Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 86,952
  • Total Topics: 61,329
  • Online today: 10,631
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Recent

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Có thể bạn biết thừa, NHƯNG...

Started by baogiatran, May 05, 2015, 01:40:56 PM

Previous topic - Next topic

baogiatran

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Kỳ 12: CÕI MƠ Ở LĂNG CÔ

Nhắc đến Lăng Cô là nhắc đến cồn cát trắng, nước biển trong xanh, hòa với màu xanh của núi rừng, được coi như là lời chào thân thương của xứ Huế đến với những du khách trên hành trình từ Nam ra Bắc.

NHƯNG Lăng Cô không chỉ có vậy, từ đèo Hải Vân đổ xuống Cầu Phú Gia, rẻ về phía trái của bạn đầm Lập An mờ mờ ảo ảo từ từ hiện ra. Ấn tượng đầu tiên đó là cảnh mây nước hòa vào nhau như tiên cảnh, ở đây vào buổi chiều tà cảnh đẹp càng được khắc họa rõ nét làm cho bao du khách ngẫn ngơ không rời. Ấn tượng thứ hai bạn có thể cảm nhận được là những hải sản đặc biệt rất tuyệt vời nhưng giá cả lại rất mềm. Nếu có cơ hội tới đây bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món Hàu bám lốp xe nhé!



Đầm Lập An tuyệt vời trong sớm mai

Đặc sản Hàu bám lốp xe của nơi đây

Món hải sản tuyệt vời giá lại cực rẻ

baogiatran

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Kỳ 11: TÌNH YÊU MÃNH LIỆT Ở ĐẢO CHRISTMAS

Có thể bạn đã từng biết Cứ đến tháng 10 đến tháng 12 hằng năm, đảo Christmas của Úc lại được bao phủ bởi một màu đỏ rực vì loài cua đỏ di cư ra biển để giao phối và sinh sản. Thậm chí chính quyền địa phường còn dùng rào chắn, đường hầm, biển báo để hạn chế lưu thông của các phương tiện giao thông để giúp các chú cua di chuyển đến nơi một cách an toàn nhất.

NHƯNG điều làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên là các chú cua đã phải vượt qua một đoạn đường dài 8 cây số trong vòng 9 đến 18 ngày băng qua những cơn mưa đầu mùa đầy khó khăn. Sở dĩ chúng có thể vượt qua một quãng đường dài như vậy, vì khi đến mùa sinh sản, cua tiết ra nhiều nội tiết tố hyperglycemic giáp xác giúp tăng lượng đường glucoza trong máu, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cuộc hành trình dài.

Qua đây mới thấy sức mạnh tình yêu thật là mãnh liệt đúng không các bạn!








baogiatran

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
#15
Khuyến mãi "Mua chiều đi miễn phí chiều về"  mừng sinh nhật lần thứ 7 của Jetstar chỉ còn đến hết ngày hôm nay nhưng vé thì còn rất nhiều. Các bạn gọi hotline 0909.522.469 – 0903.707.469 để mình hổ trợ săn vé trong thời gian ngắn còn lại nhé

Gộp bài: May 26, 2015, 03:38:34 PM

Kỳ 10: BURJ KHALIFA QUÁ CAO QUÁ KHÁC THƯỜNG



Vào ngày 21 tháng 7 năm 2007, tòa tháp Burj Khalifa ở Dubai có chiều cao 512,1 m, với 141 tầng hoàn thành đã vượt qua tháp Taipei 101 (509,2 m) để trở thành tòa nhà cao nhất thế giới. Ngoài ra Burj Khalifa còn nắm giữ nhiều thành tích ấn tượng khác như cấu trúc nhôm kính cao nhất, hộp đêm cao nhất, nhà hàng cao nhất, màn trình diễn pháo hoa cao nhất...



NHƯNG chính chiều cao khủng khiếp của Burj Khalifa khiến cuộc sống của những người ở tầng cao nhất và thấp nhất khác biệt rất lớn. Nhiệt độ chênh lệch từ 5-10 độ C, thời gian đón mặt trời mọc và lặn cách nhau cả tiếng đồng hồ... Thậm chí, vào những ngày trời mây mù, những người làm việc tại các tầng cao nhất không thể nhìn thấy thành phố dưới chân họ.


baogiatran

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Quote from: minhhangcmu on May 22, 2015, 05:55:48 PM
Đến khi nào mới được đi du lịch châu Âu :'(
Nhưng mà Việt Nam mình vẫn còn nhiều cảnh đẹp lắm.
Hôm bữa hỏi anh kia tour đi Thái, anh í bảo "đi hết Việt Nam đã em, nhiều người đi về rồi mới biết Việt Nam mình đẹp lắm."

