Thác Bảy tầng (Pongour) là dòng thác được mẹ thiên nhiên tạo ra trong khu rừng nguyên sinh, có lẽ cũng chính vì thế nên Ponguor cũng mang theo nét hoang dã, thơ mộng như khu rừng này.

Sở dĩ gọi thác được gọi là thác Bảy tầng bởi dòng nước của thác chảy qua bậc đá 7 tầng.

Một điểm đặc biệt nữa là những bậc đá được thiên nhiên tạo nên này không hẹn mà cùng có một điểm chung, đó là các bậc đá rất bằng phẳng xếp thành lớp từng lớp. Vừa giống như tùy ý, vừa như cố tình chia nhỏ những nguồn nước từ dòng thác, tạo ra những nhánh thác khác nhau đổ xuống mặt hộ phía dưới tựa như chiếc khăn lụa trắng vắt ngang qua bậc đá trải xuống lòng hồ.

Bạn có nhận thấy mẹ thiên nhiên đã tạo ra thác Pongour với hình dáng cong cánh cung quyến rũ? Mỗi góc độ, bạn sẽ thấy thác với những cảm nhận khác nhau. Ở góc độ này, bạn sẽ thấy mình như đắm chìm vào dòng nước ập xuống của dòng thác.

Đối với người dân K’ho thì thác này còn được gọi là thác “sừng tê giác”, nó gắn liền với một truyền thuyết về dấu vết của 4 con tê giác của nàng Ka Nai, Tù trưởng xinh đẹp có công xây dựng nên cuộc sống thịnh vượng của đồng bào k’ho.

Ngoài ra, đây còn là thác nước duy nhất có ngày hội riêng của mình. Lễ hội thường được tổ chức vào dịp rằm tháng riêng âm lịch hằng năm. Đây cũng chính là dịp đồng bào dân tộc lân cận quy tụ vui chơi, gặp gỡ và làm quen tìm hiểu nhau. Theo Depplus.vn/MASK, những hoạt động như: lễ cồng chiêng, đâm trâu, chơi các trò chơi dân gian,… được tỏ chức thu hút đông đảo khách du lịch thập phương.
Nguồn:
http://hanhtrinh4muayeuthuong.com/ve-dep-hoang-so-cua-thac-bay-tang-tay-nguyen.html