Members
Stats
  • Total Posts: 87,180
  • Total Topics: 61,545
  • Online today: 17,511
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Khám phá "mắt biển"

Started by hikaruanh, July 22, 2008, 08:41:13 PM

Previous topic - Next topic

caotri

Lữ khách
*
Lữ hành cấp 6
Posts: 1,968
Logged
Cái này ở miền Trung sao lại post ở đây
- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam

hikaruanh

***
Lữ hành cấp 3
Posts: 731
Logged

Đó là tên một tour sắp xuất hiện trên thị trường hứa hẹn nhiều thú vị do Lửa Việt Tour và Khu du lịch Vườn Đá - Bình Thuận tổ chức...

Như những đôi mắt thức

Hòn Lớn, buổi chiều xế, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những vực đá cao ngất nối lòng biển xanh ngăn ngắt. Cách Nha Trang mất 1 giờ đi ghe, ở đây không mang diện mạo ồn ào sầm uất của một vùng có nhiều du khách như những Hòn Tằm, Hòn Tre hay đảo Khỉ... Ngư dân ven đảo sẵn sàng cho du khách gửi ba-lô để dạo bộ khoảng 3 km đường núi lên thăm hải đăng.

Trong 18 ngọn hải đăng miền Trung, nhiều ngọn có bề dày lịch sử: Cù Lao Xanh, Kê Gà xây cách đây hơn 100 năm, riêng mũi Đại Lãnh xây từ thời Pháp, bị bom đánh đổ sau giải phóng mới xây lại.

Bí mật hải đăng

Trước chuyến đi, tôi vẫn nghĩ rằng tất cả những hải đăng đều giống nhau và mục đích cũng chỉ là báo đất liền cho tàu cập bến. Nhưng ý nghĩ ngây ngô ấy hoàn toàn sụp đổ khi tìm hiểu về đặc thù những ngọn hải đăng. Sự phân cấp hải đăng tuỳ vào vùng hải phận. Loại hải đăng lớn nhóm 1, dọc miền Trung chỉ có 4 nơi: Cù lao Xanh (Quy Nhơn), Hòn Lớn (Nha Trang) Mũi Dinh (Ninh Thuận) và Kê Gà (Bình Thuận) điều khiển những cảng biển thường có tàu lớn, tàu quốc tế qua lại. Trong khi đó, những loại nhóm 3 như Phước Mai (Bình Định), Vũng Rô (Phú Yên)... thường là hải đăng "báo cửa báo cảng" cho tàu đánh cá nhỏ.

Suốt mấy ngày lang thang những ngọn hải đăng thú vị nhất là được chén nhiều hải sản tươi sống. Những bãi đá bám đầy ốc vú nàng tại Hòn Lớn như bữa tiệc của biển dọn sẵn, chỉ việc khẻ đá nhỏ chanh và mù tạt lên là chén thoả thê, những món nhum (cầu gai) nổi tiếng "ông chén bà khen" trong mùa triều xuống ở xóm biển Kê Gà hay chuyến săn cá chình tại Đại Lãnh với một đêm no say thịt chình ướp sả nướng... Tất cả những thứ ấy đều có thể biến thành dịch vụ du lịch đặc thù khám phá trong tương lai gần.

Và thú vị nhất vẫn là cái cảm giác được ngắm "thành phố" ngàn sao của những tài câu mực trên biển Hòn Ông hay nằm trên sân thượng của hải đăng Đại Lãnh ngủ trong gió mát thổi bốn bề. Khi tôi đang chập chờn với những giấc mơ về những bãi tắm trong veo dập dềnh sóng, bỗng có tiếng bạn reo vang bên tai: "Này! Dậy đi. Nắng lên!".

Tôi vươn vai đón chào ánh mặt trời đầu tiên trên toàn cõi Việt Nam!

Nguồn tin: SGTT

Tags: