Nằm trong một con ngõ phố Trương Định, Hà Nội, hotel Chó Mèo công suất 50 phòng, nhằm phục vụ nơi gửi chó mèo khi nhiều gia đình đi du lịch không tiện mang theo.
Ngoài ra ở đây còn có một “resort” dành riêng cho chó cao tuổi để các “khuyển cụ” sống mãn tuổi trời trong lúc chờ ra đài “hoá thân hoàn vũ”.
Nơi chuẩn bị xây mới một nghĩa trang cho chó mèo Ở đây còn có dịch vụ cho chó mèo đi ở rể nhà người ta, “một nước” lấy giống chó berger là 300.000 đồng/lần. Cô bé trông nom buồng phòng ở “khách sạn” kể: “Có loại mèo Nga, mèo Trung Quốc đặt 200.000 – 300.000 đồng/con. Loại chó ngao thì đắt hơn nữa, có con một vài triệu đồng, có con hàng chục triệu đồng cũng có, riêng chó fox thì rẻ hơn, có con nhỏ chỉ 500.000 đồng/con.
Ngoài ra, ở đây còn có quầy bar bày bán đủ thứ thuốc tây y phục vụ cho sức khoẻ và thức ăn nội ngoại phục vụ cho bữa ăn nhanh, bổ dưỡng của chó mèo”.

Cũng có cầu siêu Chủ hotel Chó Mèo là ông Nguyễn Bảo Sinh. Ông Sinh nói: “Hồi nhỏ tôi mê chó, bị chó cắn thành sẹo ở mặt, cha tôi nói: “Con cứ mê chó thế này thì về sau chó nó nuôi”. Tới tuổi ngoài 60, nay ngẫm tôi mới thấy cha mình đúng”
Gà chọi là một trong những nghề ông Sinh đã trải qua cùng với các vật cảnh nuôi khác, với hơn 30 năm nghề
Chó, mèo gốc ngoại như Anh – Pháp – Nga – Đức được ở hạng phòng VIP, rộng hơn phòng thường
Đến để thắp hương
Có cả địa táng và hoả táng. Nghĩa trang này tiết thanh minh cũng đông người. Cũng có khóc da diết, thương nhớ khôn nguôi
Hotel Chó Mèo công suất 50 phòng của ông Nguyễn Bảo Sinh. Hè năm ngoái, khách sạn phải từ chối nhiều khách hàng vì đã đầy phòng Theo Trần Việt Đức, Hoàng Việt Hằng - SGTT