Khoảng 15 giờ ngày 2/2, bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất (Đồng Nai) tiếp nhận sáu bệnh nhân được xe taxi đưa đến cấp cứu trong tình trạng thương tích ở vùng đầu, mặt, trong số đó có người ngất xỉu.
Sáu bệnh nhân nhập viện gồm: Nguyễn Văn Phong (24 tuổi), Nguyễn Thanh Sang (21 tuổi), Nguyễn Thành Nam 23 tuổi), Trần Nhật Du (22 tuổi), Vũ Trường Giang (22 tuổi), Nguyễn Cường Hải (29 tuổi).
Cùng ngụ tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (Đồng Nai). Nguyễn Thanh Sang và Nguyễn Văn Phong kể, 9 giờ sáng 2/2, nhóm của họ gồm chín nam, hai nữ mua vé vào khu du lịch Vườn Xoài.
Khoảng 14 giờ, Nguyễn Thành Nam xin một bảo vệ của khu du lịch vào khu nuôi khỉ. Sau đó một nhân viên ở trại khỉ đuổi ra. Hai bên có lời qua tiếng lại, sau đó Nam ra ngoài và cả nhóm tiếp tục ngồi chơi trong khuôn viên khu du lịch.
Nhưng bất ngờ chỉ 10 phút sau, một tốp hơn 20 người mang theo gậy, tuýp sắt đi xe máy ập tới, xông vào đánh túi bụi vào người và đầu của nhóm du khách.
Là một trong hai người trong nhóm không bị đánh, chị Nguyễn Thị Kim Linh nói: “Họ đánh rất dã man, bạn tôi có hai người nhảy hồ nước họ vẫn đuổi theo đánh. Tôi lấy điện thoại di động gọi Cảnh sát 113 thì họ không cho gọi”.
Tại Công an xã Phước Tân, ông Bùi Văn Định, Phó Công an xã cho biết: “Chắc chắn là nhân viên của khu du lịch gây nên vụ việc này. Từ trước đến nay có bốn vụ nhân viên khu du lịch đánh du khách”.
Tác giả: Đức Minh - Tiền Phong Online.
P/S: Vụ này là sao bà con? Ai chứng kiến tận mắt chia sẻ với anh em với nè. Đây là một địa điểm du lịch khá đẹp cho dân Tp nhưng qua vụ này thấy sợ quá.