Không sang trọng như những quán cà phê khác, nằm bên bờ sông Hương hay ở những vỉa hè trên đường phố, những chiếc ghế nhựa đơn sơ xếp ngay ngắn để đón chờ hàng trăm con người đủ tầng lớp khác nhau.
Từ người nghỉ hưu, cán bộ công nhân, trí thức hay đôi trai gái và cả những du khách trong và ngoài nước... Họ tập trung ngồi nhâm nhi ly cà phê cóc bàn chuyện, trao đổi việc làm ăn hay tâm sự mọi thứ trên đời.
Huế, 6h sáng, cái gió se lạnh tháng giêng thổi nhẹ đủ để phải khoác áo ấm. Trên Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu - phố đi bộ duy nhất ở Huế, những ông già bà cụ hay du khách đi bộ bắt đầu rải bước chậm lại để nghỉ hơi sau những phút thể dục buổi sáng. 6h30, không gian trở nên nhộn nhịp, khởi động một ngày mới. Từng nhóm từ 2 đến 5 người với độ tuổi khác nhau, tiến về các dãy ghế ngồi hướng mặt ra phía dòng sông.
Viêc tìm một không gian trong lành, uống cà phê vừa rẻ tiền vừa thư thái ở phố thị quả hơi khó nên hàng loạt quán cà phê cóc mọc lên khắp các đường phố đáp ứng nhu cầu khách hàng. Buổi sáng hay chiều tối rảo quanh các đường phố như: Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Huệ, Trương Định... đều đông đúc khách. Nhiều lúc đông, khách ngồi tràn ra cả hành lang cho người đi bộ và xuống cả lòng đường.
(Ngoisao)