Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 86,978
  • Total Topics: 61,352
  • Online today: 7,066
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Không dám yêu gái “phượt” vì quá bạo dạn

Started by conan2001, December 04, 2013, 09:15:18 AM

Previous topic - Next topic

nguyenhuulam

Xa mẹ lần đầu
Posts: 38
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
1 cái nhìn quá phiến diện, ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài. Sao lại vơ đũa cả nắm thế này !!!

chung_chung

*
Lữ hành cấp 1
Posts: 75
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Tất cả chỉ là suy luận và phỏng đoán. Bạn chỉ có 1 cái nhìn phiến diện về trường hợp của cá nhân bạn. Mỗi người mỗi tính biết đâu trên những cung đường phượt khác bạn sẽ tìm được những người bạn đích thực của mình.
Phòng du lịch nước ngoài
Nguyễn Kim Chung - Sales Excutive
Điện thoại:(04) 39 43 49 41 - Số nội bộ: 118
Di động:0979739749 - 0975971888
Email:thitruong5@fiditour.com
Yahoo:chungnguyen_vn82

conan2001

Administrator
*****
Lữ hành cấp 6
Posts: 2,418
Logged
#1
QuotePhản hồi gửi dân Phượt- Nếu là phượt gia chân chính thì đừng vội ném đá tôi!
"Phượt" chỉ là trào lưu của những kẻ ích kỷ ham hưởng thụ
Xôn xao chuyện "phượt nữ" bị bạn đồng hành hiếp dâm
Bàn về trào lưu 'phượt' trong giới trẻ việt Nam hiện nay

Con gái "phượt" cá tính, mạnh mẽ nhưng bạo dạn quá, đi chung, ăn chung, ngủ chung với trai lạ mà cứ như không. Chơi qua đường thì được chứ chẳng dám yêu!

Trở về từ chuyến phượt Hà Giang 3 ngày 2 đêm, tôi vẫn khá sốc vì những gì chứng kiến trong suốt chặng đường đi. Không phải bởi khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ, không phải bởi những trải nghiệm thú vị, mà bởi sự bạo dạn của những cô gái trong đoàn.

Lần đầu đi phượt nên tôi chưa dám khẳng định "sự bạo dạn" ấy chỉ có ở đoàn này, hay tất cả các cô gái đi phượt đều như thế. Đoàn chúng tôi gồm 14 người, 7 nam 7 nữ, hầu hết là những người xa lạ, lần đầu tiên gặp mặt, chỉ một vài người đã từng gặp nhau trong các chuyến phượt trước. Chúng tôi nhập đoàn bằng lời kêu gọi trên một diễn đàn phượt.


Con gái 'phượt' cá tính và mạnh mẽ. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Các bạn nam là "xế", còn các bạn nữ là "ôm". Ôm của tôi là một cô gái trẻ đang là sinh viên năm cuối của một trường ĐH, kém tôi 4 tuổi. Chúng tôi mới chỉ gặp nhau sơ qua 1 lần ngay trước chuyến đi, mọi trao đổi liên lạc chủ yếu qua diễn đàn, thế nhưng khi khởi hành cô gái tỏ ra như thân quen từ bao giờ, vòng tay ôm tôi không ngần ngại. Tôi để ý, thấy các xe khác cũng vậy. Xế bên cạnh thấy tôi quắc mắt nhìn liền nháy mắt bảo "như thế đi mới êm".

Đêm dựng trại nghỉ mới là lúc thấy sốc toàn tập. Tôi cứ ngỡ sẽ chia nam nữ ngủ riêng bởi chỉ có 2 lều lớn, mỗi chiếc ngủ được 6-10 người. Nhưng có bạn nêu ý kiến là nam nữ ngủ chung cho tình cảm, với lại rừng núi hoang sơ, nhiều bạn nữ sợ ma, ngủ chung lều cho đỡ sợ. Thế là a lô xô ngủ chung, lều tôi có 4 nam và 3 nữ. Ngày đầu tiên, nam nằm gọn một bên, nữ nằm gọn một bên, nam đắp chăn riêng, nữ đắp chăn riêng, nhưng sự có mặt của các bạn nữ trong lều vẫn khiến tôi trằn trọc mãi mới ngủ được.

Sang đêm thứ hai, nam nữ không nằm ra hai bên nữa, mà có những đôi xế - ôm nằm cạnh nhau. Tôi cũng nằm cạnh ôm của mình. Đêm tối như mực mà cô bé cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện, hơi thở đều đều bên tai, tôi bất giác hôn em lúc nào không biết, em cũng không có hành động phản kháng lại. Cũng may trong lều còn có những người khác nên chúng tôi chỉ dừng lại ở một cái hôn nhẹ. Sau đêm hôm ấy, em dường như đã coi tôi như người yêu, cười nói, ôm eo không chút ngại ngùng. Em cũng thường nhờ tôi ôm, bế để chụp ảnh.

Có một điểm chung giữa chúng tôi là tất cả đều đang độc thân. Người chưa có người yêu, người mới chia tay. Thế nên chuyện nảy sinh tình cảm chỉ sau 2-3 ngày gắn bó khăng khít cũng là điều dễ hiểu. Sau chuyến đi, nhiều cặp dự báo sẽ nên duyên với nhau. Cô bé đi cùng tôi cũng tỏ ý kết tôi lắm, vẫn nhắn tin, gọi điện rủ cà phê. Nhưng tôi không dám, vì ái ngại sự bạo dạn của em, với mình dễ dãi như thế, chắc với "xế" khác cũng thế thôi!

Tôi kể về em cho những người bạn, họ bảo tôi dại, mỡ dâng miệng mèo rồi mà còn không húp. Họ bảo gái phượt khá dễ dãi nên có cơ hội "chén" thì cứ "chén", tội gì. Thế nên nhiều chàng độc thân đi phượt về là có bồ ngay. Chẳng lẽ gái phượt lại dễ dãi đến thế ư?

Độc giả Nguyên Hùng

Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả

QuotePhản hồi gửi dân Phượt- Nếu là phượt gia chân chính thì đừng vội ném đá tôi!
"Phượt" chỉ là trào lưu của những kẻ ích kỷ ham hưởng thụ
Xôn xao chuyện "phượt nữ" bị bạn đồng hành hiếp dâm
Bàn về trào lưu 'phượt' trong giới trẻ việt Nam hiện nay
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.

Tags: