Khach san tai Ha Long"Vịnh Ha Long có đảo Quan Lạn, là thiên đường sáng long lanh trong em, và em muốn được cùng anh dạo bước trong thiên đường đó. Đảo Quan Lạn đẹp lắm anh ạ", bạn Nguyễn Hải chia sẻ.
Anh Gấu yêu, bữa nay vào VnExpress.net xem tin, tình cờ em biết đang có cuộc thi viết về vịnh
Ha Long, và giải thưởng là một chuyến
du lich dành cho hai người ra vịnh đẹp này của thế giới. Em nghĩ ngay đến anh vì trong ký ức của em, vịnh Hạ Long có đảo Quan Lạn, là thiên đường sáng long lanh trong em, và em muốn được cùng anh dạo bước trong thiên đường đó. Đảo Quan Lạn đẹp lắm anh ạ.
Cuối tuần này công ty em lại tổ chức đi
du lich đảo Quan Lạn đây, nhưng em không đi vì không có anh đi cùng, anh bận công tác. Nếu được trở lại đảo này, em muốn được trở lại cùng anh, được cùng anh đi dưới hàng thông trong nắng, không thì chạy trú mưa dưới nhà sàn, được cùng anh đùa nghịch trên cát như đôi nam nữ phương Tây trẻ tuổi năm nào em được thấy, chắc họ đi
du lich trăng mật.
Chuỗi quả thông em lượm được ở chặng nghỉ lúc gần ra đảo, em vẫn giữ ở nhà, ghi nhớ một trải nghiệm thú vị và rộn rã trong đời em. Choáng ngợp là cảm giác của em về vịnh
Ha Long. May sao hôm em đi, trời trong sáng, nắng đẹp, em có thể quan sát vịnh ngay từ lúc đường mới chớm ôm vào vịnh. Vịnh ở xa xa, cách đường một bãi cát và bãi sú vẹt rộng, rồi vịnh ở gần, ngay dưới cây cầu xe chở em đi qua, rồi vịnh lấp đi sau đô thị.

Một đảo trên vịnh
Ha Long.
Cuối cùng, xe nghỉ ở nơi em đã nhặt được những quả thông. Ôi, bao la bát ngát là nước và trời, sao xanh thế, sao mát thế. Các chị em cùng đoàn của vợ ùa ra bãi cát trắng, đón làn nước biển lạnh và mát đầu tiên đầy thích thú. Sếp của chúng em không biết đã chuẩn bị võng từ bao giờ, chọn hai gốc thông mắc võng nằm nghỉ chút, nằm nghỉ giữa những tiếng nói cười và tiếng gió, tiếng sóng.
Sau chặng
du lich đó, cả đoàn mới thực sự bắt đầu bước lên tàu ra đảo. Làn nước xanh lướt bên mạn tàu này, những núi đá rậm rì cây xanh xa và gần này, em đang đi trên biển đấy anh Gấu ạ, trong lòng em thấy mát dịu và khoan khoái và thoải mái. Bồng bềnh, bồng bềnh. Tới đảo em được đi xe tuk tuk nhé. Đầu tiên em đi xe ôtô, sau đó đi tàu, và giờ là xe tuk tuk, và các chặng đường cứ tiếp nối nhau, đưa em từ thú vị này đến thú vị khác, những điều em chưa từng thấy qua. Sao mà đẹp, đẹp ngỡ ngàng.
Đoàn của em đi đúng dịp trăng sáng, không những các chị em được rình ngắm bình minh trên biển, mà còn thấy trăng dịu nhạt tỏa sáng trên những lớp sóng dạt dào. Dưới trăng, trong khi mọi người ngồi chụm lại tâm sự nhỏ to, nam với nữ, nữ với nữ, em ngồi trên cát, chơi một mình. Em phủ cát lên chân, từ đầu chân tới cuối chân, em thấy cát ẩm, nặng và mát. Cát tốt cho sức khỏe mà, em đã đọc được ở đâu đó.
Trăng, cát, biển, khí trời, em muốn cùng anh tận hưởng tất cả vẻ đẹp hoang sơ này của đảo, một góc nhỏ trong vô vàn góc nhỏ của vịnh. Em vẫn chờ được cùng anh ra thiên đường đó một lần, biết bao giờ anh nhỉ?
Ha Long làm cho nhiếu khach
du lich phải xao xuyến, nhớ mãi khi nói về
Ha Long. Khách
du lich ngày nay di
Ha Long thuận tiện hơn nhiếu khi khu
du lich Ha Long phát triển đa dạng các
khach san nhằm tạo nên mô hình
du lich hoàn chỉnh khi đến
Ha Long tham quan
du lich và sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng
khach san như:
Khach san Ha Long Bay,
Khach san Ha Long Plaza,
Khach san,
khach san Atlantic,
khach san Pearl.... Hoặc gọi
0908.084.385 để tìm hiếu các
khach san muốn đặt.
Theo
Khach san tai Ha Long