Chùa Hương là một tên gọi thân quen cho du khách thập phương và du khách quốc tế khi tham quan du lịch Hà Nội và đặc biệt vào những dịp lễ tết hội hè đầu mùa Xuân. Câu hát thân thương quen thuộc nằm lòng rất nhiều người dân miền Nam hay miền Bắc khi nói đến cảnh chùa chiển tại Hà Nội.

Chùa Hương là một trong những danh thắng nổi tiếng được xây dựng từ lâu đời, nằm trong khu du tích danh thắng Hương Sơn và chỉ cách Hà Nội chừng 70 km. Khi nói đến Chùa Hương không Phật tử nào không biết đến lễ hội chùa Hương. Lễ hội bắt đầu từ sau tết Nguyên Đán và kéo dài từ giữa tháng giêng đến giữa tháng 3 âm lịch. Lễ hội nổi tiếng đến nỗi có đến ba bốn chục vạn người đến để chiêm bái. Từ trẻ nhỏ đến cụ già sáu, bảy chục tuổi đều nô nức tham quan chiêm bái cảnh chùa trong một không khí náo nức phấn khởi đón chào mùa xuân mới. Phật tử càng hào hức hơn khi tham quan chiêm bái chùa trong một danh thắng nối tiếng với chùa cổ kính, núi cao hùng vĩ, rừng xanh thẳm, có dòng suối dài được kết hợp hài hòa và xếp đặt một cách tài tình giữa ruộng lúa xanh tươi.

Lễ hội chùa Hương rất riêng khác hẳn với những cảnh chùa chiền và lễ hội của những cảnh chùa khác tại nước ta. Phần lễ chỉ là duyên cớ, du khách đến với chùa Hương là có dịp viếng thăm phong cảnh hết sức hữu tình của Hương Sơn. Phần lễ của chùa đa phần là lễ Phật, còn phần Hội chính là sự hiện diện và có mặt của những du khách hành hương về đất Phật.

Do đó hằng năm cứ mỗi độ xuân đến là người người từ khắp nơi ùn ùn kéo về tham quan và chiêm bái lễ hội chùa Hương. Đây thật sự là một hành trình tìm về với n hững danh thắng thiên nhiên và thể hiện một tấm lòng tin yêu và tin tưởng về phật. Vùng đất linh thiêng này cũng chính là nơi Bồ Tát Quan Âm ứng hiện tu hành, rất thích hợp cho những lời cầu nguyện tốt đẹp đầu năm.

Và một danh thắng cũng thú vị không kém tại chùa Hương chính là Suối Yến, một dòng suối mang một nét đẹp hiền hòa và buông mình trải dài giữa hai miền núi hùng vĩ ẩn mình trong những làn sương. Những đường cong, khúc thẳng cùng những khúc quanh co do đó tạo cho du khách có cảm giác như dòng suối chảy dài vô tận nhưng thực chất dòng suối chỉ dài có 3 km. Và ngoài ra du khách còn cảm nhận được một ngọn núi Đụn vì nhìn từ xa trông như một đụn thóc. Gần núi Đụn là núi Lân do có hình thù như một con kỳ lân mạnh mẽ. Có thể nói chung quanh cảnh chùa là những danh thắng kì thú thu hút rất nhiều phật tử tham quan là một trong những lợi thế mang đến sự phát triển ngành du lịch và
khách sạn ở Hà Nội