Đang trên đường đi làm, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - công tác tại báo cần lao - đã bị ba đối tượng lạ mặt dùng gậy hành hung. Sự việc khiến nhà báo Hoàng dập nát ngón tay trỏ bên phải, bầm tím trên người…
sớm trưa 24/3, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị các đối tượng lạ mặt hành hung, gây thương tích.
Theo trình báo của anh Hoàng tại cơ quan công an, sáng 24/3, sau khi đưa con đi học, anh tiếp kiến đi thực hiện nhiệm vụ cơ quan giao. Đến khu vực phía sau chung cư Kim Lũ (phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), anh thấy một người đàn ông cầm gậy đứng chặn đường. Nghĩ là bảo vệ công trường xây dựng gần đó nên anh Hoàng quay đầu xe. Tuy nhiên, ngay khi anh Hoàng quay lại, ba đối tượng bất thần cầm gậy xông đến đánh túi bụi.
Dù đã hô là đánh nhầm người nhưng anh Hoàng vẫn bị các đối tượng đánh liên tục bằng gậy và chân, tay. Chỉ khi thấy anh Hoàng nằm bất động, các đối tượng mới chịu bỏ đi.
Anh Hoàng sau đó nhờ một nam thanh niên chở ra đường vành đai 3, bắt taxi đi vào bệnh viện chụp chiếu, điều trị. Khi bị đánh, anh Hoàng vẫn đội mũ bảo hiểm nên phần đầu không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, ngón tay trỏ của bàn tay phải đã bị dập nát, nhiều vết trên người bị sưng to, trầy xước, bầm tím…
Sau khi chụp chiếu, anh Hoàng đã đến Công an phường Đại Kim trình báo sự việc.
Theo nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, anh không hề có mâu thuẫn hay gây phiền toái gì với ai và cũng không hề biết ba đối tượng trên.
Liên quan đến vụ việc này, ngày 24/3, báo cần lao đã có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu điều tra, làm rõ sự việc.
Đến sáng nay (25/3), đàm đạo với PV Dân trí, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng cho biết: Hiện trên người anh có nhiều vết thương, các thầy thuốc đang hăng hái điều trị, ngón tay bị các đối tượng hành hung dẫn đến gẫy xương, mất móng.
Tiến Nguyên - Nguyễn Dương