Em xin chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng tự túc của em hồi tháng 2 vừa qua. Em đi 4 ngày 3 đêm. Em đi kết hợp công việc riêng nên có 1 số ngày đi chơi rất ít.
Trước khi đi ( những thứ cần chuẩn bị):
- Phương tiện đi lại: em đi máy bay của Jetstar, tự book trước 1 tháng, giá vô cùng rẻ 1.300.000đ/2 người khứ hồi. Mà hơi bị fail ở chỗ xí xớn tiết kiệm ko chọn trước ghế ngồi, vì nghĩ mình ra check in nó cũng cho mình ghế thôi. Nhưng cuộc đời ko đẹp như mơ, em đi ra sân bay sớm nhưng kẹt xe tới thì chỉ còn ghế tít dưới đuôi lại gần nhà vs. Muốn lên trên ngồi thì lại thêm tiền, cuối cùng mất thêm 300k để mua ghế đẹp 2 người/2 lượt. Haizz cái tội muốn tiết kiệm mà lại mất thêm. Nên kinh nghiệm là cứ chọn ghế trước nhé, với lại ra sân bay nên đi sớm đừng ỷ y. Đường SG bây h đi mệt mỏi lắm.

- Hành lí mang theo: quần áo thì tùy thời tiết, em đi hồi tháng 2 trời nắng nhưng ko gắt, mà ra ngày đầu bị mưa, biển động ko tắm được. Buổi tối thì thời tiết rất mát mẻ. Em thì ko chịu được lạnh nên thấy hơi lạnh. Nhất thiết phải mang theo giày thể thao loại mềm nhất để đi chơi cho đỡ mệt. Ngoài ra ko cần mua đồ ăn vặt này nọ làm gì, vì ĐN mọi thứ rất rất rẻ luôn.:p
- Chỗ ở: em lòng vòng 1 số web đặt ks thì thấy booking.com ok nhất, giá tốt hơn mấy chỗ khác, giao diện dễ nhìn dễ hiểu, deal tốt với lại có nhiều ks ko cần trả tiền trước, rất khỏe. Nó cũng hay có nhiều ưu đãi ví dụ book 5 lần ks là mình được quà ý. Em mới book 3 ks nên cũng ko biết quà là gì

Cũng tùy mùa mà mình chọn ở trung tâm hay ở ven biển, tuy nhiên cá nhân em thấy thì nên ở ven biển. Vì ĐN rất nhỏ nhưng biển và trung tâm nó cách nhau bởi con sông Hàn, mún đi qua đi lại 2 bên cứ phải đi trên cầu ( đẹp nhưng hơi phiền). Mình nên ở ven biển để đi tắm cho dễ, tắm phát lên ks thay đồ luôn. Còn sợ xa trung tâm thì khỏi lo, từ biển zô trung tâm có tầm 3-4km, chạy xe máy 5p

- Nên xem thông tin 1 lượt trước ở nhà, lên lịch trình sơ bộ những nơi muốn đi, chỗ thuê xe máy..v..v.
Lúc đi :
* Ngày 1:
- Ra sân bay sớm ( nhắc lại bây h đường đi sân bay kẹt xe dữ dội :mad:) đừng nghĩ bay trong nước nên sát h mới đi nhé. Sai lầm đấy.
- Mang dép lào cho khỏe vì h mới thêm luật bắt bỏ cả giày và vớ khi qua hải quan. Phiền lắm.
Tới ĐN:
- Đi taxi từ sân bay tới ks: nhiều hãng taxi nhưng em chọn Vinasun. Đi từ sân bay tới ks của em book tầm 6km. Hết khoảng 80k.
Khách sạn em book là một ks mới xây ( lúc em book là nó mới xây đc tầm 2 tuần): cực kì sạch sẽ và đẹp. Giá lại rất rất rất rẻ luôn. Vì em đi đầu tuần nên giá rẻ, mọi người đi cuối tuần thì giá cao hơn nhé. Em ở 2 đêm giá là 530k phòng 2 người. Ks An Hội Canary, nằm trên đường An Thượng 2.
- Sau đó em gọi chỗ cho thuê xe máy, xe số là 80k 1 ngày, xe tay ga là 110k. Số của chỗ cho thuê này là em kiếm trên page Kinh nghiệm du lịch ĐN ( thấy review tốt). Em thuê 1 xe số 3 ngày là 240k , thủ tục cũng đơn giản là để lại 1 CMND. Có người tới ks đưa xe và làm thủ tục. SĐT cho thuê xe máy :0937971111.
- Đói quá chịu không nổi nên bọn em đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo với bún mắm nêm ( em quên mất tên quán này rồi, ăn ngon rẻ)
- Tối đi ăn và chụp hình ở cầu Tình yêu ( cần tìm chỗ gửi xe thích hợp, dễ bị hốt nếu gửi lung tung)
* Ngày 2:
- Ngày hôm sau em đi bán đảo Sơn Trà và chùa Linh Ứng, cảnh rất đẹp, nên đi sáng cho mát. Tha hồ chụp hình. ( có hồ nước xanh gì đó nữa)
- Sau đó đi BÀ NÀ, cáp treo 600k người lớn
- Chiều về đi tắm biển
- Tối đi ăn và cafe ngắm cảnh.
* Ngày 3:
- Sáng trả phòng và xuất phát đi Hội An, trên đường đi thì ghé Ngũ Hành Sơn, chùa Non Nước. Con đường đi 2 bên đường toàn là resort đang xây. Thấy đã lắm

