Phố cổ Lương Nhữ Học khu người Hoa ở Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp l*ng đèn đủ loại phục vụ cho mùa trung thu 2008. Đèn chăng khắp đoạn phố ngắn đầy màu sắc và bắt mắt.
l*ng đèn truyền thống vẫn có chỗ đứng trước dòng l*ng đèn ngoại nhập Các loại đèn chính được bày bán ở đây vẫn là l*ng đèn truyền thống được làm tại Việt Nam với khung tre, giấy bóng kiếng, đốt nến. Bên cạnh là đèn xài pin chất liệu nhựa, đèn giấy xếp xuất xứ từ Trung Quốc. Đa số các mẫu đèn vẫn không mấy thay đổi so các năm trước, chỉ có thêm hai mẫu đèn mới là đèn hình chim két và chuột.
Anh Khánh – bán l*ng đèn ở số 116 Lương Nhữ Học cho biết: “Mấy năm nay l*ng đèn Trung Quốc thắng thế vì có thể xài lâu, và chơi như đồ chơi được. Còn l*ng đèn truyền thống ngày càng yếu thế vì độ bền không cao, ngay cả với người bán cũng không mặn mà vì nếu bán đèn đẹp thì cồng kềnh, chiếm diện tích vận chuyển và dễ hư, bể”.

Phố l*ng đèn bắt đầu nhộn nhịp trở lại, thường ngày nơi này chuyên bán các loại áo bà, đầu lân, ông địa, giờ nhường chỗ cho l*ng đèn và phân chia thành hai khu vực rõ rệt. Ở đường Lương Nhữ Học, hầu hết các cửa tiệm bày bán l*ng đèn Trung Quốc, phía đường Phú Định lại đặc trưng với l*ng đèn truyền thống của Việt Nam. Các mẫu mã đèn truyền thống năm nay vẫn ngôi sao, chiếc thuyền, các con thú lớn nhỏ...

l*ng đèn truyền thống cũng có lượng khách riêng, đặc biệt là l*ng đèn nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay, được làm theo hình 12 con giáp, hươu, voi… với khung sắt, khung tre, giấy bóng kiếng được bày bán khá nhiều với giá 5 ngàn đồng/chiếc làm đồ chơi cho trẻ em, cả những cô cậu học trò mới lớn cũng chuộng loại đèn này để trang trí xe đạp, tặng quà cho nhau.
Cô Lý Ngọc Hiền – người Hoa gốc Quảng Đông theo nghề l*ng đèn từ hơn 30 năm nay cho biết: “Tui bán l*ng đèn từ thời giấy kiếng, giờ chuyển sang bán đèn gắn pin rồi, bán mùa này không hết còn để lại được, chớ đèn giấy kiếng bán ế lấy chỗ đâu mà chứa. Thị hiếu bây giờ người ta cũng chuộng l*ng đèn chạy pin hơn, mẫu mã nhiều, đèn chớp nháy, có loại gắn cả âm thanh nên mấy đứa nhỏ thích lắm”.

Chỉ mới bắt đầu vào mùa đèn, nhưng hai con phố liền kề Lương Nhữ Học – Phú Định ngày nào cũng nhộn nhịp lúc sẩm tối. Hai ven đường l*ng đèn đầy màu sắc treo ngợp mắt, đèn đóm sáng choang – đang là điểm dạo chơi lý thú của các gia đình có con nhỏ. l*ng đèn xếp chen nhau trên dây treo, trên giá đỡ, tràn cả ra đường tạo nên một không gian lung linh, đẹp mắt.
Những gương mặt thiếu nhi sáng rỡ với l*ng đèn mới mua trên tay, cả những ánh mắt phân vân vì không biết phải lựa chọn đèn nào trong hằng hà sa số những l*ng đèn treo, tiếng mời chào khách, tiếng trẻ em thích thú la hét, tiếng cha mẹ kỳ kèo trả giá… tất cả tạo nên sự nhộn nhịp, huyên náo đầy thú vị của phố l*ng đèn.

Anh Khánh nói thêm: “l*ng đèn hàng nhập năm nay tăng trung bình 8 ngàn đồng/chiếc so với năm ngoái. Thời điểm này chưa phải là đông người đi mua, đỉnh điểm của phố l*ng đèn phải từ đầu tháng 8 âm lịch kéo dài đến rằm, năm nào cũng vậy, đến thời gian đó là bán hàng không kịp luôn. Khách đến có người đi mua l*ng đèn, có người đi xem, cả khách du lịch ngay dịp này cũng hay tìm đến chụp hình, quay phim về phố l*ng đèn”.
Thiên Ý - SGTT