Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Chinh phục Fanxifan  (Đã xem 1963 lần)

Đã thoát ra dulich

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 129
Chinh phục Fanxifan
« vào: Tháng Chín 01, 2010, 01:29:42 PM »
Bắt đầu từ độ cao 2.200 m, đường đi khó hơn, các đỉnh núi nhấp nhô, các cánh rừng nguyên sinh rậm rạp đã không còn, chen lấp vào đó là bạt ngàn rừng trúc. Những vạt nắng chiều ôm lấy các thành viên đang hiên ngang đứng trên đỉnh núi. Bạn Hoang Cong Phuong viết.


Chúng tôi khởi hành theo cung đường "dễ" đi nhất là đi về từ Trạm Tôn. Hành trình từ Trạm Tôn 1 lên đến độ cao 2.200 m, điểm dừng chân nghỉ trưa thực sự là một thách thức đầu tiên của tất cả thành viên. Trên hành trình này, các bạn sẽ ngỡ ngàng trước rừng cây rậm rạp, các gốc cây tới 2-3 người ôm, đường mòn, suối chảy róc rách, các vạt hoa rừng tím, nhỏ ven đường đủ làm hấp dẫn các thợ ảnh, có những vạt núi đầy rẫy hoa vàng.

Sau khoảng 4 km, chúng tôi dừng chân ở độ cao 2.200 m so với mặt nước biển. Một chiếc lều nhỏ của kiểm lâm không thể chứa hết cả hơn 100 thành viên, một số bạn tỏ ra vô cùng mệt mỏi, một số khác còn giữ nguyên tinh thần hăng hái như lúc khởi hành, tuy nhiên ngay khi giải quyết bữa trưa với xôi ruốc, thịt gà, quả su su luộc, tất cả cùng háo hức lên đường.

Bắt đầu từ độ cao 2.200 m lên 2.800 m, đường đi đã trở lên khó hơn, các đỉnh núi nhấp nhô, các cánh rừng nguyên sinh rậm rạp đã không còn, chen lấp vào đó là bạt ngàn rừng trúc. Những cây "trúc phất trần" thân không có lá, chỉ có đầu ngọn có vài chiếc lá, trông tựa như cây phất trần của các vị tiên ông trong truyện cổ tích, mỗi đợt gió nổi lên, cả cánh đồng trúc tựa như sóng biển ào lên, sóng nọ nỗi tiếp sóng kia, trải dài, bất tận... Đôi lúc cả nhóm chúng tôi đã tưởng như đây thực sự là con đường vô tận không có điểm dừng.

 
Trên đường lên đình Fanxifan. Ảnh: Hoang Cong Phuong

Những vạt nắng chiều, những đám mây bay ngang hờ hững, ôm lấy các thành viên đang hiên ngang đứng trên một đỉnh núi. Càng cuối giờ chiều, các thành viên càng cảm thấy chán nản, luôn miệng hỏi anh hướng dẫn viên xem đoạn đường còn bao xa mới đến điểm ngủ đêm. Thật may, thi thoảng chúng tôi lại phát hiện ra những poter theo đoàn là những chàng trai H'mông nhỏ bé mà mang vác trên vai nào gùi, chăn, đệm, xoong nồi, đồ ăn thức uống của cả đoàn. Họ phăm phăm đi về phía trước, làm động lực cho các thành viên leo núi.

Đúng lúc cả đoàn cảm tưởng không còn sức để tiếp tục leo núi thì chúng tôi nghe thấy nhóm đi đầu tiên reo vang đã đến điểm nghỉ chân. Các đôi chân mệt mỏi như mọc thêm cánh bay nhanh hơn về đích. Những đôi chân của các thành viên ngay lập tức thoát khỏi đôi giày nặng nề, xà vào bếp lửa hồng đã được nhóm từ trước, bên nồi chè xanh bốc khói, mọi người xì xụp làm nóng cơ thể, một số thành viên vội vã trở về lều đã được đội tiền trạm dựng sẵn.

Cơm tối, một bữa tối ngon lành chờ đợi các thành viên, tuy nhiên chặng đường dài và vất vả (6,5 km) cũ̀ng làm bữa ăn "bớt" ngon hơn với nhiều thành viên nữ. Buối tối trên 2.800 m thực sự là một đêm ấn tượng, bỏ mặc chặng đường dài phía trước, các thành viên cùng nhau thắp đèn pin và hát vang các ca khúc thanh niên sôi động. Sau 21h, các thành viên bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Đêm tối không điện, gió ngoài trời mỗi lúc một mạnh, rừng trúc phía ngoài như gào thét, tiếng gió đập vào lều của chúng tôi mỗi lúc một gấp gáp, giấc ngủ trở lên chập chờn. Khoảng 2h00 sáng, một vài góc lều bị bật góc mặc dù đã được chúng tôi chèn bằng đá tảng. Tiếng người lao xao trong đêm, một vài thành viên nam bật dậy xung phong chui ra ngoài buộc lều...

