Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Đến Mẫu Sơn nghe chuyện huyền bí  (Đã xem 2935 lần)

Đã thoát ra booktrip

  • Global Moderator
  • Lữ hành cấp 5
  • *****
  • Bài viết: 1294
    • Nhất cự ly nhì tốc độ
2 du khách 'bị chém' 4,7 triệu đồng một bữa ăn
« Trả lời #5 vào: Tháng Tư 10, 2012, 11:20:38 AM »
Tối 8/4, Đoàn kiểm tra liên ngành TP.Vũng Tàu đã phạt bà Trần Thanh Hương, chủ quán Như Ý về việc quán này tính tiền sai và không phát hành hóa đơn GTGT.

Chủ quán Như Ý ký biên bản trong cuộc kiểm tra tối 8/4.

Theo tường trình của hai du khách: Nguyễn Tuấn Thi và Nguyễn Đinh Phi Nga (Việt kiều Mỹ), khoảng 15h cùng ngày, một xe taxi đưa họ đến ăn uống tại quán Như Ý (số 306 Phan Chu Trinh, phường 2, TP.Vũng Tàu). Họ gọi các món: 2 con ghẹ rang muối (0,9 kg), 2 con tôm hùm (1,8 kg), 1 con cá mú (1,2 kg), 2 lon bia Heineken, 2 trái dừa, 2 khăn lạnh. Tổng số tiền họ phải trả hơn 4,7 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra cân, bảng niêm yết giá và đối chất giữa các bên, chủ quán Như Ý đã đồng ý trả lại cho hai du khách trên số tiền 1 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính quán Như Ý về việc không phát hành hóa đơn GTGT cho khách, tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, hóa đơn.

Hôm 9/4, đoàn kiểm tra liên ngành TP.Vũng Tàu sẽ làm việc với chủ quán Như Ý về các vi phạm trên. Để bảo đảm an toàn cho du khách, đoàn kiểm tra đã hộ tống hai du khách trên về cơ sở lưu trú, sau đó đổi khách sạn cho họ.

Theo Bà Rịa Vũng Tàu Online
๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥www.bootrip.me•♥´¯) ๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑
♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Tạo hiệu ứng rao vặt, chữ ký diễn đàn•♥´¯) ๑۩۞۩๑♥
 

Đã thoát ra curly_hair

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 3
  • Total likes: 0
  • Karma: +0/-0
  • Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
    • Blog văn hóa Italy
21 điểm lưu ý khi đi du lịch và sống ở Ý
« Trả lời #4 vào: Tháng Tư 07, 2012, 12:30:19 PM »
Nếu bạn có ý định cùng gia đình hay đơn độc thăm quan nước Ý, cũng có khi là sống ở Ý một thời gian thì 21 điểm sau đây giúp bạn thích nghi và có cái nhìn sâu sắc hơn khi đến Italy.

1, Thời gian:
Hãy đá đôi giày của bạn, vứt bỏ chiếc đồng hồ…ở đây tất cả mọi thứ chỉ là tương đối. Trước đây người Ý không có khái niệm chính xác như ở Đức hay Mỹ, nhưng gần đây mọi thứ có vẻ đã được cải thiện khá nhiều từ tàu điện, xe buýt đến thời gian biểu làm việc.
2, Ngôn ngữ:
Không như ở Bắc Âu, tiếng Anh không được sử dụng rộng rãi ở đây. Nhiều người Ý học hai thứ tiếng là tiếng Ý và tiếng địa phương, gần đây tiếng Pháp cũng được đẩy mạnh bên cạnh tiếng Anh. Ngay kể cả với những người nói được tiếng Anh tốt thì họ cũng ít khi thể hiện hay nói tiếng Anh nếu không thực sự cần thiết. Có 1 điều là người Ý có khả năng biểu đạt ngôn ngữ bằng tay rất tốt nên đôi khi họ sử dụng ngôn ngữ đó trong cả tiếng Anh để nhằm biểu đạt một vấn đề gì đó.
Bạn sẽ thấy ngạc nhiên, đôi khi là hiểu nhầm về việc biểu đạt ngôn ngữ cử chỉ của người Ý. Bạn sẽ thấy hai người tranh luận rất gay gắt thông qua biểu đạt ngôn ngữ và cử chỉ, nhưng 1 lúc sau bạn có thể thấy họ bắt tay hay thậm chí hôn cả 2 má.
3, Chủ nghĩa dân tộc:
Theo những ghi chép, nước Ý hiện đại chỉ thực sự thống nhất vào những năm 1800. Tuy nhiên đến ngày nay vẫn có sự chia rẽ giữa Miền Nam và Miền Bắc, điều này có nghĩa là văn hóa, truyền thống và phong cách sống có sự khác nhau đáng kể giữa các tỉnh thành khác nhau. Vì thế mà nếu bạn có ý định khen một người Ý, gợi ý nhỏ là bạn hãy nhận xét hoặc giành tặng lời khen về thành phố hay thị trấn nơi họ đang sống.
4, Chính trị:
Không như những gì chúng ta biết, thường chúng ta gọi là “Sự ủng hộ về mặt chính trị”. Từ sau thế chiến thứ 2, nước Ý đã có những bước đi tiến bộ nhưng vẫn có sự phân chia đảng phái rõ nét. Theo ông Beppe Grillo, một bình luận viên nổi tiếng của Ý: “Một người Ý có thể làm cho một người Latin yêu họ, nhưng hai người thì không thể nào trong khi 3 người Ý có thể hoạt động cho 4 đảng phái chính trị khác nhau”.
5, Đồ uống:
Ngày nay các quán Bar cho người dân Ý tăng nhiều hơn so với những quán café. Tuy nhiên ở đây lại ít khi xảy ra tình trạng uống quá say. Ở những vùng quê thì rượu vang rất phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày như một phần văn hóa uống.
6, Gia đình:
Ở Italy, gia đình là nhân tố rất quan trọng gắn kết mọi thành viên trong gia đình. Thậm chí những chàng trai, họ có thể sống cùng gia đình cho đến những năm 30 tuổi hoặc đến khi lập gia đình.
7, Tôn giáo:
Tất nhiên là công giáo, kỳ lạ là mặc dù Italy là nước có tỷ lệ sinh thấp ở Châu Âu và cho dù là một ông trùm mafia thì đến ngày Chủ Nhật họ vẫn đi đến nhà thờ thường xuyên như thể hiện đức tin vào Chúa trời. Cho dù vậy thì theo thống kê số lượng “Linh mục” mới đã giảm 85% trong 50 năm qua.
8, Thể thao:
Hầu hết mọi người dân Ý đều đồng ý rằng đội tuyển bóng đá italy như một tín ngưỡng thực sự. Khi Italy giành chức Vô địch thế giới, người dân đã xuống đường, bấm còi, đứng trên ca pô xe khiến cho toàn bộ giao thông bị tắc nghẽn trong 2h liên tiếp như chứng minh niềm đam mê với bóng đá cũng như với thể thao của người dân. Các môn thể thao khác như xe đạp, bóng chuyền, trượt tuyết, các môn thể thao dưới nước và đặc biệt là Đua xe Công thức I vẫn là những môn thể thao thường xuyên được nhắc tới. Một trong những tờ báo lớn bán chạy nhất là tờ chuyên san Thể thao “LaGazetta dello sport”.
9, Các vấn đề thế giới:
Nó không thực sự là mối quan tâm của người dân Ý…
10, Những người nước ngoài:
Hầu hết những người nước ngoài đến Italy đều được chào đón nồng nhiệt mặc dù việc nhập cư bất hợp pháp đang làm gánh nặng lên Châu Âu cũng như Italia.
11, Ẩm thực:
Người Ý có một niềm đam mê…với ẩm thực, mà là ẩm thực Ý. Bạn để ý là những người Ý khi đi ra nước ngoài họ vẫn luôn muốn tìm một nhà hàng Ý gần nhất để thưởng thức bữa tối. Những món như Mì ống hay pizza chỉ là một phần nhỏ trong ẩm thực Ý rất phong phú và đa dạng mà thôi. Khi bạn đến một vùng trên đất Ý, bạn sẽ thấy ẩm thực sẽ khác nhau và ở mỗi nơi đó sẽ có những món ăn truyền thống, mang đặc trưng riêng của địa phương. Một bữa ăn của họ có thể kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ, và một điều là bạn sẽ khó tìm thấy nhà hàng Mexico hay China trên đất Ý, may ra bạn tìm được những quán ăn nhanh McDonalds.

(Còn tiếp…)

haicop
Mỗi ngày một niềm vui
newbielink:http://blog.davines.com.vn/ [nonactive]
 

Đã thoát ra booktrip

  • Global Moderator
  • Lữ hành cấp 5
  • *****
  • Bài viết: 1294
    • Nhất cự ly nhì tốc độ
Đà Lạt - “thành phố ba không”
« Trả lời #3 vào: Tháng Tư 06, 2012, 05:10:19 PM »
Nhắc đến Đà Lạt, ai cũng nghĩ ngay đó là thành phố ngàn hoa. Nhưng nếu đặt chân lên mảnh đất này, thấy nơi đây có rất nhiều điểm nhấn để lại trong lòng du khách những ấn tượng không thể quên. Đi trên đất Đà Lạt có cảm giác như đi bên người yêu, bồn chồn, rạo rực, chỉ muốn thì thầm: "Đà Lạt! Đà Lạt tôi yêu".
Trước nhất, đó là thành phố ba không.

1. Không đèn xanh, đèn đỏ, không cảnh sát đứng đường mà người dân nơi đây vẫn gọi một cách rút gọn là thành phố không đèn đỏ. Đây là điều rất quý hiếm. Ngay ở Hà Lan, đất nước hiền lành như thế mà đang phấn đấu một tuần lễ có một ngày đi xe đạp, huống chi ở đất nước ta, từ Nam chí Bắc có thành phố nào được như thế? Ngay ở những vùng hẻo lánh xa xôi như Côn Đảo, Lạng Sơn cũng vẫn phải có đèn xanh đèn đỏ. Có thể nói, đây là một cách chỉ dẫn giao thông cụ thể, sơ đẳng nhất dành cho tất cả mọi người, mọi đối tượng… khi tham gia giao thông. Cũng có thể hiểu, không có đèn xanh đèn đỏ, nghĩa là trình độ dân trí cao, nhất là ý thức tham gia giao thông mà ý thức này bắt nguồn từ lòng nhân ái, tự trọng. Nhưng có người bảo, không có đèn đỏ vì thành phố này ít người, ít phương tiện giao thông. Không đúng. Chỉ có hai người mà không có ý thức nhường nhịn lẫn nhau thì vẫn xảy ra tai nạn. Chuyện "hai con dê qua cầu" là một bằng chứng. Cho nên phải nói, người dân thành phố Đà Lạt rất có ý thức tôn trọng pháp luật, nhường nhịn lẫn nhau, bảo vệ, thương yêu đồng loại và chính mình, không coi thường pháp luật, coi thường mọi người và mạng sống chính mình.

2. Không xích - lô. Mới nghe, cứ tưởng thành phố này có nhiều phương tiện giao thông hiện đại, một thành phố rất tiên tiến nhưng không... Đường phố rất ngoằn ngoèo và lên dốc, xuống dốc liên tục, xích - lô đi lại rất khó khăn lại nặng nề, kềnh càng, chiếm nhiều không gian, có lẽ vì thế, người dân không sử dụng.

Giới thiệu với du khách về các loài hoa.