Việt Nam mình là đỉnh của đỉnh rồi bạn hjhj

minhhangcmu

Xa mẹ lần đầu
Posts: 32
http://dathanhtravel.com/
Location: Đà Nẵng
Logged
Đến khi nào mới được đi du lịch châu Âu :'(
Nhưng mà Việt Nam mình vẫn còn nhiều cảnh đẹp lắm.
Hôm bữa hỏi anh kia tour đi Thái, anh í bảo "đi hết Việt Nam đã em, nhiều người đi về rồi mới biết Việt Nam mình đẹp lắm."
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DU LỊCH ĐÀ THÀNH - DA THANH TRAVEL
Hotline: 0905.516.026 (Mr Thành) - 0905 477 838 (Mr Duật)
Email: info@dathanhtravel.com, dathanhtravel@gmail.com
Website: www.dathanhtravel.com . www.thuexedanang.com . www.danangdulich.com

baogiatran

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Kỳ 9: BALI KHÔNG CHỈ NỔI TIẾNG NHỜ NHỮNG BÃI BIỂN THIÊN ĐƯỜNG



Bali quyến rũ du khách thập phương bởi vẻ đẹp mỹ miều của những bãi biển xanh thẳm cũng như sự hùng vĩ của những ngọn núi lửa.



NHƯNG tại đây hệ thống ruộng với màu xanh mát như ngọc ở Bali được xem là một trong những ruộng bậc thang đẹp nhất trên thế giới. Ruộng bậc thang ở đây thu hút khách du lịch với màu xanh ngút ngàn và những loại cây mang nhiều mùi thơm, như cây đinh hương và quế. Đây cũng là điểm khác biệt so với những ruộng bậc thang khác.

baogiatran

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
#11
Kỳ 8: CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN Ở DUBAI MALL




Mở cửa vào năm 2008, Dubai Mall được Tổ chức Kỷ lục Guinness ghi nhận là trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới. Ai từng đặt chân tới đây không khỏi choáng ngợp trước kiến trúc và bài trí đồ sộ của khu trung tâm này. Và một trong những điểm nhấn ấn tượng trong đó là thác nước khổng lồ với nhiều hình nhân được làm bằng sợi thủy tinh đang lao mình theo dòng nước.



NHƯNG theo mình thì điểm đặc biệt chính là điểm nối của hình nhân và thác nước. Không biết vô tình hay cố ý nhưng mà công nhận đàn ông Dubai mạnh thật :D:D:D:D:D

Gộp bài: May 20, 2015, 02:05:43 PM

Quote from: thanhdat7a on May 19, 2015, 11:05:50 PM
Có mấy tấm hình không xem được. Ad chỉnh lại giúp với. Chứ đọc là khoái rùi ^^

Vẫn xem được mà bạn hjhj

thanhdat7a

*
Lữ hành cấp 1
Posts: 61
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Có mấy tấm hình không xem được. Ad chỉnh lại giúp với. Chứ đọc là khoái rùi ^^

baogiatran

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
#9
Kỳ 7: TIẾNG KÊU DA DIẾT VÀ SẦU MUỘN SAU VẺ OAI PHONG HÙNG VĨ



Cung đường Tây Bắc luôn mang đến cho du khách những chẵng đường nhiều cảm xúc với núi đồi hùng vĩ, đường đèo hiểm trở. Và có thể bạn đã biết và từng đặt chân tới con đường đèo hiểm trở bậc nhất của núi rừng Tây Bắc đó là đèo Ô Quý Hồ. Đây được xem là đường đèo dài và nguy hiểm bậc nhất ở Việt Nam​



NHƯNG bạn có biết cái tên "Ô Quy Hồ" xuất xứ từ đâu không? Ô Quý Hồ chính là tiếng kêu da diết của một loài chim mỗi khi hoàng hôn rơi trên đỉnh núi và ẩn sau tiếng kêu ấy là một câu chuyện tình yêu không thành của đôi trai gái. Một cái tên ẩn chứa nhiều nổi niềm, cảm xúc khác xa với vẻ lạnh lùng và hùng vĩ ở nơi đây.​


hieuhoang

Xa mẹ lần đầu
Posts: 2
Hội du lịch kính chào quý khách
Location: Ho Chi Minh
Logged
Tôi cần bán nhà liền kề Văn Quán diện tích 61m xây 3,5 tầng giá chỉ 6,1 tỷ. nhà đẹp, tầng 1 là bếp và gara ô tô, bốn mặt đều có thoáng.
Là khu liền kề dân trí cao, an ninh tốt, có thể sử dụng để ở hoặc cho thuê làm văn phòng rất thuận lợi. tạo đẳng cấp sống cho chủ nhân tại quận Hà Đông.

baogiatran

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Kỳ 6: ĐƯỜNG BIÊN GIỚI "THÂN THƯƠNG"

Bỉ và Hà Lan là 2 nước láng giềng ở Châu Âu, nổi tiếng về sự hiếu khách cùng những cảnh đẹp lãng mạn làm xiêu lòng người.



