Tôi đi Phú Quốc vào đầu tháng 03, ngay tâm dịch Covid 19. Tôi rất lo ngại về điều này nhưng do Phú Quốc là nơi chưa có dịch bệnh nên mình cũng an tâm được phần nào. Đến Phú Quốc, tôi ghé Dương Đông, ở Novotel được 3 ngày thì về đất liền, câu mực, thăm vườn thú.... Tối thì trải nghiệm chợ đêm. Đến lúc về thì tôi bị trể tàu cao tốc. Tôi tìm được 1 bungalows gần tàu cao tốc tên Bungalows Bãi Vòng. Cảm giác đến nơi này vào chiều tối thật khó chịu, đường vắng, tối. Tối đến nơi và đặt 1 phòng. Tầm tối thì có rất nhiều khách nước ngoài ra nhà hàng, được giao lưu với nhiều người, người Việt có, người Anh có,... Đặc biệt là dạo này không có khách Trung Quốc. Tôi ở đây thêm 1 ngày nữa rồi về đất liền.
Mọi người tham khảo một số hình ảnh:
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh