Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 87,066
  • Total Topics: 61,438
  • Online today: 7,743
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Hạ Long, giấc mơ thời thơ ấu

Started by dulichmuasam, August 02, 2011, 11:47:43 AM

Previous topic - Next topic

dulichmuasam

**
Lữ hành cấp 2
Posts: 157
Logged
Khach san tai Ha Long_"Ồ, biển kìa tôi nhìn ra trước mặt. Sao biển lại gần thế bố ơi, có núi nữa kìa, sao núi với biển lại ở cùng nhau? Bố tôi cười bảo con thử hỏi biển và núi xem", bạn Ngọc Hân chia sẻ kỷ niệm lần đầu tiên đến Ha Long cùng với bố.

Khi tôi là một cô bé học cấp 1, mọi thứ trong tôi thật ngây thơ và trong sáng. Vào một ngày đẹp trời bố nói với tôi, tuần sau cơ quan bố tổ chức đi du lich Ha Long (Quảng Ninh) con gái nhỏ sẽ đi cùng bố nhé. Tôi mỉm cười hồn nhiên hỏi, Ha Long có cái gì hả bố? Sao bố con mình phải tới đó làm gì, con thích ở nhà chơi chốn tìm, múa hát ngày hè vui hơn.

Vậy là bố tôi nói tùy con thôi, khu du lich Ha Long đẹp lắm có biển xanh, nắng vàng có những hòn núi, hang động đẹp mê hồn, có con gà trống, gà mái đứng giữa biển con tha hồ xem, được đi thuyền ăn mực và học bơi trên cái phao hình con chim cánh cụt xinh lắm. Bố đi một mình gửi ảnh về cho con đừng buồn nhé!

Tôi tròn xoe mắt thật vậy sao? Tuyệt quá con không ở nhà đâu, đi luôn bố nhé, thích quá! Thôi nào phải ngoan tuần sau mới đi được. Vậy là tôi hí hửng chờ đợi một tuần mà sao dài lê thê. Tôi đếm từng ngày, từng ngày một. Thế là cũng đến cuối tuần, bố chuẩn bị cho tôi mọi thứ để lên đường. Tôi vô cùng vui sướng mường tượng ra biển, núi và những con mực thơm ngon, những con ốc, vòng ốc ngộ nghĩnh.



"Tôi ngạc nhiên hỏi bố sao núi và biển lại ở cùng nhau?".

Lên xe từ 4h30 sáng tôi ngủ gà ngủ gật vào lòng bố, thỉnh thoảng tỉnh dậy thấy các cô chú ai cũng phấn khởi ca hát, tán chuyện rôm rả. 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh thật. Ồ, biển kìa tôi nhìn ra trước mặt. Biển kìa giống trong tivi quá. Sao biển lại gần thế bố ơi, có núi nữa kìa, sao núi với biển lại ở cùng nhau?

Bố tôi cười bảo con thử hỏi biển và núi xem. Thế là tôi tới biển Ha Long, đẹp quá! Tôi tung tăng chạy xuống biển, mát quá, thích quá kêu thật to. Bố đẩy phao cho tôi ra xa một chút để tôi cảm nhận được biển. Biển Hạ Long không có sóng, nó thật dịu êm và tôi được nếm mùi nước biển. Sao biển rộng mênh mông vậy mà có nhiều mặn quá, ai lại thả muốn ra đây vậy?

Tối đến tôi cùng đoàn lên một con tàu rất đẹp đi ra khơi. Tôi nhìn thấy có rất nhiều ánh đèn lấp lánh đẹp như mơ mà tôi không thể tưởng tượng nổi, ánh đèn hòa quyện vào nước biển thêm đẹp lung linh và huyền ảo. Núi Bài Thơ hiện lên trước mắt tôi, lúc đó tôi như đang sống trong truyện cổ tích với bao điều lạ hiện lên trước mắt. Hai chú gà đứng giữa biển, cơn gió mát thổi qua mặt làm tôi vô cùng thích thú kêu thật to "mát quá".

Bố tôi vui lắm, tàu đi sát cạnh chú gà, tôi xoa tay vào chú cười thật tươi. Lại còn hang Đầu Gỗ nữa, thật mê hồn, mát lạnh. Tôi kêu một tiếng vang vọng khắp hang động. Mọi người tranh nhau kêu đó là những ngày đẹp nhất cuộc đời tôi.

Khi trở về, tôi nhớ vô cùng Hạ Long. Tôi mơ vào một ngày đẹp trời trong tương lai khi lớn lên tôi sẽ đi cùng anh tới Hạ Long để ngắm khung cảnh thật đẹp và lãng mạn. Sau bao nhiêu năm, vịnh Hạ Long vẫn đọng lại trong tôi với bao kỷ niệm đẹp về bố tôi, về Ha Long thật đẹp và nên thơ.

Niềm tự hào của một người con về bố trong chuyến du lich Ha Long. Nhưng đặt biệt hơn nếu du lich Ha Long mà được ở tại các khach san nổi tiếng như: Khach san Ha Long Bay, khach san Sunside, khach san Sai Gon _Ha Long , khach san Diamond, khach san Biển Ngọc....Hoặc liên hệ chi tiet khach san 0908.084.385 .


Theo Khach san tai Ha Long.



Tags: