Màn múa “Cánh diều quê hương” mở ra một đêm sông Hương lộng lẫy, lung linh và huyền ảo. Những đóa sen Tịnh Tâm khoe sắc cùng những ánh đèn màu lung linh đã làm cho du khách và cả người dân Huế ngỡ ngàng.
Sau lời chào của Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Trọng Vinh, các tiết mục nghệ thuật lần lượt thể hiện, như: “Tiếng Sông Hương”, “Tà Áo Tím”, “Thương về xứ Huế”, “Khúc tình ca xứ Huế"... Du khách cũng có dịp chiêm ngưỡng cuộc trình diễn thời trang áo dài truyền thống của các nhà thiết kế Việt Nam nói chung và Huế.
Diễn viên, nghệ sĩ, người mẫu luôn xuất hiện trên sân khấu trong trang phục áo dài truyền thống. Gam màu chủ yếu là tím Huế, hồng và trắng đã khiến “Lời ru dòng sông” thêm sâu lắng, thướt tha. Đặc biệt, tại Festival này, các MC thường "ẩn mình" trong những khóm sen.
Ở tiết mục “Tà áo tím”, ca sĩ Hà Vi trong áo dài tím uyển chuyển chèo thuyền trước sân khấu nổi. Khi ánh sáng chuyển sang trắng, các người mẫu thướt tha tay cầm đèn, nón biểu diễn khiến không gian sông Hương thêm phần kỳ bí. Người dân và du khách được thưởng thức một Festival áo dài có một không hai trên sông với phần trình diễn mẫu thiết kế của Quốc Bảo, Ngân Khai… Áo dài thực sự được tôn vinh qua việc thành lập Hội Áo dài Huế, do bà Tôn Nữ Thị Ninh làm chủ tịch hội.
Xem chi tiết tại đây:
http://www.saigonopentour.com/news/snghnghuynovimhifestivallngngh-a-33.html