THAM KHẢO Các địa điểm du lịch gần Sài Gòn
Sơ lược về làng nổi Tân LậpRừng tràm Tân Lập cách trung tâm TP.HCM khoảng 100km. Đây vốn là một vùng đất ngập nước hoang sơ thuộc huyện Mộc Hóa, Long An, gần biên giới Campuchia, liên kết với khu vực Đồng Tháp Mười tạo thành mảng xanh bao la, có kênh rạch chằng chịt và dòng sông Vàm Cỏ Tây chảy qua.
Thiên nhiên nơi này nổi bật với rừng tràm cổ thụ, các đầm sen, hồ súng cùng hàng trăm loài chim cá và các loài lưỡng cư đặc hữu tạo nên hệ sinh thái đa dạng phong phú.
Sắp tới, rừng tràm Tân Lập được “hồi sinh” mạnh mẽ hơn với những dự án phát triển thêm khu thể thao vui chơi giải trí, khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Tháp Mười, khu nuôi thú hoang dã, khu câu cá, cắm trại.
Đây sẽ là điểm sáng trong du lịch Long An, mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Hòa mình vào thiên nhiên xanh mướt của rừng tràm Tân Lập, đón nhận nguồn năng lượng tích cực từ mẹ thiên nhiên hào phóng ban tặng, du khách như được tiếp thêm sinh lực để lại trở vào guồng quay vội vã của cuộc sống nơi phố thị náo nhiệt.
Di chuyểnMình xuất phát từ bến xe An Sương, đi QL22 hướng đi Hóc Môn, đi 1 đoạn thì rẽ trái đường Nguyễn Văn Bứa, tiếp tục đi thẳng qua Nguyễn Văn Bứa, ĐT824, đến cuối đường thì hỏi người dân đường ra QLN2, chạy thẳng hết QLN2 thì rẽ phải sang QL62, sau đó đi thẳng khoảng 35km sẽ tới nơi. Có nhiều đường đi đến đó nhưng mình đi N2 vì là đường mới, vắng người nên đi nhanh và an toàn hơn.
Chiều tối các bạn nên đi đường Quốc Lộ 1A về vì đông và có đèn đường, còn đường N2 thì vắng và có nhiều đoạn không có đèn đường.
. Vậy 1 là ăn ở ngoài rồi hãy chạy vào trong, hoặc mua ở ngoài nhiều món vào rồi vào rừng nhậu ,hoặc kết hợp 2 cách luôn là ổn nhất.<br /><br />[quote][url=http://hoidulich.com/kinh-nghiem-du-lich/di-da-ngoai-nen-mang-do-an-gi-(mang-gi-khi-di-picnic)/][color=blue][b]THAM KHẢO các món ăn nên chuẩn bị khi đi cắm trại - dã ngoại[/b][/color][/url][/quote]<br /><br />trên đường N2 người ta có bán nhiều món như trái cây, bánh tráng Long An rất rất ngon, mọi người nên mua ủng hộ vì tươi ngon lắm, người dân bán đúng giá ko chặt chém gì cả. Lúc các bạn đến được cửa của Khu du lịch rồi, mà đói meo, thì khuyên nên chạy thêm 50m nữa nhìn bên trái sẽ thấy quán Thanh Hà, mún chắc ăn hơn thì hỏi người ta chỉ cho.<br /><br />[b]Ở làng nổi Tân Lập có gì?[/b]<br /><br />[quote]Về chi phí, khi đến đây bạn đi vào ngôi nhà phía bên trái gần cổng ra vào của Ban quản lí mua vé. Mỗi vé giá 50k/người, bao gồm: 1 chai nước, 1 nón, 1 khăn ướt, tiền tham quan, tiền xuồng chở mình tham quan, bạn không phải trả thêm bất kì chi phí nào nữa. <br /><br />Sau khi chở bạn đến nơi, người chở sẽ quay lại để cho các bạn tự đi tham quan, khi nào chán thì gọi điện cho người ta quay lại đón.[/quote]<br /><br />Điểm nhấn để mọi người nhận biết điểm đến là tháp canh cao 38m được xem như đài quan sát đề phòng cháy rừng hoặc định hướng khu vực cháy để nhanh chóng dập lửa. Ngọn tháp với tầm nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh rừng tràm bạt ngàn rộng 135ha và vùng đệm rộng 500ha. <br /><br />Trên màu xanh ngút ngàn nổi bật dưới nền trời thấp thoáng vài cánh cò đi kiếm ăn, những đàn chim chao lượn. Xa xa là những tháp canh khác vươn lên khỏi tán lá rừng.<br /><br />Từ tháp canh, du khách có thể thấy cả con đường xuyên rừng tràm dài 5km, rộng chỉ chừng 1m. Có đoạn đường uốn lượn, có đoạn rẽ đôi nên len lỏi trên con đường này bạn sẽ khám phá nhiều điều thú vị.<br /><br />Dọc hai bên đường là những cây tràm cao vút, quanh thân có dây leo quấn. Màu xanh phủ rợp khiến du khách như lọt thỏm giữa bức màn bí ẩn. Ánh nắng xuyên qua tán lá dày, chiếu rọi xuống làm đường đi thêm phần huyền ảo, thơ mộng.<br /><br />[center][i][img]http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/jaroin/2016_06_07/3.jpg)
Sau khi hoàn tất các thủ tục, bạn sẽ được chở vào khu rừng tràm bằng ghe. Sau 10 phút, bạn sẽ tới khu rừng.

Đến nơi bạn sẽ bắt gặp một tháp canh cao 38 m. Từ trên tháp canh, bạn có thể quan sát được hết toàn bộ rừng tràm.

Một con đường len lỏi giữa các tán cây.

Một vùng xanh bạt ngàn với diện tích rộng khoản 135 ha và vùng đệm rộng 500 ha.

Lối dẫn vào rừng là một con đường làm bằng xi măng, dài là 5km với rất nhiều nhánh rẽ bọc xuyên qua khu rừng.

Dọc hai bên đường là những cây tràm cao vút. Ánh sáng len lỏi vào bên trong con đường tạo cho ta một cảm giác như đang lạc vào khu vườn trong truyện cổ tích.

Nơi đây cũng là nơi thu hút khá nhiều nhiếp ảnh gia cũng như là những cặp tình nhân vào chụp ảnh cưới.

Trên đường đi, bạn cũng dễ dàng bắt gặp được những loài côn trung tuyệt đẹp.

Những cọng dây leo quấn quanh thân cây.

Thực vật nơi đây rất phong phú.

Vào sâu một chút bạn sẽ gặp tiếp một tháp canh có độ cao tương đương với tháp canh mà bạn gặp lúc đầu tiên.

Khung cảnh đẹp, con đường đẹp, không khí trong lành nơi đây hứa hẹn sẽ là một là nơi để cùng bạn bè và gia đình tránh cái nắng nóng oai bức của mùa hè.[/i]
Nhận xét của du kháchThao Le
Có 1 chị gái vừa đứng giới thiệu vừa bán vé luôn nên mình không thắc mắc sao không để bảng ghi giá với mấy cái giới thiệu về khu du lịch luôn. Giá vé đi thuyền vào làng nổi là 50k, vé đi xuồng vòng quanh là 35k. Đi hết chắc 1 tiếng hơn thôi. Con đường bê tông xây trong rừng tràm nên cảnh na ná nhau. Mình chỉ đi tới đài quan sát 2 là vòng ngược ra. Chỗ này chụp hình cũng ổn. Đi xuồng sông nước cho biết cũng được. Giá tổng cộng 85k thì hơi chát.
Trưởng Công
Địa điểm này rất đẹp, vô cùng tự nhiên. Đi tới đây sẽ được trải nghiệm đi ghe máy, đi xuồng ba lá để tham quan khu rừng tràm. Điểm đẹp nhất ở đây là con đường băng rừng tràm dài, đi trên đường thoải mái ngắm nhìn cây cối, dọc đường có vài cây cầu. Để quan sát toàn cảnh thì có thể đi lên đài quan sát để nhìn toàn cảnh rừng. Trên đài quan sát cũng có nhiều chỗ trống có thể trải manh và dọn đồ ăn ra vì trong rừng không bán gì cả. Nếu muốn ăn thì trước khi vào rừng bạn ăn ở ngoài khu nhà khách có thể đem đồ ăn theo hoặc mua đồ ăn tại chỗ
Nói chung điểm này rất đẹp. Tuy nhiên những ai thật sự yêu thiên nhiên, thích ngắm nhìn những quang cảnh tự nhiên và có khả năng đi bộ thì sẽ cảm thấy rất tuyệt, nêu ai không thích ngắm cảnh thì tốt nhất đừng đi vì sẽ chẳng có gì ngoài cảnh cây cối thơ mộng
Khi đi nhớ đi cùng gia đình bạn bè để tổ chức dã ngoại
Nhớ mang theo thuốc chống muỗi
Kai Nguyễn
Chổ này đi ban ngày thôi , về tối là đường nhỏ yếu mà toàn xe tải không rất nguy hiểm. Một đoạn đường dài không có điện. Đi chơi ở đây là tìm về yên tĩnh. Nên ở đây vắng vẻ lắm, dịch vụ lại đơn sơ. Đồ ăn đặt tại quầy rẻ và ngon. Để ý nón bảo hiểm. Vé 50k. Ăn uống tự chuẩn bị là tốt nhất. Đi không cần ở lại đâu vì chẳng có gì nhiều.
Mẹ Tom
Thấy mọi ng khen lắm nên cũng đi cho biết, ở đây hơi bị buồn, chỉ làm bạn với muỗi được thôi, thêm đàn kiến lửa và cả tá côn trùng nữa. Được cái cảnh quan thiên nhiên ko bị can thiệp quá nhiều nên khá hoang dã, hợp với nhóm bạn cắm trại chơi thì vui phải biết
Kominam Trần
Đi vào trong rừng đầu tiên đi xuồng máy 5 phút , vì ko bít bơi nên khá sợ à =]]] dù chạy rất êm và nhanh, mấy anh lái xuồng cũng hài hước dễ thưn lắm, dân sông nước có khác ^^ . Vé cổng đã gồm xuồng chở vào và chở ra rồi nên thêm phí gì đâu. Vào rừng các bạn làm gì cũng đc , chụp ảnh, chơi ăn nhậu , có người đem theo loa vô đó quẩy cả đám cũng vui phết, ai ko biết gì vào ko thấy gì chơi lại than nắng than đi hoài mệt muốn đi về. Bản thân mình đi bộ và ngắm cảnh rừng cả chụp bộ ảnh hoà mình với thiên nhiên là vui rồi. Chắc thuộc về tự nhiên quá =]]] . Các bạn sẽ chỉ có thể đi bộ mà tham quan trong những con đường nổi trên nước đó, có đi ngang cầu gỗ , đài quan sát thì trèo lên cao ngắm cảnh. Đi buổi sáng tới chiều tèn tèn vừa chơi vừa chụp ảnh là đủ hết 1 vòng rừng rồi. Trong rừng rất mát , không khí trong lành , nhậu đã hết chỗ chê nhé. Tuy nhiên nên đem theo bạt để trải ngồi nghỉ , và đi vệ sinh lúc còn ngoài khu mua vé , vì trong rừng sinh thái chưa có mấy tiện ích đó nhe.