:cool:
- Tới Hội An nhận phòng, tuy nhiên bắt đầu rắc rối xảy ra ngay tại lúc này o_O em book 1 homestay, ở Hội An 99% là homestay nha, rất đẹp và rất thiên nhiên. Homestay em book là Blue Lake homestay, được đánh giá rất cao trên booking.com. Em tới nhận thì thấy đang sữa chữa gì đó, khách thì đang đi ra. Cô chủ nói với em là đường ống bị nghẹt không xài wc được nên cô đang chuyển khách qua homestay khác, cô bảo là để cô chuyển em đi vì cái này thuộc trách nhiệm của cô ( tuy em book ko hề đặt cọc trước). Lúc đó em cũng hơi đắn đo, tuy nhiên cứ gửi hành lí ở nhà cô trước rồi 2 đứa chạy zô phố cổ chơi.
- Một bầu trời thất vọng sau đó

)))))))))))))))))) Hội An cực kì cực kì chán, chỉ thích hợp chụp ảnh thôi. Ngoài ra ko có gì. Có thể em đi lúc ko phải mùa du lịch nên ko có hoạt động gì nhiều.
- Cảm thấy Hội An ko có gì ngoài cái phố cổ nên bọn em đã phi ngay về ĐN sau 2 tiếng haha.
- Về tới ĐN thì phải kiếm 1 ks khác, em đã book 1 hostel rẻ ( có 170k/đêm) tên là The Buddy Hostel nghỉ ngơi và tối đó thì đi Công viên Á Châu chơi, Giá vé là 200k người tất cả trò chơi. Rộng, đẹp cũng như Đầm Sen và Suối Tiên, thích hợp cho trẻ em.
* Ngày 4: trả phòng và ra sân bay về SG. Xe trả tại sân bay luôn. Có người tới lấy. Máy bay bị delay 2 lần ( 1 lần trước khi đi và 1 lần lúc ở sân bay, đợi rất lâu)
Một số quán ăn:
- Quán 48 ở 48 Trưng Nữ Vương: cháo gà vịt, cực ngon
- Mì quảng Gà quê ở 51 Thái Thị Bôi: ngon, rẻ
- Tàu hũ xe lam 176 Trần Phú: cũng bt, ăn mát
- Bánh canh vịt 41 Trần Khánh Dư: ngon lắm, nhưng chỉ nhận ship
-Trứng cút lộn xào me 36 Trần Kế Xương: hay hay vì ăn chung với bánh mì
- Cơm gà xối mỡ 107 Thành Thái: ko nên ăn, nên ăn cơm dương châu, cơm gà ăn rất ngán giá cũng cao
- Bánh xèo tôm nhảy Năm Hiền 17 Tản Đà: ko nên gọi nhiều vì ăn rất ngán, có nước chấm làm bằng gan heo thì phải, ăn rất ngon
Nói chung ăn uống ở ĐN rất ngon và rẻ, ko bị chặt chém như những chỗ khác nếu là khách du lịch. Đường phố rộng rãi, nguy cơ rất muốn bỏ SG ra đó sống

Cần hỏi gì mọi người cứ tự nhiên nhé.
Mọi người cần tư vấn các tour du lịch trong và ngoài nước. Vui lòng liên hệ em Ms Minh Tuyền 01233002001