nói nghe nè, chả là mấy bữa giờ có ông bạn cùng cơ quan cứ hay bức rức khó chịu thấy vậy mình hỏi thăm, ổng nói dạo này không ấy ấy được với vợ vì thằng nhỏ nói không chịu nghe, lúc đó tự nhiên mình mắc cười quá,...giờ thấy mấy bác đăng loại thuốc này không biết có giới thiệu cho ổng dùng thử ko

hay là tại chưa làm đúng mức đấy chứ, cứ cái kiểu nhày vào mà làm liền thì saomà nó chịu nhuc nhích chứ

minhtam

Xa mẹ lần đầu
Posts: 10
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
Quote from: lesuong on October 01, 2014, 12:11:29 PM
cũng vì chuyện tình dục mà em đã có một quá khứ thật buồn :( haizz

sao vậy em gái? em hãy tâm sự với mấy anh chị ở đây đi, biết đâu mấy anh chị giúp em cải thiện được còn nếu không được thì cũng được quan tâm và chia sẻ em ạ, ko nên giữ trong òng

minhtam

Xa mẹ lần đầu
Posts: 10
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
thằng nhỏ mà nói không nghe thì bác phải dùng đến biện pháp mạnh là dùng roi và adagrin chính là roi  đấy bác :D

lesuong

Xa mẹ lần đầu
Posts: 3
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
cũng vì chuyện tình dục mà em đã có một quá khứ thật buồn :( haizz

gaubong

Xa mẹ lần đầu
Posts: 3
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
Nói nghe nè, chả là mấy bữa giờ có ông bạn cùng cơ quan cứ hay bức rức khó chịu thấy vậy mình hỏi thăm, ổng nói dạo này không ấy ấy được với vợ vì thằng nhỏ nói không chịu nghe, lúc đó tự nhiên mình mắc cười quá,...giờ thấy mấy bác đăng loại thuốc này không biết có giới thiệu cho ổng dùng thử ko

chinhvinh

Xa mẹ lần đầu
Posts: 6
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
đi phượt mà mang theo thuốc này chắc leo núi khỏi sợ tốn "pin" =))

trangchien

Xa mẹ lần đầu
Posts: 2
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
chứ đàn ông các anh tốt lắm à, toàn ích kỷ và lăng nhăng

kimquang

Xa mẹ lần đầu
Posts: 6
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
#17
bác nói chuẩn vãi, phụ nữ Việt còn kém xa phụ nữ phướng Tây lắm, ngừoi nào giỏi việc xã hội thì bỏ bê chồng con, người nào giỏi chồng con thì lại hay khó tính và ghen tuông

gaubong

Xa mẹ lần đầu
Posts: 3
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
sao lại không cứoi được chứ? bộ Trung Quốc qua Việt nam cưới vợ hết hả em gái? thật ra phụ nữ việt nam cũng có nhiều điểm tệ lắm chứ như hay cằn nhằng và quản lý tiền bạc quá chặc chẽ làm người chồng khó chịu chứ đâu hoàn hảo đâu

Tags: