Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 87,052
  • Total Topics: 61,424
  • Online today: 4,775
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Kinh nghiệm khi đi du lịch Huế

Started by caibang, July 19, 2008, 09:56:35 PM

Previous topic - Next topic

Liên Phương

**
Lữ hành cấp 2
Posts: 149
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Mình chưa từng đến Huế bao giờ. Mong 1 ngày gần nhất được đặt chân đến đây và chắc chắn sẽ áp dụng những kinh nghiệm của bạn..
Dịch vụ gia han visa vào việt nam | Lam Visa trung quoc uy tin

yourtripvn

Xa mẹ lần đầu
Posts: 14
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Tới Huế nhớ lên Nam Giao ăn ốc cay xé mỏ :v

Gộp bài: February 27, 2016, 10:27:29 PM

Bổ sung các món ăn ngon mà rẻ.
1. Gân kiệu
2. tai mui heo chắm ruốt Huế
3. cá déc um măng chua
4. Bún lòng xào nghệ
Trương Công Tính
APT Travel Hội AN
42 Phan Châu Trinh, Hội AN, Quảng Nam
Tel: 0905 696010
Web: www.yourtrip.vn

phuongtt

Xa mẹ lần đầu
Posts: 4
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
#8
Mình thấy ở Huế có quán chè trong ngõ, gần đường Hùng Vương, cũng nổi tiếng mà mình k nhớ tên. Đợt năm 2014 đi vào chợ Đông Ba, cô mình muốn mua dầu tràm về làm quà cho mấy đứa nhỏ. Mấy người bán hàng nói ngon ngọt lắm, nào là mang lên máy bay được, mua cái này rẻ, thơm, dùng thích... nhưng nói chung là bán hàng trong chợ thì khó tin. Cô mình mua mấy lọ dầu tràm xong cuối cùng gửi hành lý, hãng hàng không gọi ra bắt để lại, nên các bạn đi đường hàng không thì nhớ 1 điều là đừng mua dầu tràm nhé.

Gộp bài: February 26, 2016, 02:41:47 PM

Xích lô trong Huế đi thì thích nhưng người lái xích lô thì không mấy thân thiện, mình đi cùng, ăn uống gì cũng mời vào ăn cùng, thỏa thuận là đi 4 điểm, nhưng đi chưa hết thì mình k đi nữa vì trời tối không muốn đi xa, về vẫn trả bằng đấy tiền nhưng kỳ kèo đòi thêm...

donghonamdepgiare

Xa mẹ lần đầu
Posts: 14
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
làng làm hương trầm, làng làm nón lá

nhatrangtoiyeu

Xa mẹ lần đầu
Posts: 7
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
#6
Sẵn đây, recomment cho mọi người vài điểm ăn uống mình đã ăn trong 1,5 ngày ở Huế.
1. Cơm hến, bún hến: ăn ở gần Đập Đá, quán Tí Hon. Giá khoảng 25k/ phần
2. Chè Tý: 45 Trần Phú. Chè nhiều, ngon mà giá lại rẻ 5k/ ly. Chè Hẻm mọi người đồn thổi nhưng ăn cũng bt, giá  7k/ly
3. Cơm Âm Phủ: 35 Nguyễn Thái Học. Ở đây mình ăn cơm âm phủ, nguyên liệu đơn giản nhưng ăn lạ miệng lắm
4. Nem lụi, bánh khoái: quán Lạc Thiện, 6 Đinh Tiên Hoàng
5. Bánh mỳ: ăn ngay gần chân cầu Trường Tiền. Bán lề đường mà người dân ngồi tại đó và mua về cực đông. Nên ăn bánh mỳ thịt nướng, hương vị khó quên lắm :D
6. Còn nếu muốn đổi gió, thanh tịnh thì ăn chay Liên Hoa, 3 Lê Quý Đôn. Quán này nổi tiếng ở Huế
Chúc mọi người du lịch Huế vui!!

nhatrangtoiyeu

Xa mẹ lần đầu
Posts: 7
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Mình mới đi du lịch Huế về. Huế rất đẹp, đồ ăn cực ngon nhưng xích lô/ xe thồ chèo kéo khách, chặt chém dữ quá....sợ ơi là sợ, cảm giác tới đâu cũng bị lừa, tự thân vận động là tốt nhất. Mọi người tuyệt đối đừng đi xe thồ và xích lô ở Huế nhé.
Lăng ở Huế thì chỉ nên đi lăng Khải Định - còn nguyên vẹn và rât hoành tráng. Các lăng còn lại thì đổ nát lắm rồi, sau khi trùng tu sau thì hẵng đi.

sketkutku102

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
cám ơn những điều bổ ích từ bài viết của bạn nhé

bosshoanganh

Xa mẹ lần đầu
Posts: 22
Khám phá du lịch Đà Nẵng
Logged
Đang có dự đinh đi huế, cảm ơn bạn

