Kỹ thuật xăm mình hay còn gọi là “nghệ thuật tattoo” đang dần trở nên một mốt chơi phổ biến tại các tỉnh thành lớn của VN. Hiện ở TP.HCM đã mọc lên hàng chục cửa hàng hoành tráng hoạt động học xăm nghệ thuật chuyên về xăm mình.
Cả ngày lẫn đêm tại các “khu phố tattoo” dạy tattoo ở trung tâm Q.1 rộn rịp khách tới lui. Ở đây, quan niệm xăm mình chỉ dành cho những bậc “đàn anh đàn chị” đã không còn khi những người vào các tiệm xăm mình hiện giờ đủ mọi giới, từ dân trí thức, văn phòng, giới ca sĩ, diễn viên, người mẫu, cầu thủ bóng đá...
“Sốt” xăm mình tại cơ sở học xăm tattoo
Trong tiệm xăm Saigon Tattoo trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.1), hai khách Tây đang chọn lựa hình xăm, bốn cô gái trẻ người Việt lại đang lưỡng lự vì sợ đau. Phía trong phòng lạnh tiếng máy xăm réo lên liên tục, bắn những tia mực xanh đỏ đầu tiên lên cơ thể một cô gái trẻ...
Tối cuối tuần, khách xăm ra vào tiệm Saigon Tattoo khá đông, sáu thợ xăm của tiệm đeo găng làm việc liên tiếp. Chị di trú (34 tuổi) vừa ngắm một hình xăm mới thực hiện ở chân vừa nhìn những đường kim xăm đang chuyển di trên lưng chồng mình. Lấy nhau được 13 năm và có với nhau hai đứa con, bữa nay chồng chị biểu hiện tình cảm với vợ bằng cách xăm chân dung vợ lên thân. Cùng đi xăm với vợ chồng chị Di tại tiệm còn có chị gái, em gái và em trai của chị. Xăm xong, cả nhà ham thích dùng máy ảnh chụp lại những hình xăm và những phút giây tại tiệm xăm.
Tại tiệm xăm Saigon Ink cách đó không xa, khách cũng đông không kém. Anh Nguyễn Đăng Thiên - chủ tiệm - cho biết: “Khách đến xăm hầu hết là dân trí thức, dân làm việc văn phòng. Một số bạn trẻ chơi hình xăm theo kiểu phong trào, một số hướng đến cái đẹp của nghệ thuật, đa số khách thích xăm những hình có ý nghĩa với chính cuộc sống của họ”.
Lật sổ lưu của một số tiệm xăm lừng danh ở Sài Gòn như Saigon Ink, Saigon Tattoo, Lạc Việt Tattoo... không khó để thấy tiếng tăm của những người nổi tiếng trong làng showbiz VN như diễn viên Minh Thư với hình xăm thiên thần điểm tô bằng một vài ngôi sao xung quanh vùng mang tai. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xăm hình logo biểu trưng chim ưng và hình xăm huê hồng.
Ca sĩ Duy Mạnh xăm hình cá gáy hết cánh tay một màu xanh một màu đỏ để cầu may mắn cho album sắp ra mắt. Diễn viên Huy Khánh xăm hình một chú chó bên hông trái - tượng trưng năm sinh của con trai anh. Rồi ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Thảo Trang, cầu thủ Công Vinh... cũng sở hữu những hình xăm bắt mắt trên thân.
Là một tín đồ của xăm mình, 2/3 thân thể của diễn viên Lâm Tuấn đã phủ hình xăm. Theo Lâm Tuấn: “Với tôi, xăm mình là niềm ham thứ hai đồng thời với điện ảnh. Mỗi hình xăm nằm ở từng vùng thân đều mô tả những ý nghĩa khăng khăng. Chẳng hạn, vai bên phải là một con rồng quấn quanh một bông hồng biểu tượng cho sức mạnh của người đàn ông bảo vệ tình ái. Con rồng bên vai trái là sức mạnh bảo vệ chính mình...”.
Để có hàng chục hình xăm tạo nên một bức tranh toàn cảnh về chuyện đời, chàng diễn viên này đã phải chi 5.000-6.000 USD, trong đó hình xăm đắt nhất tới 750 USD.
Còn nữ ca sĩ trẻ Tina Tình sở hữu ba hình xăm trên thân lại cho biết: “Mỗi hình xăm của tôi đều gắn với một ý nghĩa riêng trong cuộc sống. Và tuốt tuột đều do tôi tự vẽ ra nên chỉ một mình tôi hiểu ý nghĩa của nó”.
1.001 lý do xăm mình
Mím chặt môi để chịu đớn đau khi những mũi kim đâm liên tiếp lên làn da trắng mịn màng, cô gái trẻ tên Ái Vân nói: “Mình rất thích những hình xăm, nó khiến mình cá tính hơn”. Lần này vừa tốt nghiệp ra trường nên Ái Vân quyết định xăm hình mặt trăng và ngôi sao vì nghĩ nó sẽ đem lại sự may mắn. Còn Hoàng Yến lại xăm hình một con bướm màu đỏ lên ngực trái, Yến nói hình xăm đó sẽ làm cô khơi gợi hơn!
Trong khi đó, nhóm bạn của Linh gồm sáu người (bốn nam, hai nữ) lại đi xăm theo phong trào. Quy tắc của nhóm là khi nhóm trưởng nói gì thì mọi người nép phải tuân theo. Có lần nhóm trưởng thấy một người đi qua với hình xăm rất đẹp, bèn đề nghị cả nhóm đi xăm hình, thế là cả nhóm kéo đến tiệm xăm để cùng xăm hình hoa văn chạy dọc sống lưng.
giờ nhiều thương buôn cũng đến với tiệm xăm để xăm những hình phong thủy như cá gáy hóa rồng để cầu may trong công việc và số. Tại tiệm xăm trên đường Bùi Viện (Q.1), ông Thành (40 tuổi, một doanh nhân kinh doanh bất động sản) kể: “Tôi bỏ ra 9 triệu đồng để có hình xăm cá gáy hóa rồng. Đi xăm lần đầu nên đã uống thuốc giảm đau mà vẫn nhức”. Ông Thành đã phải bỏ ra gần sáu giờ ngồi chịu đớn đau để thực hành hình xăm này.
Giới xăm mình tại Sài Gòn thường kháo nhau câu chuyện về một người đàn ông xăm hình đứa con đầu lòng của mình lên cánh tay, phía dưới tấm chân dung đứa con thơ là dòng chữ tháng ngày năm con ra đi không về.