Mới đầu cũng nghĩ có chỉ là cái chỗ bán hàng thôi nhưng ai ngờ đâu hóa ra lại quy mô hoành tráng lắm mọi người ạ. Từ nhân viên cho tới mọi thứ về trang trí, quy trình đều bắt chước y chang như bệnh viện nhi thiệt vậy. Xem ra còn đẹp hơn bệnh viện Nhi đồng của mình nhiều
Em đọc tới cái khúc "cha mẹ tới nhận con nuôi" (tức là tới mua mấy búp bê) thì phải ký đơn cam kết và đọc lời thề trở thành cha mẹ tốt => quá rảnh =]]. Mình cảm thấy con người bên ấy hình như dư tiền quá thành ra không biết để làm gì trong khi có những người thì nghèo đói, tùng thiếu. Các bác nghĩ sao cho em tí ý kiến với!
"Mẹ Cải bắp làm việc dưới gốc cây Pha lê ma thuật, nơi mà các em bé Cải bắp ra đời từ những bắp cải xanh có ánh sáng lấp lánh. Khi mỗi một bắp cải bắt đầu phát sáng chính là lúc một em bé đã sẵn sàng chào đời. Lúc này, mẹ Cải bắp sẽ từ từ tách lá cải, làm các động tác trợ thở cho em bé, sau khi được cho là đã cất tiếng khóc chào đời một cách khỏe mạnh, em bé đó sẽ được các y tá chuyển đến bộ phận chăm sóc, chọn quần áo, làm vệ sinh sạch sẽ và giao cho ba mẹ nuôi của em...
http://hanhtrinh4muayeuthuong.com/doc-dao-benh-vien-phu-san-bup-be.html"