Đứng trên cầu vượt Hàm Rồng, thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, phóng tầm mắt ra xa, sẽ thấy bên kia sông, quả núi như một con rồng lớn đang phóng chiếc lưỡi khổng lồ sang bên này để đoạt hòn ngọc quý. Hòn ngọc đó chính là ngọn Hỏa Châu. Hỏa Châu không biết có tự bao giờ, chỉ biết rằng quá khứ của nó còn có những cái tên: núi con Nít, núi Châu Phong, rồi núi Ngọc, nằm trên địa phận xã Hoàng Long, huyện Hoằng Hóa. Hỏa Châu núi nhỏ tròn mà thuần đá trông xa dung dị, đến gần thật kỳ thú như có bàn tay tài hoa xếp đặt.
Chuyện xưa kể rằng: Thuở ấy ông Trời có viên ngọc quý, tỏa ánh hào quang lung linh, kết tụ khí thiêng sông núi, muôn hoa tươi tốt vạn vật sinh sôi. Là báu vật nên ông Trời giữ kỹ lắm, ngày thì đeo ở ngực, tối thì ngậm vào miệng. Rồi có một ngày con quỷ xuất hiện, lừa lúc sơ ý nó cuỗm đi viên ngọc của Trời. Trời sai thiên lôi lấy lại ngọc quý, hai bên đánh nhau dữ dội, khiến ngọc rơi xuống đất Hoằng Hóa, làm thiệt hại không biết bao nhiêu người và của. Trời sai thiên lôi xuống lấy ngọc nhưng nhân dân trong vùng kiên quyết bảo vệ không trả. Quá tức giận, Trời sai rồng lửa (Hỏa Ngọc Long) xuống phun lửa để đoạt ngọc, bị chống trả quyết liệt, rồng bị gãy cả chân, phải sà xuống đất, vừa quằn quại vừa phun lửa mạnh hơn. Nhìn xuống hạ giới, Trời thấy lửa kín cả một vùng tưởng dân chúng dùng lửa đốt rồng, bèn sai Thần Mưa đi phun nước cứu rồng. Khi rồng phun hết lửa, dùng hết phép cũng là lúc tắt thở. Rồng chết, xác uốn khúc hóa thành dãy núi Hàm Rồng. Hòn ngọc đó chính là hòn núi Hỏa Châu hay núi Ngọc ngày nay.
Cùng với chiếc cầu Hàm Rồng, Hỏa Châu đã từng vang dội khắp năm châu bốn bể với những chiến công thần kỳ của quân và dân Hàm Rồng khi bắn tan xác 47 Con Ma, Thần Sấm của giặc Mỹ xâm lược. Trong chiến tranh, đế quốc Mỹ đã dội xuống nơi đây 3.655 quả bom phá, 15 quả bom từ trường, 22.000 bom bi… Bình quân mỗi ha có 1.740 quả đạn, mỗi người dân nơi đây phải chịu 36 quả bom đạn của giặc Mỹ. Hỏa Châu Sơn trở thành thanh lá chắn khổng lồ che chở cho chiếc cầu ngày đêm vẫn tiễn đưa những đoàn tàu, đoàn xe qua sông, hối hả vào Nam.
Gần 30 năm đã trôi qua, màu xanh đã trở lại với Hỏa Châu Sơn, Long Hạm Sơn. Cùng với Hàm Rồng, cây cầu Hoàng Long, cây cầu của đầu thiên niên kỷ mới như đôi tay mãi mãi giữ chặt viên Hỏa Châu vào lòng đất mẹ, hòa cùng tiếng sóng vỗ ngàn năm với câu hát "Chào sông Mã Anh hùng…".
Nguồn tin: Theo TBDL