Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  TransPOP - Bản hòa phối Việt Nam - Hàn Quốc: Sự hòa quyện một tình yêu cuộc sống  (Đã xem 1848 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699

Tác phẩm của Area Park

Giới yêu thích nghệ thuật tại TP.HCM trong tháng 8 có dịp xem một triển lãm lạ có tính “đa quốc gia” được đồng tổ chức tại hai địa điểm là Galerie Quỳnh (65 Đề Thám, Q.1) và Sàn Art (23 Lý Tự Trọng, Q.1) mang tên TransPOP - Bản hòa phối Việt Nam - Hàn Quốc.

Đây là một nỗ lực thực hiện giao lưu tương tác của các nghệ sĩ đương đại Việt Nam và Hàn Quốc trong việc sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật dưới nhiều hình thức nhiếp ảnh, trình chiếu, sắp đặt, âm nhạc… cùng hòa quyện, hướng đến một tình yêu cuộc sống. Trưng bày tại Galerie Quỳnh là tác phẩm của ba nghệ sĩ Tiffany Chung, Area Park và Soon Mi Yoo, còn tại Sàn Art là Sowon Kwon, Oh Yong-Seok và Ly Hoàng Ly.

Cùng với tình yêu nghệ thuật và sự tìm tòi khám phá, vốn sống phong phú là một trong những điều giúp người nghệ sĩ thăng hoa trong việc sáng tạo. Sáu nghệ sĩ triển lãm lần này đều là những người đã ít nhiều khẳng định được tên tuổi của mình ở sân chơi nghệ thuật nước mình và cũng từng tham gia triển lãm ở nhiều nước.

Sau những khám phá, có dịp trải nghiệm tại nhiều nơi, họ đã tìm ra được mối dây liên hệ giữa những đường ranh giới ngăn cách địa lý quốc gia. Họ phát hiện ra những sự giao thoa lịch sử, những đổi khác văn hóa qua các thời đại để rồi liên kết và tái hiện lại thành bản hòa phối hiện đại, trong đó không gian như xóa nhòa đi, còn thời gian được điều khiển để từ hiện tại chầm chậm trôi về quá khứ rồi lại xuyên đến tương lai.

Tiffany Chung là Việt kiều Mỹ, cô đang sống tại Việt Nam - cũng là người đồng sáng lập và điều hành Sàn Art. Qua các tác phẩm sắp đặt đa phương tiện của mình, cô tái hiện nhịp sống sôi động ở những vùng đang đô thị hóa nhanh ở Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung qua hình ảnh những con người trẻ trung, sự tương phản hay bất cập giữa thiên nhiên ngát xanh và những tòa nhà mọc lên lẻ loi. Trong số đó, có tác phẩm cô kết hợp nghệ thuật nhiếp ảnh làm thành album hình ảnh ngôi sao nhạc pop Lam Trường trong vai kẻ du hành vào vũ trụ để kể một câu chuyện dễ thương của hôm nay và ngày mai. Lam Trường đã sử dụng những hình ảnh này trong album mới phát hành Ngày hôm nay của anh.

“Ở Việt Nam, giới trẻ còn chưa “mặn mà” với hội họa và nghệ thuật sắp đặt có lẽ do thói quen và quan điểm thị hiếu, nhưng tôi tin điều đó sẽ thay đổi. Tôi muốn hướng đến văn hóa đại chúng bằng cách kết hợp với loại hình rất phổ biến là nhạc pop để thu hút giới trẻ yêu thích nghệ thuật hơn, bởi tình yêu nào cũng làm người ta xích lại gần nhau, xóa đi những ranh giới vô hình” - Tiffany bày tỏ.

Còn với Area Park, để thực hiện triển lãm này, anh đã có cả tháng rong ruổi bằng xe máy trên nhiều đường phố, ngõ hẻm ở TP.HCM để chụp hàng loạt ảnh. Sau đó anh chọn và phóng lớn chỉ năm bức để triển lãm. Chúng được xâu chuỗi lại như một bộ phim tài liệu, ghi hình sự chuyển biến nhanh chóng của xã hội và cả những vết nứt rạn của hiện tượng này. Trong nhiều lần lang thang lật tìm dấu vết văn hóa, anh đã phát hiện giữa Hàn Quốc và Việt Nam có những nét tương đồng trong quá khứ và hiện tại.

Cuộc sống luôn biến chuyển không ngừng, nhưng đâu đó cũng có những con-người-trật-nhịp, luôn hoài niệm về những gì xưa cũ, và cả những người háo hức lao về phía trước. Không cầu kỳ hay trau chuốt, những khoảnh khắc bình thường nhất lại hiện lên duyên dáng qua những cú bấm máy chủ ý mà như bất chợt của Park: bóng của người đi hắt xuống mặt đường đổ dài, trầm mặc, dấu vết của những bông hoa cũ rơi vãi trên hè phố, bàn tay của đức Phật phía sau hàng rào chắn…

Tác phẩm sắp đặt video của Soon Mi Yoo (sống ở Mỹ) là phim ngắn 14 phút Thay thế và nguy hiểm được cô thực hiện từ năm 2005, đã từng trình chiếu triển lãm tại Hàn Quốc, Mỹ, Ý... Đây là sự kết hợp khám phá Sài Gòn được khắc họa với những chi tiết về cảnh vật, con người trong cuộc sống đời thường với những thước phim tài liệu của Mỹ thời chiến tranh Nam - Bắc Triều.

