Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 86,946
  • Total Topics: 61,323
  • Online today: 10,631
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Recent

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Quán ăn ngon rẻ ở Hà Nội?

Started by taophung, August 06, 2009, 10:08:07 PM

Previous topic - Next topic

AtomHoang

Xa mẹ lần đầu
Posts: 27
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Đến Hà Nội thì ăn ở các quán ăn vỉa hè là thú vị nhất  ;)

tuoi1ogo

Xa mẹ lần đầu
Posts: 20
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged

Angel Nhu

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Mình biết một số điểm này chia sẻ bạn nhé! ^_^
Bạn có thể đến hàng phở gà nằm trên phố Quán Thánh. Hoặc món phở trộn chua ngọt tại phở Hạnh phố Lãn Ông hay hàng phở phố Lương Văn Can, phở áp chảo trên phố Bát Đàn. Bánh cốm tại Nguyên Ninh, Hàng Than.

Một địa điểm ăn uống thú vị chỉ có ở Hà Nội là ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ nhấm nháp một cốc bia mát lạnh. Bạn hãy tìm những nơi có dòng chữ  "bia hơi Hà Nội" để thưởng thức sự độc đáo và khác biệt của vị bia đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng biết bao du khách. Ở đây, người ta thường ra ngoài ngồi uống bia từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối.

thangcoco

Xa mẹ lần đầu
Posts: 11
Tiêu diêu tự tại, không hại người hại mình
Logged
Hà Nội mà không ăn bún đậu mắm tôm thì hơi phí, mình biết 2 địa chỉ khá là ngon và rẻ, 27 Hàng Khay và 1 quán ở Tô Hiệu
Taxi Noi Bai đặt chỗ online
Đi chung xe Chia sẻ hành trình, bảo vệ tương lai

girlninhbinh

Xa mẹ lần đầu
Posts: 11
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Từ ngày thực hiện chế độ giảm cân, ít la cà quán xá, cũng tới nửa tháng nay rồi không hàng quán, hizzzzzzzzzz thế mà kg vẫn chưa giảm tẹo nào, thèm la cà quán xá lắm lắm

gat

Xa mẹ lần đầu
Posts: 4
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Nhiều quán quá đọc hoa cả mắt. Không biết chọn lọc thế nào.


flower.love

Xa mẹ lần đầu
Posts: 3
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
Quote from: taophung on August 06, 2009, 10:08:07 PM
Chào các bạn mình thấy có quan ăn ngon rẻ ở SG và DL rồi nhưng chưa thấy ai đề cập quán ăn ngon rẻ ở HN. Các bạn ở HN hay ai có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với, tuần sau có một chuyến đi du lịch kết hợp cviệc ở HN. Cảm ơn cả nhà.
Vậy thì phải ghé thử nhà hàng Chef Dzung's ở trên tầng 2, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh bạn nhé. Thực đơn lên đến 200 món ăn mà toàn món ngon thôi. Cá tầm, cá hồi, tu hài, hàu sữa, bò mỹ, trứng cá đen... Nhiều lắm. Mà buổi trưa giá chỉ 289k thôi. Zô thử xem Hà Nội và Sài thành đồ ăn thế nào nhé!!!

hadung

Lữ khách
*
Xa mẹ lần đầu
Posts: 4
Logged
Quote from: hongvietstyleholiday on May 25, 2012, 10:50:45 AM
Các pro biết các quán ăn nào kèm theo chửi ko? như cháo chửi ấy... Cho mình xin danh sách để hôm nào viếng thăm nhé.
Bác thích cảm giác mạnh à, hình như ở HN quán nào khi vô bác kêu phục vụ nhiều là đều có thể thưởng thức cái món đặc sản chửi này. Ví dụ: em ơi cho anh đôi đũa...5' sau... em ơi cho anh trái ớt...3' sau...em ơi cho anh khăn giấy...2' sau... em ơi cho anh miếng chanh ...1' sau ... em ơi cho anh cái "muỗng".......và điều gì sẽ xảy ra..................................

dlviendong

Xa mẹ lần đầu
Posts: 8
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
Nhiều món ngon quá... phải cố gắng đi ăn mới được...

hongvietstyleholiday

Tôi yêu du lịch
Xa mẹ lần đầu
Posts: 5
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
Các pro biết các quán ăn nào kèm theo chửi ko? như cháo chửi ấy... Cho mình xin danh sách để hôm nào viếng thăm nhé.

HoangMinh99

Xa mẹ lần đầu
Posts: 16
Logged
Bạn đi du lịch mùa hè tại Hà Nội nhớ tìm ăn món Bánh đúc nộm mát lành cho ngày hè nhé
Vào mỗi dịp hè, khi đã quá ngán những món ăn nóng nực nhiều dầu mỡ, bạn có thể tìm đến các hàng bánh đúc nộm để thưởng thức món ăn đầy thanh mát, nhẹ nhàng.

Bánh đúc nộm thanh mát với giá chần và nước canh vừng lạc.

Ăn kèm với bánh đúc nộm có rất nhiều loại rau thơm tươi ngon.
Mỗi bát bánh đúc nộm có giá từ 15.000 đồng tới 20.000 đồng.
Để thưởng thức món bánh đúc nộm độc đáo, bạn có thể ghé qua những địa chỉ sau:
- Quán bánh đúc 47 Châu Long, mở cửa từ 14h tất cả các ngày trong tuần.
- Gánh hàng rong cô Lê, từ 6h30 tới 11h30 hàng ngày cô ngồi trước cửa nhà số 66 Hàng Bạc. Còn từ 15h tới 19h30 bạn có thể tìm gánh hàng của cô tại số 14 Đào Duy Từ.

lyhgtech

Xa mẹ lần đầu
Posts: 6
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged

okipro

Xa mẹ lần đầu
Posts: 32
Logged
Nhiều quá, nhưng nhiều quán địa chỉ chung chung như thế thì làm sao tìm được

herocuong

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Logged
Tớ có địa chỉ này muốn cống hiến cho mọi người tham khảo nhé "Ốc luộc Đinh liệt".

chú ý: Thông tin sẽ là cảm nhận của chúng ta, những khách hàng thượng đế nhé!!!
Mình thì rất hay ăn ốc ở đây. Cảm nhận của mình: ngon tuyệt ( tuy nhiên không rẻ lắm). Điều này cũng hơi vi phạm nội quy chủ đề nhỉ??? nhưng đáp ứng được 2/3 tiêu chí là ...tốt rồi, các bạn nhỉ!!!

Vài dòng mình lượm lặt được trên mạng post cho các bạn đọc nè:

Ốc luộc là món ăn quen thuộc trên mọi phố phường Hà Nội. Ăn ốc mùa nào cũng có cái thú riêng của nó nhưng thú vị nhất có lẽ là được ngồi ở vỉa hè trong không khí trời thu dịu mát, khi không còn cái nóng oi bức của mùa hè. Một bát ốc luộc nóng hổi, vài ba que xiên là đủ làm ngày thu của bạn vui rôm rả.

Nhắc đến món ốc luộc Hà Nội sẽ thật "vô tâm" nếu bỏ quên quán ốc luộc lá chanh số 1 Đinh Liệt. Đây là địa chỉ quen thuộc của dân "nghiền" món ăn dân dã này. Gọi là quán chứ kỳ thực nơi đây rộng có khoảng 1,5m2, không ai muốn ngồi. Thực khách thích ngồi bên ngoài, trên cái vỉa hè có chiều sâu chừng 70cm, chiều dài chừng 3m. Nếu không còn chỗ, phục vụ sẽ nhanh chóng kê thêm bàn ngồi ở vỉa hè đối diện cũng chừng ấy diện tích cho khách.

Món ốc luộc có ngon hay không, quan trọng nhất là ở bát nước chấm. Nước mắm gừng của quán số 1 Đinh Liệt được giới sành ăn xếp vào hàng 5 sao. Ngon đến lạ lùng! Quán ốc nào pha nước chấm cũng đủ các loại gia giảm nào ớt, tỏi, gừng giã, thêm vài lát sả tươi và lá chanh thái chỉ nhưng không phải quán nào cũng ngon. Với bí quyết riêng của mình, nước mắm chấm ốc ở đây lúc nào cũng "hút hồn" thực khách.

Trong khi chờ luộc ốc hãy thử nếm trước một chút mắm của quán, bạn sẽ thấy vị mặn của mắm, ngọt nhẹ của đường chen lẫn trong mùi thơm ngào ngạt của gừng, của ớt xắt cay đến xé họng. Những miếng gừng già, cắt nhỏ rồi được đâm, không nhuyễn quá cũng không để lại vết tích thô kệch nào. Thả gừng vào nước mắm, tự nhiên tan ra, hòa lẫn cực nhanh để hoàn thành sứ mạng cao cả là nâng tầm của miếng ăn dân dã lên thành tuyệt hảo.

Bát nước chấm ốc đầy hấp dẫn
Nước chấm ốc không những ngon mà còn đẹp mắt với màu vàng của gừng, màu đỏ của ớt, màu trắng của sả và thêm màu xanh của lá chanh thái chỉ nổi bật trong lòng bát nước chấm trông thật vui mắt. Tùy khẩu vị người ăn mà có thể thêm mấy giọt chanh hay quất để tăng phần đậm đà. Nước mắm chấm ốc ở số 1 Đinh Liệt ngon đến nỗi chẳng mấy ai lại không gọi thêm bát thứ hai. Người ăn húp nước mắm như thưởng thức một ly rượu hảo hạng, xì xụp tận hưởng cái thú của món ngon.


Nói đến món ốc không thể không nhắc đến ốc. Ốc ở đây tươi ngon, luộc liên tục nên thịt vừa chín tới là mang ra, thịt ốc mềm ngọt và không có lẫn bùn hay cát. Có ba loại để gọi: ốc bu, ốc nhồi và ốc lẫn. Tốt nhất bạn nên gọi một bát ốc lẫn có pha trộn hai loại ốc kia để có thể thưởng thức hết cái ngon ngọt của từng loại.

Ốc đã ngon, thêm nước mắm lại càng ngon. Không có cớ gì không gọi thêm một vài chén rượu cay nồng để kiểm nghiệm câu ca dao của người xưa "Ốc tháng mười, người Hà Nội".

Thông tin cho bạn:
Quán ốc luộc lá chanh
Địa chỉ: số 1A Đinh Liệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

jennihoang

Xa mẹ lần đầu
Posts: 32
Logged
Hix.Nhiều quá hok biết ăn món nào trước nữa. :angel:
Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ :))

Tags: