Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Chuyến xuyên miền Trung thú vị  (Đã xem 2169 lần)

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
Chuyến xuyên miền Trung thú vị
« vào: Tháng Bảy 27, 2008, 05:35:29 PM »
Cuối cùng thì cả nhà đã về Hà Nội an toàn. Chuyến đi xuyên miền Trung, với điểm dừng ở Đà Nẵng đã thành công ngoài mong đợi, dù ban đầu, chỉ định đi một nửa đoạn đường, đến Quảng Bình. Bài viết của bạn Link.
 Chưa bao giờ nghĩ có thể đi hơn 1.800 km bằng ôtô mà ngon lành đến như thế. Chẳng bõ công tôi chuẩn bị khá chu đáo, nghiên cứu đủ loại bản đồ, sách vở, Internet và nhất là từ kinh nghiệm quý báu của những người đi trước.
 Vô số điều thú vị, vô số kinh nghiệm trải qua, đôi lúc hồi hộp, những thú vị vì sự háo hức khám phá của tất cả năm thành viên. Chuyến đi đã đạt được sự đồng thuận cực cao của mọi người, không có sự cố lớn nào, chỉ một vài điều đáng tiếc, chẳng hạn như không kịp xem Hoa hậu Hoàn vũ ở Hội An hay vào quê ngoại của bố - quê nhà văn Hoàng Ngọc Phách... Nếu có nhiều thời gian hơn, chắc chắn sẽ còn đến được thêm nhiều địa danh.
 7 ngày xuyên miền Trung cũng chứng kiến những điều đầu tiên của chính mình. Lần đầu tiên đặt chân đến Hà Tĩnh, nơi có biển Thiên Cầm, Ngã ba Đồng Lộc; Quảng Trị, miền đất nghèo với vô số địa danh lịch sử như cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải chia hai miền Bắc - Nam, nghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị... và Huế, cố đô thơ mộng đã bao nhiều lần đi hụt. Lần đầu tiên cũng được xuyên hầm đèo Hải Vân, công trình thực sự vĩ đại, hay đường Hồ Chí Minh, con đường lịch sử mới khánh thành.
 Lần đầu tiên đã dám hay nói đúng hơn là buộc phải thử thách tay lái bên ngoài Hà Nội, trên đường quốc lộ, trên một chặng đường dài hơn 100 km liên tục, xuyên hầm đèo Hải Vân và leo một con đèo gì đó ngay bãi Đá Nhẩy, sát Đồng Hới...
 Cảm giác được vừa đi, vừa xem bản đồ để khám phá các địa danh lịch sử rất hồi hộp, nhưng cũng thật thú vị... Một đêm Thiên Cầm (Hà Tĩnh), hai đêm Huế, hai đêm Đà Nẵng và một đêm Vinh là sự sắp xếp hợp lý, để không quá mệt mỏi, lại có thời gian đi đây đi đó, vừa có sự nghỉ ngơi thoái mái. Đi đường bộ dài như vậy mới thấy Việt Nam đẹp thật.
 Các biển báo hiệu, cột cây số, bản đồ... là những thứ rất hữu dụng trên các chuyến đi dài. Nếu có ý định xuyên Việt, cố gắng nên đi một đoạn đường Hồ Chí Minh cho biết. Điểm ngắn nhất nối giữa Quốc lộ 1 sang đường Hồ Chí Minh là tại Đồng Hới, chỉ 5 km.
 Vé cầu đường nhiều, chỉ có ba chặng dùng vé toàn quốc, còn lại dùng vé địa phương hết. Hầm đèo Ngang, đèo Hải Vân và cầu bến Thủy (Nghệ An) có giá 15.000 đồng, còn lại 10.000 đồng.
 Rất nhiều quán ăn ngon, hợp khẩu vị.
 Một số hình ảnh trên chuyến đi:
 
 Điểm dừng chân đầu tiên, không kể ăn uống chính là Ngã ba Đồng Lộc, thuộc địa phận xã Can Lộc (Hà Tĩnh). Từ quốc lộ 1 theo hướng từ Hà Nội vào, rẽ phải đi khoảng 12 km.
 
 Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) là điểm dừng chân tiếp theo, chúng tôi cũng nghỉ đêm tại đây. Có một lời khuyên, nếu ai định đi nghỉ ở Cửa Lò thì chịu khó đi thêm 50 km nữa xuống Thiên Cầm cho sướng. Biển thì đẹp, vắng vẻ, nhưng dịch vụ vẫn khá đầy đủ. Mỗi tội nhà nghỉ hơi đắt một chút. Chứ hè mà cứ đi Cửa Lò thì đông không thở nổi.
 
 Bước tới đèo Ngang... đã gần trưa. Cỏ, cây, đá, hoa thấy đủ cả, mỗi tội không thấy chú tiều nào. Đèo Ngang là ranh giới giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình. Giờ cũng chẳng phải leo đèo nữa, chui qua chưa đầy 1 phút là xong.
 
 Bên dòng sông Nhật Lệ, đẹp và xanh ngắt. Đi lên gần 2 km nữa thì là biển rồi
 
 Ngày thứ ba, buổi sáng ở Huế, sau khi đã ăn sáng no nê, điểm đến đầu tiên là trường THPT Hai Bà Trưng (trường nữ sinh Đồng Khánh trước đây), kế bên trường Quốc học Huế, trên phố Lê Lợi. Thành viên nhiều tuổi nhất trong đoàn từng học ở đây từ những năm 40 của thế kỷ trước. Cựu học sinh về trường bùi ngùi lắm
 
 Lăng Khải Định có thể coi là lăng đẹp nhất ở Huế, xét về vị trí và kiến trúc.
 
 Còn lăng Minh Mạng (xa nhất) thì hơn hẳn về cảnh quan
 
 Đại Nội.
 
 Ở Huế còn có cái quán Vĩ Dạ Xưa này nữa. Hay phết. Đọc trên mạng thấy khen, nên đến nơi phải tìm bằng được. Quả thật tuyệt vời. Ở Đà Nẵng có cái Bảo Nam Trân cũng tương tự.
 
 Hầm đèo Hải Vân. Một công trình phải nói là lịch sử. Hoành tráng không từ nào tả xiết. Tốc độ chạy xe trong hầm cho phép là từ 40-60 km/h. Nếu giữ khoảng 50 km/h, chạy qua hầm dài 6,5 km hết 8 phút. Ranh giới Huế - Đà Nẵng nằm ở giữa hầm.
 Trên đây là bài viết của bạn Linh đăng trên báo ngôi sao, em đăng lên đây để những ai muốn đến địa danh này nữa thì có thêm kinh nghiệm để khám fá nhé. Chúc mọi chuyến đi đều thành công và vui vẻ.
 


Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2468 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 11, 2008, 12:55:54 PM
Gửi bởi bin_lin
2 Trả lời
6414 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 21, 2009, 10:05:14 AM
Gửi bởi saigonopentour
6 Trả lời
7955 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 16, 2013, 03:46:28 PM
Gửi bởi nguoibohanh
2 Trả lời
4205 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 25, 2014, 04:20:47 PM
Gửi bởi viettrans
0 Trả lời
1280 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 27, 2015, 03:35:07 PM
Gửi bởi minhhangcmu

Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay
Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,000,000
Đặt ngay
Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay
Ngũ Hành Sơn - Hội An
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
460,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View
SimplePortal