Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 87,072
  • Total Topics: 61,444
  • Online today: 7,810
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Đại ngàn vẫy gọi - Đắc Lắc

Started by hikaruanh, July 24, 2008, 09:18:50 PM

Previous topic - Next topic

dzitcon

Lữ khách
*
Lữ hành cấp 2
Posts: 144
Logged
Quote from: tey on August 25, 2008, 12:59:26 PM
ha ha ,lâu lâu đang ngồi câu cá thì 1 vài chú gấu , hay cọp beo j đi ngang qua thì .... :-X ( xanh mặt ) . Nhưng mà câu cá giữa núi rừng hoang dã thì còn j bằng  ;D  ;D
có khi đang ngồi thì gặp 1 con hổ ngồi nhe răng cười kế bên ... ( chết ngất luôn quá ) =)) =))

tey

Lữ khách
*
Lữ hành cấp 3
Posts: 584
Logged
ha ha ,lâu lâu đang ngồi câu cá thì 1 vài chú gấu , hay cọp beo j đi ngang qua thì .... :-X ( xanh mặt ) . Nhưng mà câu cá giữa núi rừng hoang dã thì còn j bằng  ;D  ;D
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.

bullbow

Lữ khách
*
Lữ hành cấp 2
Posts: 231
Logged
he he , câu cá giữa đại ngàn thú vị quá đi chứ !

conan2001

Administrator
*****
Lữ hành cấp 6
Posts: 2,418
Logged
không khí trong lành và tuyệt vời !
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.

acbel

Lữ khách
*
Xa mẹ lần đầu
Posts: 22
Logged
Nhình hấp dẫn quá, bao giờ mình mới được chiêm ngưỡng nơi này.

hikaruanh

***
Lữ hành cấp 3
Posts: 731
Logged

Đak Lak vào mùa khô, nắng chói oi ả và cà phê nở trắng bạt ngàn. Sáng sớm đi dọc trên con đường xuôi về thành phố Buôn Ma Thuột, hoa cà phê tung cánh phủ tràn sườn đồi. Tầng hoa mờ nhẹ trong sương. Sau lưng những con đường bụi đỏ, vườn tiêu mỡ màng là khu quần thể thác mới được khai phá mang tên Gia Long và Dray Nur. Bắt nguồn từ dãy Chư Yang Sin hùng vĩ, dòng sông Krông Ana uốn mình qua nhiều vách đá và thảo nguyên, hợp lưu cùng dòng Krông Nô tạo thành sông Sêrêpốc là mẹ của thác Trinh Nữ (Dray Sap), và trong cuộc hành trình đổ ra biển cả, Sêrêpốc sinh thêm dòng thác Gia Long và Dray Nur.

Thác Gia Long được công ty Đam San phát hiện và đầu tư. Khu du lịch nằm trong cánh rừng thưa, giữa những cây rừng vươn cao ít lá. Có một chiếc cầu treo dài nối từ cửa đường vào thác, vắt qua dòng suối nhỏ. Bước qua cầu, bạn sẽ thấy thích thú vì độ chông chênh bồng bềnh của nó. Cách cầu khoảng vài trăm mét, thác hiện ra đục hồng đổ xối xả. Nước cuồn cuộn chảy xiết từ độ cao 50m, đập qua bức tường đá dốc ầm ầm ra hạ nguồn. Những người yếu tim chủ động ngắm thác ở một khoảng cách an toàn trên vực. Men theo lối nhỏ đầy cỏ mục ẩm ướt xuống dưới chân thác sẽ tới một hồ nước, được tạo thành bởi những khoanh đá ôm vòng. Có rất nhiều cá ở đây để bạn cho bạn câu được nếu có thời gian. Càng xuống dưới, nước càng trong do được lọc qua nhiều tầng đá. Đêm thác Gia Long bạn sẽ nghe thấy tiếng chim gọi bạn da diết, tiếng hoẵng rừng hú lên thật hiền.

Cách thác Gia Long một đoạn đường bộ, qua những cánh đồng nham nhở chuẩn bị cho mùa rẫy mới, bạn sẽ đến thác Dray Nur. Từ chân thác nhìn lên, thấy Dray Nur cao khồng lồ, tầng nước tung bọt ngay dưới chân trắng bông như kem, bụi nước phủ mờ mát lạnh sẽ cho bạn cảm giác sảng khoái thực sự sau một cuộc hành trình dài đến đây.

Nguồn tin: TBDL

Tags: