Hồi đi Cam có ăn thử thốt nốt với bánh bò ở Cam, ăn xong về là em mê mẩn luôn vì ngon quá trời quá đất!
Chè ở đây nấu bằng thốt nốt nên vị rất thanh, không có gắt cổ. Có một món đặc biệt đó là chè bí trứng, bí đỏ chưng cùng với nhân trừng sữa tươi, ăn béo nhưng dễ ngán nhé. Còn món em khoái nhất là xôi Xiêm, xôi có nhân sầu riêng, đã vậy còn phủ nước dừa béo ngậy mà ăn thì chắc nên ăn 2 người/dĩa.
Giá thì bèo luôn. Có khoảng 20k 1 người là nă no rồi. Một phần thập cẩm nhiều lắm. Ăn ở đây tốt nhất là đi ăn chung với ai đó để có thể thử nhiều món nha
http://hanhtrinh4muayeuthuong.com/dac-san-che-campuchia-doc-nhat-vo-nhi-giua-sai-gon.html