Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kinh nghiệm phượt cực Đông - Mũi Đôi - Khánh Hòa  (Đã xem 10136 lần)

Đã thoát ra minhkhang

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 20
  • Total likes: 0
  • Karma: +0/-0
  • Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Re: Kinh nghiệp phượt cực Đông - Mũi Đôi - Khánh Hòa
« Trả lời #5 vào: Tháng Mười 09, 2013, 03:39:53 PM »
đoạn cát nóng đẩy xe thì mình thề là có lần sau chắc mình quăng xe luôn chứ không đẩy nữa ... kinh khủng :))

Hi hi...Quăng xe rồi thì đi bộ ah, Vậy kiếm ai làm xế đi khỏi đẩy xe.
Cảnh đẹp lắm, chỉ có hành trình hơi phê. Kg biết khi nào mới đi đc.
 

Đã thoát ra gocsangtao

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 2
  • *
  • Bài viết: 130
    • Sáng tạo lại thế giới
Re: Kinh nghiệp phượt cực Đông - Mũi Đôi - Khánh Hòa
« Trả lời #4 vào: Tháng Năm 02, 2013, 09:09:01 AM »
Ngưỡng mộ các bác quá
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Re: Kinh nghiệp phượt cực Đông - Mũi Đôi - Khánh Hòa
« Trả lời #3 vào: Tháng Năm 01, 2013, 11:14:17 PM »
đoạn cát nóng đẩy xe thì mình thề là có lần sau chắc mình quăng xe luôn chứ không đẩy nữa ... kinh khủng :))
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra minhnhatc5

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 3
Re: Kinh nghiệp phượt cực Đông - Mũi Đôi - Khánh Hòa
« Trả lời #2 vào: Tháng Năm 01, 2013, 11:10:31 PM »
Mình cũng vừa đi Cực Đông 2 lần vào giữa tháng 3 và 30/4/2013, phải nói là phê hơn con tê tê.

Đợt 1 nhóm của mình 30 người và trekking từ Đầm Môn vào. Tụi mình đi cùng chú Ba. Mất khoảng 5-6 tiếng đi bộ (trừ lúc nghỉ trưa). Theo mình muốn trekking thì nên chọn thời gian khoảng 8g sáng là đẹp, đi đỡ nắng, cát nóng và có thời gian nghỉ ngơi ở bãi Rạng.

Đợt 2 nhóm có 8 bạn, đi xe máy đến nhà chú Hai Châu. Phải nói là mệt kinh khủng, đi đẩy xe máy lên 1 đoạn dốc cát 20 mét thôi nhưng là cả cực hình. Nhiều bạn muốn bỏ cuộc nữa.

Dù sao cũng rất thỏa mãn với 2 lần đi cực Đông, rất đáng để bỏ công đi.

Hy vọng sẽ có thêm nhiều bạn có được cơ hội đến với một trong những điểm địa đầu này của tổ quốc.
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Kinh nghiệm phượt cực Đông - Mũi Đôi - Khánh Hòa
« vào: Tháng Tư 22, 2013, 11:48:20 AM »
Thời điểm đi

Tầm từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 5 là thời gian thuận lợi nhất để đi biển, khoảng thời gian này trời nắng và không mưa, biển đẹp.

Phương tiện đi lại:

Đi phượt thì chi phí là vấn đề lớn nên mình nghĩ là mọi người đều đi bằng xe khách: có nhiều hãng xe chuyên phục vụ tuyến Sài Gòn - Nha Trang : Phương Trang, Trà Lan Viên, Mai Linh, Hoàng Long ... Xe Phương Trang đợt mình đi (tháng 3/2013) thì đi rất chập, mất 10 tiếng để đi từ SG - NT và ngược lại, trong khi đó bình thường chỉ mất 8 tiếng cho xe khách và hơn 6 tiếng cho tàu lửa.

Lịch Trình đi

Tối thứ 6 tầm 10h bắt xe từ Sài Gòn ra Nha Trang - Sáng thứ 7 tầm 7h có mặt ở Nha Trang, sau đó ăn sáng uống cafe - nghỉ ngơi tầm 10h lên đường ra Cực Đông. Cứ men theo đường chạy ra Phú Yên, chưa đến đèo Cổ Mã (còn cách Tuy Hòa khoảng 40km) là có đường rẽ vào Mũi Đôi. Tầm 2h là có mặt tại nhà chú Hai Châu ( số đt liên hệ : 0166 203 7427 ). Các bạn ăn trưa, nghỉ ngơi, đi tắm biển, ... đến tầm tối khoảng 6h ăn tối rồi chuẩn bị hành trang vượt rừng ban đêm, cắm trại tại bãi gần cực Đông để sáng Chủ Nhật ra cực Đông chuẩn bị đón bình minh. Sau đó thuê thuyền về lại nhà chú Hai Châu. Nghỉ ngơi lên đường về lại Nha Trang - ăn uống nghỉ ngơi nhậu nhẹt đến khoảng 9h tối Chủ Nhật lên xe về lại Sài Gòn - tầm 5h sáng thứ 2 là có mặt.

Chi Phí:

Đây là chi phí tính cơ bản theo 1 người, đoán bao nhiêu người thì cứ thế mà nhân lên. Chi phí dẫn đoàn đi cực Đông là 300K 1 đoàn (1 người củng 300 mà 10 người cũng 300)

Vé xe 2 lượt đi và về 440K
Thuê xe máy 2 ngày : 200K
Chi phí ăn uống 2 ngày: 200K
chi phí sinh hoạt : 100K/2 ngày

Tổng cộng 2 ngày thì 1 người hết khoảng 940K ( đây là chi phí cơ bản, chắc chắn là sẽ có phát sinh hơn)

Lưu Ý:

Thuê xe máy: các bạn nên thuê xe số, đừng thuê xe tay ga, vượt đồi cát bằng xe tay ga là cực hình.

Các bạn nên mang teho thật nhiều nước, trung bình 1 người đi cực Đông có thể uống 10 lít nước cho 2 ngày đi. Nước ở nhà chú Hai Châu bán rất mắc, nguyên do là công vận chuyển rất cực nên các bạn cứ chuẩn bị trước, tiết kiệm tối đa chi phí.

Khi cắm trại đêm hoặc ngủ đêm tại nhà chú 2 muốn liên hoan thì các bạn phải liên hệ cô chú chuẩn bị hải sản trước, chứ tới sát mới kêu chuẩn bị thì mò không ra đâu vì ở đó không ai buôn bán gì hết.

Nếu vượt rừng thì nên chọn các thời điểm trời râm mát, tránh tối đa việc đi giữa trời nắng mà mất sức và mất nước. Bọn mình đi vào 7h tối mà còn chịu không nổi nhiệt. Vượt rừng đêm thì nên chuẩn bị đầy đủ đèn Pin, Lều, thuốc chống muỗi ...

Các bạn nên đi rừng 1 lượt, sau khi chinh phục cực Đông xong thì đi thuyền về nhà chú 2 cho Khỏe, bạn liên hệ chú 2 thuê dùm, giá tầm 1 triệu cho 1 lượt.

Khi đi nhớ mang theo đầy đủ dụng cụ sửa xe, lỡ xe mà hư còn có cái mà sửa.

Nhật ký chuyến đi


Vừa ra khỏi Nha Trang tầm 9 - 10km


Gần tới Mũi Đôi - Đầm Môn sẽ có biển báo chỉ dẫn.


Biển ở đây trong xanh đến tuyệt vời.


Đường vào Đầm Môn đẹp - vắng.


Chỉ dẫn ghi trên đường phải để ý kỹ lắm mới thấy.


Bắt đầu vượt đồi cát.


1 người dắt 1 người đẩy, giữa trời nắng như đổ lửa, vừa mệt vừa nóng, cảm giác rất chi là kinh khủng.


Có những đoạn dốc mất gần 2 tiếng để đưa 8 chiếc xe đi qua quãng đường dài 20m


Có những đoạn thì dễ đi


Từ đồi cát nhìn về phía làng chài.


Bù lại thì thành quả đạt được là bạn sẽ bước chân vào tiên cảnh :))


Biển trong và xanh cực kỳ.


Đây là bãi tắm nah2 chù Hai Châu, với khoảng cách tầm 1km từ trên cao bạn có thể nhìn thấy đáy của bãi biển thì có thể hình dung được nước trong đến cỡ nào.




bãi tắm sau nhà.


Vượt rừng buổi tối.


Dựng lều nghỉ qua đêm.


Liên hoan hải sản vào buổi tối.


Vì mang không đủ nước nên fải đi hứng nước mạch chãy ra từ đá, hết 15 fút mới được 1 chai nước nhỏ 500ml


Đoạn nhảy ghềnh, có những lúc khe hở chỉ vừa lọt 1 người để lách qua.


Cực khổ cả ngày trời chỉ để nhìn được cái cục inox này =))


Ngắm bình minh xong là nắng chói chang, xa xa là con thuyền chờ chở về.


Do thiếu kinh nghiệm nên không mang theo đồ nghề sửa xe, cuối cùng có 2 xe bị dư lốp do đi trên cát nóng bị xoắn ruột, mọi người phải vận dụng hết các dụng cụ để sửa được 2 cái xe, vì ở đây không có nhà dân, chỉ có duy nhất nhà chú Hai.


Nhum biển


Cháo Nhum.
« Sửa lần cuối: Tháng Sáu 10, 2013, 01:52:44 PM Gửi bởi conan2001 »
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
4 Trả lời
13534 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 19, 2019, 04:44:26 PM
Gửi bởi hoamaiseo
2 Trả lời
5030 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 06, 2015, 10:28:36 AM
Gửi bởi seobookin
18 Trả lời
17195 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 19, 2016, 03:44:14 PM
Gửi bởi yenu
3 Trả lời
3803 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 18, 2015, 11:02:51 AM
Gửi bởi bemuntd
1 Trả lời
2348 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 05, 2014, 11:24:44 AM
Gửi bởi Hime hạt tiêu

Lặn biển Hòn Mun Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay
Ngũ Hành Sơn - Hội An
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
460,000
Đặt ngay
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hill
Tour: Ghép đoàn
3 ngày 2 đêm
3,719,000
Đặt ngay
Tour miền Tây 2N1Đ (Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ)
Tour: Thám hiểm
2 ngày 1 đêm
610,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View