Tờ mờ sáng, phần lớn các thành viên đã tỉnh giấc, một ngày vệ sinh răng miệng nhanh nhẹn nhất từ trước đến nay diễn ra, bữa sáng với mỳ tôm và xúc xích giúp chúng tôi tiết kiệm được thời gian, nhiều tốp nhanh nhẹn khởi hành với vài gói mỳ tôm khô. Những mỏi mệt của hành trình hôm trước, và của đêm qua như biến đâu mất, viễn cảnh đứng trên đỉnh nóc nhà Đông Dương làm mọi người vô cùng phấn khởi, chặng đường cuối 4,5 km dường như ngắn lại hơn rất nhiều. Những vách đá cheo leo, những sườn núi chênh vênh không làm chùn bước các thành viên. Cảnh đẹp hai bên đường đi làm đoạn đường ngày càng ngắn lại. Các thành viên khoẻ mạnh bắt đầu bứt tốp lao nhanh về đích.

Những mong mỏi cuối cùng cũng được đền đáp, nhóm chúng tôi là tốp thứ 5 đặt chân lên đỉnh Fanxifan theo đoàn, bỏ lại những vất vả, mệt nhọc, gió buốt, mưa rơi, chúng tôi chen vai đứng cùng nhau trên đỉnh Fanxifan chụp những kiểu ảnh ấn tượng và mong mỏi từ đầu chuyến đi. Một số thành viên khác ríu rít điện thoại cho người thân, nhóm khác đang tạo dáng trước ống kính trên độ cao 3.143 m, Fanxifan ta đã đến đấy!

Đúng giờ "Hoàng Đạo", các thành viên cùng nhau tập hợp lại chụp chung một kiểu ảnh tập thể. Tiếng bật nắp rượu, tiếng máy ảnh chụp tanh tách, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ dưới cái lạnh 4-5 độ C và gió không ngừng gào thét.

Chúng tôi thay nhau ở trên đỉnh núi cho đến khi chụp hết ảnh này đến ảnh khác, và xuống dần cho nhóm khác đi lên. Trên đỉnh Fan nhỏ bé tíu tít tiếng nói cười suốt hơn 2 tiếng đồng hồ cho đến khi các thành viên cuối cùng "cán đích". Tất cả đều hồ hởi và dường như quên đi chặng đường vất vả sắp sửa phải trở về.

Đầy tiếc nuối nhưng cuối cùng chúng tôi cũng nhanh chóng quay trở lại độ cao 2.800 m để dùng bữa trưa, bữa ăn quan trọng đã giúp chúng tôi lấy lại sức chiến đấu. Vô vàn khó khăn lúc đi dường như nhỏ bé và dễ dàng hơn cho những đôi chân của người chiến thắng trở về. Chúng tôi vượt qua chặng đường dài 10 km nhanh hơn trong tưởng tượng, từ khi ở đỉnh núi lúc 10h30 chúng tôi xuống đến Trạm Tôn - điể̀m khởi hành lúc 19h45 phút ngay khi trời sụp tối.

Tối hôm đó, ngoài một số thành viên quá mệt mỏi, chúng tôi ngồi cùng nhau bên ánh lửa quán đồ nướng ven chân nhà thờ đá nhâm nhi ly rượu Shan lung, thưởng thức đặc sản đồ nướng Sapa và tự hào: Ta - Người chinh phục Fanxifan.

Hoang Cong Phuong
 


Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2367 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 25, 2010, 01:50:00 PM
Gửi bởi Fiditour
3 Trả lời
5526 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 19, 2011, 11:58:11 PM
Gửi bởi Fiditour
1 Trả lời
4686 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 29, 2013, 09:29:49 AM
Gửi bởi chung_chung
0 Trả lời
2991 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 12, 2012, 09:20:22 AM
Gửi bởi conan2001
0 Trả lời
2601 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 03, 2012, 08:59:21 AM
Gửi bởi conan2001

Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang hoặc Mây Rút 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
230,000
Đặt ngay
Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,000,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View
SimplePortal