
Đến Huế vào ngày Trung Thu trong nhiều Tour du lịch hiện nay, ta thấy sự hiện đại hóa đến mức cho mời khách ăn tiệc tại Khách sạn và mời Lân vào múa cạnh bàn tiệc. Sau đó là cắt bánh trung thu cùng ngắm trăng. Âu cũng là một điều hay nhưng thật ra đang đánh mất dần hình ảnh được tận mắt đi và xem Trung Thu cùng những đoàn lân rộn rã trên đường phố.
Nét đặc sắt lân HuếKhác với múa lân ở Sài Gòn vốn thiên về phô trương võ thuật và chuộng độ cao, thường biểu diễn trên những cọc sắt. Lân Huế mang màu sắc cung đình xưa, nhịp múa trầm lắng, chậm và thể hiện tâm trạng đa chiều. Lân biểu diễn cho vua cùng triều đình xem trong những dịp lễ quan trọng, tại các Đại tiệc, Yến tiệc hay những buổi tiếp đón sứ thần nước ngoài bang giao. Là một trong Tứ Linh (Long, Lân, Quy, Phụng) theo quan niệm xưa, Lân biểu trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, xua tan mọi điều không hay.
Một trường đoạn biểu diễn lân gồm 7 phần: Thần linh xuất động, Bát bộ liên hoa, Phục lân, Lân linh chi, Lân tranh châu, Lân lý kiều và Lân hồi sơn. Cái thần mà mỗi người múa lân chuyên nghiệp ở Huế luôn hướng đến là Sự hòa nhịp giữa Lân và Người.
Văn hóa lânLàm đầu lân không phải để bán mà để chơi. Hầu như ở Huế, tập trung ở khu vực thành nội rất nhiều nhà biết làm đầu lân. Mỗi một xóm góp tiền mua nguyên vật liệu gồm tre, giấy và vải. Công đoạn làm phải mất cả tuần từ vót tre, đan khung tre. Sau đó dán giấy cứng vào, phủ lên 2-3 lớp giấy báo và giấy màu ngoài cùng. Chờ giấy khô bắt đầu sơn lân. Má Lân thường sơn vàng tượng trưng cho con Hổ. Miệng lân lớn như miệng cá chép được tô điểm bằng đôi hàm răng trắng và lưỡi đỏ. Quanh đầu lân trang trí nhiều con vật như ốc sên, rắn… theo tích xưa là Lân bị đày trong hang đá bị các con vật đeo đầy trên mình. Sừng lân thường dán bông gòn trắng, vẽ rằn ri. Mắt to có mi mắt chớp mở. Nếu có kinh phí thì cho thêm lân một cặp đèn ở mắt và nhiều đèn nhỏ ngũ sắc xung quanh đầu. Riêng nhìn vào râu Lân ta có thể biết đẳng cấp theo thời gian của một đoàn lân lúc biểu diễn: Từ xưa cho đến nay ở Huế đều tuân theo quy luật: Trên 25 năm, lân có râu trắng, trên 10 năm râu đỏ và lân em út có tuổi đời trên 5 năm thì râu đen. Điều này nói lên một quan niệm tôn trọng lân không khác gì con người
Theo lệ, đến ngày múa chính từ 13 đến 15 AL, nhà nhà ở Huế đều chờ và đón lân một cách trân trọng. Họ mở cửa, treo sẵn tiền trên những sợi dây buộc trên cửa lớn. Nhà có nhiều tầng thì treo trên một que tre ở tầng 2. Ở bờ Nam sông Hương, chủ yếu lân múa nhiều đường Hùng Vương, Bến Nghé do có nhiều shop và cửa hàng buôn bán cho khách Việt. Riêng khu phố Tây trên các đường Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, lân có múa nhưng không nhiều lắm vì những chủ quán nước giải khát, thức ăn nhanh không thích làm ảnh hưởng tới khách. Đặc sắc nhất nếu muốn xem lân đẹp và chuyên nghiệp ta phải tập trung bên bờ Bắc, đặc biệt ven thành Nội vì đây là khu phố buôn bán từ rất xưa, có nguồn gốc nhiều gia đình là người Hoa như khu chợ Lớn trong Sài Gòn. Cả 3 tối, tiếng trống ồn ả từ giờ này qua giờ khác. Hàng chục đoàn Lân từ râu đen đến râu trắng múa dưới ánh trăng vàng quyến rũ. Ánh đuốc, mùi lửa, nhịp trống chiêng dội vào người làm cho ta có cảm giác đang đứng trong một cuộc biểu diễn lưu động với thật nhiều đoàn nghệ thuật cháy bỏng niềm đam mê. Không khí náo nhiệt hơn hẳn những hoạt động cộng đồng trên đường phố mùa Festival, có thể chỉ là những đêm Trung Thu ở đây!
Đến Huế vào ngày Trung Thu trong nhiều Tour du lịch hiện nay, ta thấy sự hiện đại hóa đến mức cho mời khách ăn tiệc tại Khách sạn và mời Lân vào múa cạnh bàn tiệc. Sau đó là cắt bánh trung thu cùng ngắm trăng. Âu cũng là một điều hay nhưng thật ra đang đánh mất dần hình ảnh được tận mắt đi và xem Trung Thu cùng những đoàn lân rộn rã trên đường phố. Tôi đã từng chứng kiến nhiều vị khách thích thú đi theo dòng người và đoàn lân nổi tiếng Thái Nghi Đường qua nhiều con phố cổ cho đến khuya những vẫn an toàn vì vốn dĩ Huế rất hiền hòa. Thiết nghĩ, những nét văn hóa đời thường dân dã mới chính là những nét độc đáo nhất để làm du lịch ở mỗi địa phương. Chỉ cần một người hướng dẫn địa phương hay tự du khách cũng có thể đi được. Hãy khám phá bằng đôi chân của mình!
Báo Du lịch