Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 87,066
  • Total Topics: 61,438
  • Online today: 7,743
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Liên Phương

**
Lữ hành cấp 2
Posts: 149
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged

phuclxr

Xa mẹ lần đầu
Posts: 13
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged

KenLeeHu

Xa mẹ lần đầu
Posts: 2
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged

KenLeeHu

Xa mẹ lần đầu
Posts: 2
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Đây là hình ảnh mà nhóm mình phượt bụi hôm 05-03-2016.
Vùng biển Rạch Giá thì mình đi cũng nhiều rồi nên không bàn thêm gì. Chuyến đi này chủ yếu là ra khảo sát hòn Đồi Mồi cho ông anh (ông anh mình đang sở hữu cái hòn này).

Nếu anh chị em nào muốn làm 1 tour thế này thì có thể liên hệ mình tư vấn hoặc sắp xếp chương trình luôn cho. Tàu nhà của ông anh nên đi sẽ thoải mái hơn và giá cũng không quá đắt như tàu khách dịch vụ.

Số phone của mình : 0913.147484 (Cường, 33 cái xuân xanh)
Hoặc Phi Long : 0927653599 (tuổi teen)


Bọn mình ở Long Xuyên, khởi hành theo hướng Tri Tôn - kinh 8000 để đến 3 hòn, từ đó đi hướng về chùa Hang để ghé cống Bình An xuống tàu (nơi đây tập trung tàu ra đảo rất nhiều, tàu ông anh mình đậu tại đây).

Tay nghề chụp ảnh không cao lắm với lại chụp trên tàu nên rung tay.



Vừa tới cống Bình An, chuẩn bị hành lý lên tàu :




Tàu này chở 20 người khỏe re


Giăng mấy cái võng lên cho anh chị em nằm hóng nắng


Mấy vụ bia bọt này thì không thể thiếu được rồi


Có bia rồi thì phải có thêm mồi

Thấy thế chứ to lắm đấy, có mấy kg mực nữa mà quên chụp. Tôm tích loại 1 thế này 600.000/kg, 3-4 con 1 kg. Mực thì 90.000/kg. Bữa mua 3kg mực rất tươi, có 5, 6 con vẫn còn sống luôn.


Lên đường ra biển thôi. Trong lúc tàu chạy thì chuẩn bị mồi làm lai rai trước vậy.





Hấp dẫn không bà con ?


Nhậu lênh đênh trên biển thì không bàn cãi gì nữa rồi :D


Đến hòn Đồi Mồi rồi đây. Hòn này trong năm nay ông anh mình sẽ bắt đầu xây dựng để phục vụ du lịch ngủ đêm trên hòn. Hòn nhỏ thôi (hòn lớn mắc quá mua không nổi)

Xuống nước săn bắt thôi các bác !

Đố các bác em ấy đang bắt con gì ?

Hàu với sò mai đấy

1 người xxxc hàu 30p được nhiêu đây



Nhum thì ôi thôi khỏi nói, nhiều như cát sa mạc


Có mấy con sò gì không biết tên luôn, ăn cực ngon. 2 em nữ đào 1 tí gần 2kg

Ai làm biếng lặn thì ngồi trên tàu câu cá, hơi chiều nên cá cũng ít ăn


Lặn 1 hồi mệt muốn lòi ...

Cho 2 vợ chồng em ké 1 tấm dưới nắng chiều với :D

Hoàng hôn rồi, qua hòn Bờ Đập tắm rửa cơm nước rồi nhậu tiếp :D
[/size]

Gộp bài: April 07, 2016, 03:46:25 PM

Đây là hòn Bờ Đập.
Hòn này lớn, hôm mình đi có 2 đoàn ở Sài Gòn tầm hơn 10 người ngủ đêm trên hòn 2 hôm luôn (chắc dân Sì phố muốn hít thở không khí trong lành của biển đảo miền tây đây mà)




Cái mỏm đá này ngồi câu cá là số 1, tý nữa em pót hình cá câu sáng hôm sau cho cả nhà xem

Ăn nhẹ trên tàu với mì gói để chuẩn bị đi câu mực

Lên đèn câu mực nào

Làm cho xôm tụ lên, ra chổ câu mực gần 1 tiếng chả dính con nào (có lẻ do tối gió quá nên mực không ngoi lên thì phải)
Ngồi câu mà sóng đánh chông chênh 1 hồi phát mệt. Thống nhất là kéo nhau về hòn ăn nhậu cho rồi.


Bọn mình chọn cái Tum này làm chổ chiến đấu cho đêm nay

Luộc ốc, nướng hàu, nấu cháo Nhum để chiến thôi. Tất cả đều tự bắt khi chiều đấy.


Nồi cháo Nhum trông hấp dẫn không ? Nhum bắt lên còn sống, thịt ngay bỏ vào nồi cháo....Tuyệt vời !

Trên hòn có rất nhiều võng cho anh chị em ngủ thoải mái, muốn ngủ mùng thì có mùng, chiếu phục vụ luôn.
Anh chị em nào muốn ngủ khách sạn thì vẫn có thể kêu tàu chở qua hòn Heo, hòn đó lớn và có nhà nghĩ, khách sạn đầy đủ, và cũng gần những hòn bọn mình đang đi nữa.

Võng giăng tứ phía, ghé đâu cũng có võng để nằm

Quất thôi, chờ gì nữa ?


Xa xa bên kia mấy đứa em đốt lửa trại nướng cá nhậu tới sáng. Tranh thủ qua giao lưu 1 tý :D



Cháo Nhum quá ngon nên ai cũng mần 3, 4 chén hết.
Trên hòn có đặc sản rượu Dứa rừng cực đã. Ban đêm ngồi nhâm nhi chén cháo Nhum, lể con ốc vú nàng, nhấp ngụm rượu thì trên cả tuyệt vời.


Vào mấy quán nhậu ở Long Xuyên, 1 con hàu nướng thế này bèo nhất cũng từ 15-20K. Tính ra bọn mình tiết kiệm được cả triệu đồng tiền hàu :D Hôm đó bắt 1 thùng nhựa 2 người mới khiêng lên hòn nổi.

Ông anh ngồi giữa là chủ hòn Bờ Đập, ông áo trắng là chủ tàu và chủ hòn Đồi Mồi.


Nhân tiện 2 vợ chồng em ké tấm nữa :))

Lúc này là hơn 2h sáng mà vẫn còn thấy vui. Đêm trên hòn sóng vỗ rì rào, gió vi vu thêm cái trăng sáng nữa nên chả ai muốn ngủ.


Thức sớm đón bình minh trên đảo (sáng sớm lạnh quéo cả trứng).


Đoàn khách từ Sài Gòn cũng thức sớm cafe cùng bọn mình trên hòn (10.000 1 ly cafe)

Ăn sáng xong giờ bắt đầu câu cá giải trí. Sáng sớm cá nhiều lắm.





Cá bống mú đấy nhé



Thành quả đây


Mò ốc dính được 3 em bạch tuột



Bọn mình ăn cơm trên hòn xong thì quay tàu về đất liền luôn. Kết thúc chuyến Phượt đầy thú vị.
Đợi khi rãnh sẽ đi tiếp nữa. Khu vực này còn rất nhiều hòn hoang sơ không có người ở. Ra đó câu cá hay lặn ốc, nhum, hàu ăn no nghĩ.

Anh chị em nào muốn làm 1 chuyến giống vậy thì cứ liên hệ mình sẽ tư vấn cũng như sắp xếp xe tàu cho anh em luôn cho tiện. (Vì tàu nhà của ông anh nên mình tìm khách giúp ổng chứ mình không làm du lịch nhé)

Hôm mình đi 12 người. Vì cũng chơi hơi sang (bia Ken, tôm tích, ghẹ....) nên tổng chi phí 1 người là 800.000, tính luôn tiền thuê xe 16 chổ từ Long Xuyên đến Ba Hòn.