3. Không điều hòa nhiệt độ. Thiên nhiên ban tặng Đà Lạt khí hậu tuyệt vời, nhiệt độ quanh năm chỉ từ 15 - 25oC nên không cần máy điều hòa nhiệt độ. Mặt khác, người dân có ý thức tiết kiệm điện và tiền, có lối sống giản dị, khiêm nhường, không khoe khoang, phô diễn. Ở đây không có những tòa nhà chọc trời, lởm khởm, trừ một vài khách sạn cao cấp, thường tổ chức những hội nghị lớn, đông người, mới phải dùng điều hòa và cũng rất hạn chế.
Một ấn tượng nữa là người dân ở đây rất hiền lành và tốt bụng. Tôi đi chợ Đà Lạt (như chợ Đồng Xuân, Hà Nội), gần 9 giờ tối. Vừa bước lên tầng hai được mấy bậc thì có tiếng kêu: "Ấy! Ấy! đừng lên tầng, xuống ngay!". Tôi dừng lại, thấy một bà, bà lại nhìn tôi và giục: "Xuống đi! Người ta sắp đóng cửa đấy! Lúc ấy thì ông chết khô trên tầng". Tôi sợ quá, vội vàng đi xuống, chừng ba giây sau thì cánh cửa đóng sập xuống. Bà này bảo tôi: "Thấy ông lớ ngớ, phải kêu ông ngay, không có ông mắc kẹt trên ấy thì tội quá!". Tôi thành thực cám ơn bà.

Khi ăn cơm ở quán Nhí, phố Nguyễn Chí Thanh, vừa ăn, vừa nghe nhạc cổ điển, không lời. Ăn xong, tôi vào quầy, gặp cháu bán hàng hỏi chuyện về đĩa nhạc. Cháu hiểu ý, nói: "Chú thích hả? Để cháu mua giúp". Tôi đưa tiền, cháu không cầm. Hôm sau, tôi đến ăn cơm, cháu đưa tôi chiếc đĩa nhạc, lúc ấy mới cầm tiền. Tôi đến vườn thơ Hàn Mặc Tử, nơi đây cũng bạt ngàn hoa. Hỏi một công nhân đang cắt xén cây, anh vui vẻ giới thiệu vài loại hoa trong vườn rồi cùng tôi chụp ảnh. Ngay cả khi tôi đến một cửa hàng bán hoa, một cháu bán hàng cũng sẵn sàng nói cho tôi nghe về các loài hoa, dù tôi không mua gì. Đúng là những tấm lòng mến khách. Rời vườn thơ Hàn Mặc Tử, anh lái xe tắc-xi dẫn đến cửa hàng bán tranh thêu. Mải mê ngắm tranh, khi ra đã quá giờ hẹn nhưng anh lái xe không những không trách tôi mà còn hỏi: "Bác xem hết chưa?".

Tôi lên xe, chợt nghĩ: "Nếu bạn cũng đến Đà Lạt tham quan du lịch thì hay biết mấy".

Trần Văn Huyên - nguoicaotuoi.org.vn
๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥www.bootrip.me•♥´¯) ๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑
♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Tạo hiệu ứng rao vặt, chữ ký diễn đàn•♥´¯) ๑۩۞۩๑♥
 

Đã thoát ra booktrip

  • Global Moderator
  • Lữ hành cấp 5
  • *****
  • Bài viết: 1294
    • Nhất cự ly nhì tốc độ
Phủ sóng Wifi cho di sản - kỳ quan Vịnh Hạ Long
« Trả lời #2 vào: Tháng Tư 03, 2012, 03:16:06 PM »
Nhiều dự án đầu tư về hạ tầng ở TP Hạ Long đang được triển khai và hoàn thiện. Đây là điều kiện thuận lợi cho Hạ Long phát triển hạ tầng du lịch, lôi cuốn ngày càng nhiều du khách. Trong đó, việc triển khai phủ sóng để truy cập internet không dây (wifi) tại TP Hạ Long là một trong những công việc hoàn thiện thêm hạ tầng du lịch cho thành phố có di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới này.


