Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 87,042
  • Total Topics: 61,414
  • Online today: 2,661
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online
  • Users: 0
  • Guests: 2677
  • Total: 2677

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Bên dòng Sereppok - Đắc Lắc

Started by hikaruanh, July 24, 2008, 09:17:41 PM

Previous topic - Next topic

hikaruanh

***
Lữ hành cấp 3
Posts: 731
Logged

Dòng sông Serepok cứ cuồn cuộn réo rắt suốt đêm ngày. Nước sông chở đầy phù sa, bồi đắp cho đôi bờ: bên kia là vườn quốc gia Yokdon, bờ biển này là bản Đôn hiền hoà... Điều hấp dẫn những du khách lần đầu đến với bản Đôn là được cưỡi voi, chèo thuyền độc mộc...Những năm gần đây, từ trên chiếc cầu treo, du khách lại có dịp ngắm nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy ngược duy nhất ở Việt Nam: dòng Serepok.

Chiếc cầu treo đong đưa khiến những ai yếu bóng vía khó có đủ can đảm băng qua. Tuy vậy, sau cảm giác chao mạnh khi đặt bước chân đầu tiên lên một nhánh của chiếc cầu treo, nếu chân bước đều đặn thì chiếc cầu cũng ít lắc lư hơn. Cuộc dạo chơi sẽ rất thú vị khi được dịp len lỏi qua những nhánh si cổ thụ làm giá đỡ cho 7 thanh cầu treo. Những chiếc nhà sàn lơ lửng trên thân cây tạo một cảm giác đang phải trốn tránh thú dữ như thuở hoang sơ từng vượt dòng sông Serepok đến lập bản làng. Những khách lạ như chúng tôi tưởng chừng trở nên lạc lõng khi núi rừng chìm dần vào bóng đêm.

Khệ nệ vác ché rượu cần băng qua cầu treo, đến doi đất được bồi đắp nhờ phù sa của dòng Sepepok, tôi và đám con trai làng quyết định ở lại đêm trên đảo chỉ rộng vỏn vẹn khoảng 1,4 hecta có tên gọi Eano. Hằng tên cô thiếu nữ người dân tộc Êđê có cửa hàng bán đồ lưu niệm ở đầu bên sông Ea Rông vội chất củi và cẩn thận châm lửa đốt. Bên ché rượu, mọi người nhấm nháp cùng với những miếng thịt nai còn khét mùi củi si, những câu chuyện về dòng sông luôn chảy ngược, những nhà mồ cùng phong tục tập quán của cộng đồng cư dân đa sắc tộc ở bản Đôn và cả những chuyện săn bắt voi rừng từ thuở mới lập bản làng được đem ra "đãi" khách.

Càng về khuya, gió như mang hơi thở của rừng. Lửa bập bùng như truyền hơi ấm cho mọi người khi rượu trong ché đang cạn dần...Những căn nhà sàn trên các than si cổ thụ lắc lư theo gió tạo một cảm giác lạ lẫm. Gió càng mạnh, càng làm cho chiếc cầu treo đong đưa như chiếc võng khổng lồ, ru giấc ngủ của du khách giữa những âm thanh vang vọng của núi rừng.....

Nguồn tin: www.saigonnet.vn

Tags: