Lể 2/9 vừa rồi , gia đình mình 10 người nghĩ tại Sông ray resort ( river ray etates ) Long hải. Mình thuê 1 villa hướng biển dành cho 10 người giá 390usd/ngày .
Mình xin liệt kê những cái được và không được để các bạn tham khảo nhé.
A.ĐƯỢC :
- Villa rộng rải 4 phòng ngủ, có phòng khách, bếp
- yên tỉnh ( đến dể sợ), thích hợp cho nghĩ dưởng
- có view cả biển và sông
B. KHÔNG ĐƯỢC :
1/ Tiện nghi , cơ sở vật chất :
- chĩ ở được 8 người trong 4 phòng ngũ, còn 2 người phải nằm đi văng bên ngoài ( muỗi cắn )
- thiếu trang bị: điện thoại, sấy tóc,dao cạo râu..
- phòng ngũ chỉ có giường và tủ áo, ngoài ra không có gì cả
- nền phòng tắm master bedroom bị đọng nước, không thoát về lổ thu
- hồ bơi quá cạn (khoảng 0.8m) không bơi được, gạch men nhớt nhợt như lâu ngày không chùi rửa ( nên không dám tắm )
2/ Thái độ phục vụ :
- không thể hình dung thái độ phục vụ kém như vậy, nhất là cô tiếp tân tên Tâm. Khi mình complain rằng trên website ghi có 4 phòng ngũ cho 10 người, mình cứ nghĩ là 2 phòng đôi + 2 phòng 3, sao lại bắt 2 ngũ đi văng. Cô ấy bảo tại sao không thắc mắc trước, muốn đặt thêm 2 giường trong phòng thì phải trả extra bed 10usd/cái.
- trưa hôm sau lúc 12h.00 check out, cô ấy tự động cử người đến kiểm tra mà không gọi báo trước. Vô cùng bất lịch sự với khách.
Ngoài ra 1 người trong đoàn còn bị con gì cắn rất ngứa và nổi rất nhiều mục đỏ to hơn vết muổi cắn, đến nay vẫn chưa hết.
Một đi không trở lại !!!