Theo bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng hệ thống truy cập internet không dây tại Quảng Ninh giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam thì mục tiêu hợp tác đặt ra là: Phục vụ nhu cầu truy cập thông tin qua internet thuận lợi cho nhà đầu tư, khách du lịch và nhân dân trong tỉnh tại các vùng trung tâm; truyền tải những thông tin phục vụ phát triển văn hoá, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh đến nhân dân, khách du lịch và nhà đầu tư; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cung cấp dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện cho doanh nghiệp,  người dân và cho du khách, giúp thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tăng trưởng về du lịch, thương mại, công nghiệp cũng như kinh tế biển của tỉnh; mở rộng và phát triển dịch vụ thông tin của Tập đoàn Bưu chính viễn thông tại Quảng Ninh.

Từ bản ghi nhớ này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp lập kế hoạch lắp đặt, phủ sóng wifi trên địa bàn TP Hạ Long. Theo khảo sát, TP Hạ Long sẽ có 44 điểm được lắp đặt hệ thống thu phát wifi và du khách, người dân có thể sẽ được sử dụng dịch vụ này trước ngày 20-4-2012 (tức là trước Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2012 khoảng 10 ngày). Địa điểm lắp đặt các trạm thu phát wifi chủ yếu nằm dọc tuyến QL18A qua địa bàn TP Hạ Long (từ Bưu điện phường Hà Tu đến khu chợ đêm Hạ Long ở phường Bãi Cháy). Đây là những địa điểm đông dân cư, nhiều du khách lưu trú trên địa bàn thành phố.

Ở Hạ Long, việc phủ sóng wifi rất được người dân háo hức, mong chờ. Chị Nguyễn Hồng Châm trú tại tổ 1, khu 3, phường Bãi Cháy, tiểu thương trong chợ Vườn Đào cho biết: Vào những lúc rảnh rỗi, tôi cũng đọc báo, xem thông tin trên điện thoại nhưng phải trả tiền truy cập. TP Hạ Long phủ sóng wifi, được truy cập mạng miễn phí qua máy tính, điện thoại có kết nối wifi là điều mà người dân nào cũng mong muốn. Mặc dù chỉ là một người dân buôn bán nhưng tôi luôn vào mạng để tìm hiểu thông tin để học hỏi cách ứng xử để làm hài lòng du khách.

Vợ chồng anh Lê Đức Hùng, chị Phạm Hồng Nhung, số 6, Lê Lợi, TP Hải Phòng cho biết: Vào dịp nghỉ lễ, chúng tôi thường chọn Hạ Long là điểm đến. Dù đi du lịch nhưng tôi thường xuyên có những công việc phát sinh cần thông tin, trao đổi bằng thư điện tử. Việc TP Hạ Long lắp đặt hệ thống wifi là điều rất phù hợp với thời kỳ công nghệ thông tin đang rộng khắp như hiện nay. Chúng tôi đã đi du lịch tại Hội An, tại đây họ cũng phủ sóng wifi. Một thành phố cổ kính nhưng công nghệ rất hiện đại là niềm thích thú đối với du khách tới đó.

Truy cập mạng bằng wifi, người dân, du khách sẽ được truy cập miễn phí một số trang thông tin cơ bản. Nếu sử dụng những dịch vụ giải trí, tải những thông tin với dung lượng lớn thì cần phải trả tiền dịch vụ. Song, người dân, du khách có thể truy cập internet không dây ở mọi nơi trên địa bàn TP Hạ Long. Đối với những người muốn làm việc ở không gian bên ngoài, không phải văn phòng hoặc ở nhà thì cũng có thể truy cập internet không dây là điều dễ dàng, đặc biệt là khách du lịch.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông cho biết: TP Hạ Long đang hướng đến là một thành phố du lịch hiện đại thì việc xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin xứng tầm là việc rất cần thiết./. (Theo TCDL)
๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥www.bootrip.me•♥´¯) ๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑
♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Tạo hiệu ứng rao vặt, chữ ký diễn đàn•♥´¯) ๑۩۞۩๑♥
 

Đã thoát ra tey

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 3
  • *
  • Bài viết: 584
Đến Mẫu Sơn nghe chuyện huyền bí
« vào: Tháng Ba 19, 2012, 11:16:38 AM »
Du khách thường tìm đến Mẫu Sơn để tìm cảm giác lần đầu tiên thấy băng tuyết trên quê hương, nhưng ở đây không chỉ có tuyết...

Với một chút máu phiêu lưu, du khách sẽ tìm thấy nhiều điều kỳ thú ở đây nhưng phải chịu cảnh đi xuyên rừng, có khi đổ đèo dốc thăm thẳm, rồi lại băng lên những cửa ải hùng vĩ. Nếu đi vào mùa khô phải men theo khe suối, còn mùa mưa phải lần trên các gò đồi cao tránh suối lớn, trơn trượt...


Những gì còn sót lại của quần thể linh địa Mẫu Sơn một thời hoành tráng... - Ảnh: Lam Thanh

Điểm đến cần khám phá này là khu linh địa cổ Mẫu Sơn thuộc địa phận xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Lỡ hẹn với... băng tuyết

Lần nào cũng vậy, mỗi khi trời dưới xuôi rét đậm tôi lại nghĩ ngay tới băng tuyết Mẫu Sơn. Nhìn các tấm ảnh cành cây, nhành hoa bị băng tuyết bao phủ trong vắt như pha lê mà người bạn ở Lạng Sơn gửi về khiến tôi không khỏi ước ao được một lần chứng kiến, được tự tay chụp những khoảnh khắc hiếm đó.

Có lẽ do chúng tôi chưa bén duyên với sự xuất hiện của băng tuyết Mẫu Sơn. Đợt rét gần đây nhất cậu bạn gọi điện báo xuất hiện băng tuyết, tôi vội vã nhảy lên con Dream “chiến” lên đường. Thế nhưng khi mới tới trung tâm huyện Chi Lăng thì bất ngờ trời xứ Lạng hửng nắng… Một trải nghiệm bất ngờ!

“Đã lên tới đây rồi thì nên đi Mẫu Sơn, chỗ này độc lắm - Linh địa cổ nhé” - cậu bạn vỗ vai tôi.


Ngôi mộ tổ của dân tộc Dao được khắc chữ Nôm Dao - Ảnh: Lam Thanh

Từ trung tâm thành phố Lạng Sơn, chúng tôi vượt hơn 20km đến huyện Lộc Bình theo con đường đi cửa khẩu Chi Ma. Tiếp tục đi theo con đường này đến cột mốc kilômet số 7 thì rẽ trái vào một đường đất nhỏ. “Đến đây gửi xe, bắt đầu đi bộ nhé” - cậu bạn chỉ vào Trường tiểu học xã Mẫu Sơn (thuộc thôn Lặp Pịa). Suốt dọc con đường nhỏ chạy men theo sườn núi ước gần 1km chúng tôi nhiều lần giật mình thú vị vì những chú sóc tinh nghịch băng qua đường, chúng quá nhanh nên chẳng chộp được tấm ảnh nào ra hồn. 

Rồi một bãi đá lớn được xếp rất lạ mắt hiện ra trước mắt. Người bạn đồng hành giải thích đó là ngôi mộ tổ của dân tộc Dao, Mẫu Sơn. Ngôi mộ được đánh dấu bằng bảy phiến đá phẳng, cao gần 1m, mặt trước phiến đá có khắc các dòng chữ loằng ngoằng. Anh bạn tôi giải thích đó là chữ Nôm Dao và đây là ngôi mộ tổ của dòng họ Triệu, dân tộc Dao.

Tiếp tục cuộc hành trình qua các loại địa hình từ đường đất rồi đến đường mòn, băng rừng và men theo con đường nhỏ dọc sườn núi, chúng tôi đã đến được khu linh địa cổ Mẫu Sơn.

