Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  KỶ NIÊM PHAN RANG  (Đã xem 3848 lần)

Đã thoát ra HuongLan

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 15
Re: KỶ NIÊM PHAN RANG
« Trả lời #4 vào: Tháng Chín 03, 2010, 09:20:51 AM »
Nước đỏ ngầu vậy mà cũng tắm hả trời, đúng là dân du lịch ăn chơi không sợ mưa rơi.  :o :o :o :o :o :o :o
 

Đã thoát ra chucuoi

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 2
Re: KỶ NIÊM PHAN RANG
« Trả lời #3 vào: Tháng Chín 01, 2010, 02:36:34 PM »
Đúng là các bác du lịch có khác ăn chơi quá ha. Mấy bác đi máy cày thiệt ta, khâm phục ngưỡng mộ mấy bác quá
 

Đã thoát ra tey

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 3
  • *
  • Bài viết: 584
Re: KỶ NIÊM PHAN RANG
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 31, 2010, 11:30:31 AM »
vui thật đấy !
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
 

Đã thoát ra dulich

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 129
KỶ NIÊM PHAN RANG
« vào: Tháng Tám 31, 2010, 11:15:31 AM »
Lại một lần nữa chúng tôi lên đường đến với vùng đất Phan Rang đầy nắng và gió. Nhưng cái nắng, cái gió vẫn không cản bước chân chúng tôi - những con người sống vì du lịch.

- Khởi hành từ Sài Gòn lúc 22h00, chúng tôi háo hức đón chờ được tham gia vào chương trình mà có lẽ, chỉ có chúng tôi là những đơn vị du lịch đầu tiên thực hiện. Vừa lên xe, anh Thiện - MC của DD đã khuấy động không khí bằng những lời giới thiệu các thành viên rất vui nhộn. Ngoài những thành viên tại HCM, chúng tôi còn đón cả những thành viên đến từ vùng đất Đà Nẵng, những thành viên từ Biên Hòa, Phan Thiết... Các bạn tuy hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau: lữ hành, nhà hàng, khách sạn, vận chuyển... các bạn tuy là những con người đến từ những vùng đất khác nhau: Nha Trang, Đà Nẵng, HCM, Biên Hòa... những họ chung một niềm yêu nghề, sức trẻ và nhiệt huyết.

Ngày đầu tiên, đón chúng tôi là chương trình mạo hiểm thác Chapor.

Trước khi đến Thác, chúng tôi được tập dượt với trò chơi "thi bắt heo.. đồng bào" rất vui nhộn, song hơi có phần dã man. Tội nghiệp 2 chú heo con, trò chơi kết thúc, cũng là lúc các chú heo không thể đứng dậy nổi, người mền nhũm như cọng bún. Hix, thật là tội nghiệp.
Tiếp đó, ấn tượng có lẽ không bao giờ phai là màn di chuyển bằng xe máy cày.


Chúng tôi được cấp 4 chiếc mày cày cho khỏang 60 người. Hai đội Chăm và Raglai phải trang trì xe của mình sao cho thật đẹp, thật bắt mắt. Tội nghiệp một số cây cối gần đó, bị "trưng dụng " gần như trụi gốc, hehehehe. Đoàn xe lên đường trong niềm phấn khích. Đội Raglai hát suốt quãng đường gập ghềnh đầy ổ voi. Một lần chiếc xe lao vào ổ voi, là cả xe đều rú lên vừa sợ hãi, vừa phấn khích. Đến quãng đường vào thác mới đúng là quãng đường thử thách lòng can đảm, tinh thần thép của anh em chúng tôi. Có đoạn, chiếc xe nghiêng hẳn về một phía. Từng nét mặt hiện rõ sự lo âu nhưng không ai đòi về cả. Nhưng .... ngọn thác Chapor đã chinh phục chúng tôi!


Sau quãng đường dài vất vả, thác Chapor hiện ra trứoc mắt chúng tôi như nàng công chua e lệ. Thác tuy không lớn và không hùng vĩ, nhưng nằm yên lặng và nép mình dưới bóng mát của rừng già, tiếng chảy róc rách và dòng suối uốn lượn đã làm chúng tôi quên hết mệt mỏi, quên hết nỗi sợ hãi của chặng đường vừa qua. Mọi người ồ lên thích thú, tản ra chụp ảnh và tắm suối. Giữa Phan Rang lại có 1 ngọn thác đẹp, khí hậu trong lành như thế này thì quả là không dễ. Càng ấn tượng hơn, khi chúng tôi được thưởng thức bữa ăn theo kiểu đồng bào Raglai, với các món được chế biến tại chỗ. Chúng tôi vừa ngắm thác, thửơng thức ẩm thực Raglai và nhâm nhi ly rượu Phú Lễ. Buồn cười nhất là mỗi lần Hà Mã "ban phép" cho các thành viên. Hễ ai mà không xuống nước sẽ được đặc ân: bỏ điện thoại, máy ảnh, ví tiền... rồi tự giác nhảy xuống suối, hoặc sẽ được Hà Mã lên tận nơi bế xuống... Khakhakhakha, đến ngay anh Dũng - Tiến Đạt resort mà Hà Mã cũng không tha. Cuộc vui kéo dài vô tận nếu như không có cơn mưa. Nhìn mưa mà BTC chúng tôi lo ngại vô cùng. Đường thì dốc, lại sạt lở, 1 bên là vách núi, 1 bên là vực sâu... lỡ may, hix, chúng tôi chẳng ai dám nghĩ tiếp. Lo lắng nên chúng tôi bắt các thành viên phải hát suốt dọc đường đi. Khakhakha, chúng tôi vừa bị mưa, vừa sình lấy bắn đầy người, nhưng ai cũng hồn nhiên ca hát, các xe hát đối nhau, hát vào bộ đàm cho xe nọ xe kia cùng nghe... Quả là kỷ niệm khó quên.

Về đến SG-Ninh Chữ, cũng là lúc mọi người mệt nhoài.


Buổi tối, sau bữa ăn, chúng tôi giao lưu với ban nhạc ca múa Chăm. Chúng tôi cùng hát, cùng nhảy, cùng múa, cùng nắm tay đi 1 vòng nhà hàng...
Ngày hôm sau, chương trình tương đối nhẹ nhàng hơn ngày đầu, nhưng không khí vẫn rất vui nhộn. Có lẽ sức trẻ trong mỗi cá nhân thành viên, niềm đam mê nghề và tình thân ái đã không làm mọi người mệt mỏi. Chúng tôi tham gia từng họat động rất đồng lòng và hồn nhiên. Dường như chúng tôi không còn là giám đốc, là trưởng phòng, là các DOSM... nữa, mà chúng tôi chỉ là những người bạn, những thành viên của VTF -những con người làm hết mình và chơi hết sức.

Lắng đọng một chút để nhìn lại chuyến đi vừa qua:

1/ Người tham gia nhiệt tình nhất trong suốt chuyến đi được trao cho Ms Thủy - Vu's Tour. Dù đã có thai gần 5 tháng, nhưng Ms vẫn trèo đèo lội suối, vượt qua quảng đường hơn 20km để chiêm ngưỡng nàng Chapor và tham gia không sót hoạt động nào của diễn đàn, kể cả đi .. câu cá.
2/ Thành viên khởi hành từ đầu Sài Gòn sớm nhất nhưng lại đến muộn nhất là Mr. Tuấn - Viet Trust. Mr ấy đi chuyến tàu lúc 2000, đáng lẽ phải xuống ga Phan Rang lúc 0300, nhưng Mr do để ý mẹ của 1 bé gái 5 tuổi cùng khoang, nên đã đi thẳng đến Nha Trang, rồi đón xe ngược trở lại Phan Rang để đi cùng đoàn. Bù lại, đêm hôm đó, Mr nhậu tất hăng say, và kết quả là qua ngày hôm sau, Mr như 1 cái khăn voan. Nhón tay nhấc lên rồi thả xuống, khăn voan.... bay là đà và đáp xuống thật nhẹ nhàng... Các bạn hình dung ra chưa?
3/ Thành viên tham gia muộn nhất: Mr Linh - Transocean Travel. Mr đến lúc 23h00, tuy không tham gia được chương trình lửa trại nhưng Mr vẫn hăng say tham gia chương trình "nhậu về đêm" đến 0300.

Các khoản thiệt hại của VTF:

1/ Tổng số rượu: 78 chai Phú Lễ, chưa kể rượu vang Nho Ba Mọi.
2/ Đứt loa bass của Sài Gòn - Ninh Chữ
3/ Khu BBQ của SG-NC tàn tạ như sau cơn bão.

Những điều góp nhặt được từ chuyến đi:
1/ Tình thân ái của các thành viên
2/ Sự đoàn kết, chia sẻ, gắn bó.
3/ Sức trẻ, lòng nhiệt huyết, niềm yêu nghề

Hãy luôn là thành viên của VTF các bạn nhé.
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 31, 2010, 12:04:35 PM Gửi bởi conan2001 »
 


Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
2963 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 22, 2009, 04:07:48 PM
Gửi bởi congvinh
0 Trả lời
3678 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 26, 2008, 03:41:42 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
4217 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 22, 2010, 03:21:16 PM
Gửi bởi thienthan3493
8 Trả lời
33094 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 08, 2012, 12:24:47 PM
Gửi bởi Sakura
1 Trả lời
4134 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 03, 2013, 05:45:10 PM
Gửi bởi kyniem1704

Tour 1 ngày: Tiền Giang - Bến Tre
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
595,000
Đặt ngay
Hòn Khô - Eo Gió
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Hà Nội - Hạ Long
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,044,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Vinpearl Nam Hội An - khởi hành từ Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,100,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View
SimplePortal