NHƯNG có thể bạn chưa biết chỉ một bước chân thôi là chúng ta đã có thể dễ dàng qua lại giữa hai nước. Đường biên giới "thân thương" trên được coi là biểu tượng cho sự hòa bình của hai quốc gia ở châu Âu - Bỉ và Hà Lan. Hai thành phố Baarle-Nassau(Hà Lan) và Baarle-Hertog (Bỉ) được phân chia bằng những dấu thập trắng vẽ trên nền gạch lát đường chạy zíc-zắc khắp thành phố.




baogiatran

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
#6
Kỳ 4: Người hướng dẫn viên đặc biệt ở CẦU NGÓI THANH TOÀN

Sau kỳ 3 khám phá cầu Rồng ở Đà Nẵng, chúng ta tiếp tục vượt Hải Vân Quan để đến với mãnh đất Thành Kinh Huế mộng mơ, ở đây chúng ta sẽ khám phá những điều đặc biệt ở CẦU NGÓI THANH TOÀN nhé!



Cầu ngói Thanh Toàn là chiếc cầu vồng bằng gỗ bắc qua một con mương làng Thanh Thủy Chánh, thuộc xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đây là chiếc cầu gỗ được xếp vào loại hiếm và có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu cổ ở Việt Nam

NHƯNG điều đặc biệt thu hút du khách đến đây chính là mệ Trần Thị Diều có tài nói tiếng Anh lưu loát, không những có thể kể nhiều cầu chuyện hay cho du khách đến thăm chiếc cầu mà mệ còn có thể coi bói, xem chỉ tay bằng tiếng Anh cho du khách nước ngoài hết sức thú vị. Suốt 15 năm qua mệ đã góp phần tích cực vào việc quảng bá hình ảnh chiếc cầu ngói Thanh Toàn ra bạn bè thế giới.



Một tấm gương đáng tự hào của xứ Huế mà các bạn trẻ cần noi theo.


ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY CHÍNH THỨC BẢO GIA TRẦN
Hotline: 0903 913 888 (Mr. Hoàng)

Gộp bài: May 12, 2015, 01:47:58 PM



Gộp bài: May 12, 2015, 01:49:44 PM

Kỳ 5: Tháp đôi Petronas - Đã là đôi thì cái gì cũng phải có cặp

Tháp đôi Petronas có 88 tầng cao 403 mét đã từng là tòa nhà cao nhất thế giới và là biểu tưởng quen thuộc của Malaysia. Nó quá nổi tiếng đến mức những người đã ghé thăm Malaysia hay chưa đến đều đã biết đến nó



NHƯNG có thể bạn không biết là có đến 2 công ty xây dựng chịu trách nhiệm thi công mỗi tòa tháp và phải cạnh tranh nhau về tốc độ. Khởi công chậm hơn Công ty Hazama 1 tháng, nhưng Samsung Construction, phụ trách tòa tháp thứ nhất, đã thắng cuộc. Tuy nhiên, khi công trình hoàn thành, người ta phát hiện ra rằng cấu trúc của tòa tháp thứ 2 nghiêng so với phương thẳng đứng 25 mm.

Đúng là tháp đôi thì làm gì nó cũng phải có đôi có cặp cả đúng không các mem!


baogiatran

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Kỳ 3: Như một lời chúc cuối tuần vui vẻ đến các bạn, hôm nay mình xin hỏi các bạn 1 câu hỏi vui rồi tự giải đáp theo hướng mà mình mạo muội đưa ra, nếu thấy hay thì thanks, còn có ý kiến khác thì tranh luận cho vui nhé

ĐỐ CÁC BẠN RỒNG Ở ĐÀ NẴNG LÀ ĐỰC HAY CÁI?



Cầu Rồng ở Đà Nẵng là một cây cầu với thiết kế đẹp quyến rũ độc đáo với phần nhịp thép có hình dạng một con rồng dài 560m, nặng 9000 tấn là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng

NHƯNG nó là rồng đực hay rồng cái, thực tế đã chỉ ra rằng con rồng sẽ phun lữa và phun nước bắt đầu vào lúc 21h các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lớn. Lửa sẽ được phun 2 lượt, mỗi lượt 9 lần; và phun nước 3 lượt, mỗi lượt 1 lần.

Và đây chắc hẳn là một EM RỒNG đầy đủ điện nước phải không các bạn :D

ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY CHÍNH THỨC BẢO GIA TRẦN
Hotline: 0903 913 888 (Mr. Hoàng)

baogiatran

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Ở Pháp mình rất ấn tượng với chiếc cầu tình yêu nơi treo đầy những chiếc khóa, thật tuyệt vời

luant412

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Đã từng được đi Châu âu, đi đến Pháp, Đưc, nhưng phải nói đến Pháp 1 lần không thể quên được