Qua bộ phim, tác giả muốn nói rằng trong cuộc sống hôm nay luôn có bóng dáng của quá khứ, nhớ về lịch sử để hướng đến tương lai. Mỗi người hãy tự trang bị cho mình hành trang vào đời bằng hình ảnh đất nước mình để tự tin hơn, vững vàng hơn khi bước ra khỏi biên giới để hòa nhập với thế giới rộng lớn. Trong thời gian tham gia triển lãm ở Việt Nam, cô đã tranh thủ quay thêm những thước phim mới và những hình ảnh đó sẽ xuất hiện trong tác phẩm mới của cô trong thời gian tới. Hy vọng công chúng Việt Nam sẽ có dịp thưởng thức, bởi cô thú nhận “Tôi rất thích Việt Nam”.

Tại Sàn Art, nghệ sĩ Sowon Kwon (người Mỹ gốc Hàn) cũng đem đến một cảm nhận mới lạ cho người xem qua chuỗi bảy tác phẩm được thực hiện bằng các đoạn văn bản trên giấy. Cô khắc họa chân dung của bạn bè thông qua danh sách những bài hát có tựa đề bằng “Tôi” mà họ lựa chọn. Hầu như không ai từ chối yêu cầu của Kwon, người ít nhất cũng tìm ra được mười bài, nhiều thì lên đến hàng trăm bài. Cô đã chứng minh âm nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung đều không có biên giới. Dù là ngôn ngữ gì, ở thể loại nào thì sự thân thiện, sẻ chia, đồng cảm với những đổi trao chân thành, ấm áp vẫn hiển hiện.

Một nghệ sĩ khác cũng dùng thủ pháp hình mẫu là Oh Yong-Seok với tác phẩm video chiếu trên tường được cắt ghép từ những phim chọn lọc và từ chương trình truyền thông của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, Việt Nam... Khó có thể nhận ra được một địa danh, nơi chốn cụ thể, chỉ thấy thành phố, ngoại ô, con người, cảnh vật với nhịp sống nhiều biến chuyển. Điều đó thể hiện một ý tưởng đơn giản rằng cuộc sống cần sự hòa hợp nhẹ nhàng, thoải mái, vì những chia cắt, phân biệt chỉ làm con người xa nhau hơn. Đây là một trong những dự án mà anh đã theo đuổi và thực hiện từ nhiều năm qua.

Ly Hoàng Ly xuất hiện tại triển lãm chỉ với một tác phẩm duy nhất là sắp đặt nhiếp ảnh. Đó là bức hình chân dung của chính họa sĩ do một người bạn Hàn Quốc chụp cô khi ở Mỹ. Gương mặt cô hiện lên dưới ánh đèn đỏ lờ mờ, cái nhìn trực diện có gì như bất an gợi nhớ đến hình ảnh những người phụ nữ trẻ dưới hầm trú ẩn thời chiến tranh. Cái nhướn mày ngạc nhiên như một dấu hỏi, như một tiếng vang chạm nhẹ đến dòng ký ức thời gian và tưởng niệm, cũng là cái nhìn vào tương lai đầy hy vọng.

Triển lãm này nằm trong chương trình giao lưu văn hóa của nhóm 16 nghệ sĩ gốc châu Á, được trưng bày lần đầu tại Hàn Quốc vào đầu năm 2008. Sau đợt triển lãm tại Việt Nam lần này, nhóm sẽ tiếp tục thực hiện tại Mỹ với sự giám tuyển của hai nghệ sĩ đang sống và làm việc ở Mỹ là Việt Lê và Yong Soon Min.


Theo DNSG

 


Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2360 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 21, 2017, 09:28:36 AM
Gửi bởi dulichetv
0 Trả lời
1551 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 15, 2017, 11:04:45 AM
Gửi bởi goasiatravel
0 Trả lời
3183 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 16, 2018, 04:10:07 PM
Gửi bởi tai_phan
0 Trả lời
3631 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 16, 2020, 10:57:30 AM
Gửi bởi peapiu8
0 Trả lời
5572 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 30, 2020, 10:04:44 AM
Gửi bởi khachsandayroi

Tour tham quan Sài Gòn 1/2 ngày (Saigon City Tour)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
160,000
Đặt ngay
TOUR 1 NGÀY: TÀU RỒNG SÔNG HÀN BUỔI TỐI
Tour: Tham quan
0 ngày 1 đêm
120,000
Đặt ngay
Nha Trang - Điệp Sơn 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
768,000
Đặt ngay
Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View
SimplePortal