Diep Trinh

Xa mẹ lần đầu
Posts: 11
Hội du lịch kính chào quý khách
Location: Đống Đa_Hà Nội
Logged
cám ơn bạn về những chia sẻ rất bổ ích nhé :D

caibang

Lữ khách
*
Xa mẹ lần đầu
Posts: 46
Logged
Welcome to Hue City!
Để giúp cho chuyến đi của bạn đến Huế tốt đẹp, tớ có 1 số thông tin sau:
+Khách sạn: khách sạn ở Huế giá mềm, từ 130K/nite là phòng đẹp rồi( nước nóng, điều hoà, TV truyền hình cáp....). Contact: Ks Phước An DMZ ( nằm ngay trung tâm dulịch, ở đường Phạm Ngũ Lão, bên cạnh quán bar DMZ nổi tiếng nhất Huế), tel: 054.826831 hoặc ksạn Hồng Thiện 2 ở đường Chu Văn An, hoặc Hồng Thiện 1 ở đường Nguyễn Công Trứ. Nếu kinh phí của bạn "rủng rỉnh" thì có thể ở Ksạn Phú An ( ở ngã tư đường Nguyễn Tri Phương và Hùng Vương, very nice view, gần con đường mua sắm ban đêm của TP) hoặc ksạn Nguyễn Tri Phương ở đường Nguyễn Tri Phương luôn, giá từ 10$ ++
+Tour: Ở Huế bạn có thể thuê xe máy(60-80K/ngày) để đi tham quan vì những điểm dlịch nằm kô cách xa Tp. Hoặc có thể mua tour city bằng xe buýt, giá 90K, có ăn trưa chưa bao gồm vé vào cổng (30K/mỗi điểm, trọn tour khoang 125K tiền vé).
Có thể du thuyền trên sông Hương tham quan chùa Thiên Mụ và lăng tẩm các vua Nguyễn, vé chỉ 3$, khởi hành 8h sáng, kết thúc khoảng 4h-4h30 chiều, bao gồm thuyền, HDV, ăn trưa nhẹ. Chưa có vé tquan, phí xe máy từ bến thuyền vào lăng vua Tự Đức, Khải Định ( 15-20K/2lượt, trả tiền sau khi về lại thuyền nhé!)
Có thể thuê xe máy để làm thêm 1 vòng tham quan những điểm ngoại thành như làng nghề đúc đồng, Hổ Quyền( nơi Hổ và Voi đánh nhau), điện Voi Ré, làng làm hương trầm, làng làm nón lá...
Sau khi tquan ở Huế xong, có thể đi tour DMZ tham quan chiến trường xưa( địa đạo Vịnh Mốc, chiến trường Khe Sanh, cầu HIền Lương, sông Bến Hải)
+ Ăn: Ở Huế đa số là quán ngon, nhưng giá đẹp thì bữa nay kô nhiều. Bún hến, cơm hến, cháo hến có thể thưởng thức ở quán chị Nhỏ ( đường Phạm Hồng Thái, gần đường Trương Định, ngon), gần đó cũng có quán bánh canh cua ngon lắm!
Bún bò thì ăn buổi sáng là ngon nhất, ở dưới Đập Đá, hoặc ở đường Hà Nội ( 22 Hà Nội ). Buổi tối, về ở quán Bông Gòn gần Đập Đá luôn ( bên khách sạn Hương Giang) ban đêm mở hàng lúc 10h đêm!
Nếu muốn ăn cá sấu, thịt đà điểu ( 40 -60K/đĩa) thì đền nhà hàng Vườn Thiên Đàng ( ngay bên cạnh cầu Trường Tiền , view đẹp tuyệt với
ăn món Âu thì đến Bar DMZ hoặc nhà hàng Ý( 2A Võ Thị Sáu)
Ăn bánh bèo, nậm, lọc thì ăn...dọc đường, hoặc ở quán Hương Cau bên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Ban đêm đi xích lô tham quan thì 30-40K/xe/2pax/1h, có thể rẻ hơn nếu ...trả giá! Nhưng fải hỏi kĩ xem giá đó cho bao hiêu người! Có thể trong lúc bạn ăn chè, xích lô đứng đợi sẽ tính thêm tiền đợi đó! Hỏi kĩ nhé!
Nếu mấy chị em muốn mua phấn nụ nổi tiếng của Huế thì có thể mua ở đường Tô Hiến Thành, hoặc ở chợ Đông Ba!
Thế đã nhé, nếu muốn biết gì hơn thì tới Huế, phone cho tớ, tớ sẽ giúp tiếp!
Hi vọng sớm gặp bạn ở Huế!
Goodluck!