Một bãi đất đá trống trải ra trước mắt chúng tôi. Không quá kỳ bí như những gì tôi tưởng tượng về khu linh địa cổ qua câu chuyện người bạn kể trên đường. Đứng ở một vị trí cao đủ bao quát thì có thể hình dung được quần thể linh địa một thời hoành tráng với những nền móng bằng đá, chân cột đá, tường đá, tường gạch, bậc thềm và cả cánh cửa đá…


Toàn bộ khu vực nền móng ngôi đền cổ - Ảnh: Lam Thanh

Những câu chuyện hư cấu

Qua người bạn, tôi được biết thời gian qua có nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đã đặt chân tới mảnh đất này. Những nền móng được xác định đó là ngôi đền cổ có từ thế kỷ 10, hai ngôi mộ cổ cũng vậy. Các phiến đá tại khu linh địa cổ này do bàn tay con người đục đẽo, gọt giũa bằng phẳng, các góc của mộ đá vuông thành sắc cạnh, mộ đá có mái che…

Bao phủ xung quanh linh địa này là những câu chuyện hư hư thực thực được truyền miệng khiến hành trình khám phá thêm phần bí hiểm và thú vị. Bất kỳ ai lên đây cũng đều sẽ được nghe câu chuyện kể về phiến đá khóc ra máu. Chuyện kể rằng trong một chuyến đi săn, ông chủ gia đình người Dao vác về một phiến đá kỳ lạ từ khu linh địa cổ, với suy nghĩ đơn giản là dùng vào công việc cá nhân của gia đình.

Thật kỳ lạ là mờ sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc ông chủ nhà thấy phiến đá đang rỉ ra những giọt máu. Ông vội vã cùng gia đình thành khẩn cõng phiến đá thiêng lên trả lại chỗ cũ và cầu xin tha thứ. Câu chuyện cứ thế lan truyền mãi trong ký ức của người Dao và các dân tộc khác trong vùng, trở thành câu chuyện kể cho các lữ khách lạc bước lên đây.

Bóng hoàng hôn dần khuất sau bước chân với bao câu chuyện kỳ bí khác. Nào là câu chuyện hoa đào vùng Mẫu Sơn có màu đỏ sẫm vì mảnh đất này được nhuộm bởi dòng máu vô tận từ một câu chuyện tình đầy nỗi oan khiên. Rồi cả lý do tại sao Mẫu Sơn lại nức tiếng với tên một loại rượu mang tên địa danh này… “Cuối tháng 3 này lại lên nhé, mùa hoa đỗ quyên nở đẹp lắm. Khắp núi rừng sẽ rực bởi sắc đỏ loài hoa này” - cậu bạn hẹn tôi trước khi chia tay.

Để khám phá linh địa cổ Mẫu Sơn, từ Hà Nội chúng ta có thể đi ôtô khách hoặc xe máy. Nhưng để chủ động và thích hợp với phong cách khám phá thì chúng ta nên đi bằng xe máy bởi hơn 180km không phải là quá xa.

Nên đi vào buổi chiều để tối chúng ta ngủ tại TP Lạng Sơn lấy sức chuẩn bị cuộc hành trình khám phá với hơn 8g. Nên đi với số lượng 4-5 người trở lên và càng mang đồ gọn nhẹ càng tốt.



LAM THANH
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
 


Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2592 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 05, 2008, 05:58:28 PM
Gửi bởi vivian
0 Trả lời
2192 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 05, 2008, 05:59:10 PM
Gửi bởi vivian
0 Trả lời
2030 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 14, 2009, 03:12:55 PM
Gửi bởi Việt Khoa
0 Trả lời
2783 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 16, 2011, 08:29:45 AM
Gửi bởi mrquanghungqh
1 Trả lời
2295 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 01, 2016, 10:26:49 AM
Gửi bởi Liên Phương

Lặn biển Hòn Mun Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Nha Trang - Hang Rái - Vĩnh Hy - Bình Hưng - Bình Lập 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Mỹ Tho - Bến Tre (Lễ 2/9) - 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour Hòn Khô – Eo Gió 1 ngày - QN7
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View
SimplePortal