Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 86,946
  • Total Topics: 61,323
  • Online today: 10,631
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Recent

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Món ngon từ hoa thiên lý

Started by nhantam, September 10, 2008, 05:37:52 PM

Previous topic - Next topic

amthucnhabep

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Location: Số 9 Đào Duy Anh Đống Đa Hà Nội
Logged

Liên Phương

**
Lữ hành cấp 2
Posts: 149
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Hao thiên lý ăn rất thơm và ngọt. hợp với canh cua, hoặc có thể xào cũng rất ngon. ngày xưa nhiều lắm, nhưng giờ chả thấy mấy nữa..:((
Dịch vụ gia han visa vào việt nam | Lam Visa trung quoc uy tin

dathaont

Xa mẹ lần đầu
Posts: 10
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Thực hiện: Hoa thiên lý trụng chín. Bông cải trắng, bông cải xanh thái miếng nhỏ, trụng chín. Cà-rốt tỉa hoa, thái lát mỏng, trụng chín. Sò điệp ướp hạt nêm và tiêu cho thấm. Đun nóng 1 thìa súp dầu, cho sò điệp vào đảo chín vàng. Cho bông cải, thiên lý, cà-rốt vào tô, trộn đều.Pha nước sốt: 3 thìa súp sốt mayonnase + 1thìa cà-phê hạt nêm + ½ thìa cà-phê tiêu + 1 thìa cà-phê tỏi xay. Cho tất cả vào tô, rưới sốt, trộn đều.

monkeykk

Xa mẹ lần đầu
Posts: 10
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
khoái khẩu món thiên lý xào bò

thonguyen

*
Lữ hành cấp 1
Posts: 60
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Mình thích ăn canh hoa thiên lý lắm. Nấu canh suông thôi cũng thấy ngon rồi. tks bạn viết bài này nha. :)

AtomHoang

Xa mẹ lần đầu
Posts: 27
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Nghe đồn là ăn hoa thiên lý ngủ tốt lắm

phuthinhtravel

Xa mẹ lần đầu
Posts: 20
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Chùi! Hoa thiên lý cực kỳ ngon và bổ dưỡng, thiên lý xào thịt bò thì ngon cực. Không ngờ còn làm được nhiều món như vậy. Khi nào phải thử mới được

Kassu

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
lòng gà mà chê nữa thì thôi rồi ... còn cái gì ngon

hoabattuqn

Xa mẹ lần đầu
Posts: 10
Logged
Lúc nhỏ mình không ăn được hoa này , sau này ăn được là ghiền luôn, hoa thiên lý xào thịt bò thì khỏi chê vào đâu được nữa, hihi

lyhgtech

Xa mẹ lần đầu
Posts: 6
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
#11
Bài viết bị xóa bởi vivian vì vi phạm nội quy diễn đàn! Số bài viết của lyhgtech bị trừ đi 1.

tey

Lữ khách
*
Lữ hành cấp 3
Posts: 584
Logged
Mùi hoa này mà ngửi nhiều dễ sinh ra cảm giác khó chịu lắm
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.

conan2001

Administrator
*****
Lữ hành cấp 6
Posts: 2,418
Logged
Hoa này mà làm đồ nhậu thì bá cháy còn j bằng :)) !!!
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.

aquariuskid

Xa mẹ lần đầu
Posts: 3
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged
Ngày học cấp 2 nhà mình có nguyên giàn hoa thiên lý trước cửa, quá trời quá trời luôn. mỗi ngày phải ra hứng bằng rổ đem vào xào ăn. mà công nhận cái này xào thịt bò ăn chấm nc tương cay ăn hoài k biết ngán. giờ giàn thiên lý bỏ rồi tiếc ghê. nó leo nhanh ghê luôn đó! mà cũng phải mấy cả nửa năm mới đầy giàn :D

sgteambuilding

Xa mẹ lần đầu
Posts: 6
Logged
Chưa ăn hoa thiên lý bao giờ, nghe nói ngon lắm, bữa nào thử....
Saigon Team Building - Chuyên tổ chức Team Building,

du lich Team Building chuyên nghiệp

huongviet

Xa mẹ lần đầu
Posts: 22
Logged
Hồi còn nhỏ ở quê có dàn thiên lý, chúng tôi cũng hay làm mấy món này để ăn, quả thật là rất ngon. Bây giờ tôi lên sống và làm việc ở thành phố, thời gian về thăm quê cũng ít và hơn nữa giàn thiên lý không ai chăm sóc cũng đã hỏng mất rùi. Đọc mấy món của bạn tôi thấy  nhớ quê và nhớ dàn thiên lý nhà tôi quá

Tags: