Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 86,986
  • Total Topics: 61,358
  • Online today: 9,870
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Trãi Nghiệm 3 Ngày Tại Bình An Village Resort Dalat

Started by Bichbich111, August 18, 2017, 02:28:26 PM

Previous topic - Next topic

Thuthu921

Xa mẹ lần đầu
Posts: 0
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Quote from: Bichbich111 on August 24, 2017, 09:46:04 AM
Quote from: Thuthu921 on August 18, 2017, 04:01:24 PM
Bạn ở giá khoảng bao nhiêu vậy? Vì mình cũng đang muốn tìm resort cho ba mẹ nghỉ dưỡng..

Mình ở villa Deluxe cùng với 4 đứa nữa. book 3 đêm, trả 2 đêm gần 20 triệu :) :)

Bame bạn thì ở phòng khách sạn được rồi, đẹp lắm. Trên facebook resort có giá hết.
Mình book qua face ý!! :)

Bữa mình book giá khoảng 3tr hơn lận, hơi cao mà đẹp quá nên để bame mình đi thử 1 lần. Về bame khen quá trời còn muốn năm sau đi tiếp...

Bichbich111

Xa mẹ lần đầu
Posts: 2
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Quote from: Thuthu921 on August 18, 2017, 04:01:24 PM
Bạn ở giá khoảng bao nhiêu vậy? Vì mình cũng đang muốn tìm resort cho ba mẹ nghỉ dưỡng..

Mình ở villa Deluxe cùng với 4 đứa nữa. book 3 đêm, trả 2 đêm gần 20 triệu :) :)

Bame bạn thì ở phòng khách sạn được rồi, đẹp lắm. Trên facebook resort có giá hết.
Mình book qua face ý!! :)

Thuthu921

Xa mẹ lần đầu
Posts: 0
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Bạn ở giá khoảng bao nhiêu vậy? Vì mình cũng đang muốn tìm resort cho ba mẹ nghỉ dưỡng..

Bichbich111

Xa mẹ lần đầu
Posts: 2
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân dến Đà Lạt vào mùa thu, thật sự tôi không thể không ngớt xuýt xoa về vẻ đẹp của nơi đây, nó sẽ khiến bạn mê mẩn và không nỡ rời bước . Mùa Thu Đà Lạt là mùa của những buổi sáng sớm se lạnh, là mùa của loài bất tử vươn mình dưới nắng mai và là mùa của hoàng hôn tím đầy yên bình.


Mùa thu ở Bình An Village Resort Dalat cũng vậy, sương mù bao phủ khắp mọi nơi, len lỏi qua các tán rừng thông bạt ngàn, nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ Tuyền Lâm phẳng lặng và đọng trên những mái nhà Rông. Sớm mai nhờ sương mà khoác lên màu áo mới, lung linh và huyền ảo hơn.


Ngày đầu tiên, dao quanh resort, tôi đặc biệt ấn tượng bởi vườn hoa của Bình An, có rất nhiều loại hoa khác nhau và tỏa sắc quanh năm. Nhưng mùa thu ở đây dường như đang nhường không gian lại cho Hoa Cúc Bất Tử. Không rực rỡ và tỏa hương như những loài hoa khác, hoa Bất Tử lại mang nét đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng và ẩn chứa trong sự mỏng manh đó lại là sức sống mãnh liệt.

Đặc biệt, resort có vườn rau và dâu sạch trồng theo phương pháp hữu cơ. Được biết, rau và trái cây được trồng theo phương pháp hữu cơ chứa hàm lượng flavonoid cao hơn gần 70% so với các rau sạch được trồng thông thường. Với tác dụng chống oxy hóa cao, từ đó kết hợp với vitamin C làm tăng hoạt chất chống mệt và giảm stress, giúp cơ thể khỏe mạnh và lạc quan hơn. Bạn có thể hái rau, dâu và yêu cầu nhà hàng thực hiện món ăn cho bạn nữa nhé. Với tinh thần mang đến sự bình yên và thư giãn cho du khách, Bình an resort ở Đà Lạt đã rất thành công khi thực hiện ý tưởng này.  :cl:  :cl:


Ngày hôm sau, tôi tham gia chạy xe đạp leo núi ngắm toàn cảnh resort và chèo thuyền kayak trên hồ Tuyền Lâm để du ngoạn. Tất cả đều miễn phí làm tôi có tình cảm hơn với resort này.

Tôi booking resort trong thời gian có chương trình khuyến mãi ở 3 đêm được tặng một tour du lịch nữa ngày tham quan Đà Lạt hoặc một bữa ăn cho hai người. Vì đã đi Đà Lạt khá nhiều lần nên tôi không hứng thú về tour lắm nhưng phải đi cùng bạn. Điều lạ là cảm giác có xe chở riêng mình thì thật là tuyệt vời, tôi có thể ngắm cảnh một cách chậm rãi, cảm nhận từng khoảnh khắc trôi qua, dừng chụp hình trên đường đi và đến tham quan các địa điểm nổi tiếng . Không tệ chút nào.

Những ngày sau, tôi tiếp tục đi dạo quanh làng Bình An hoặc ra vườn dâu để hái và thưởng thức. Điều đặc biệt là tôi phát hiện ra, mặc dù có các phòng cùng bậc với phòng của tôi nhưng lại được thiết kế và có màu sắc khác biệt. Điều này không phải resort ở Đà Lạt nào cũng vậy. Hỏi ra mới biết, chủ resort là một Việt Kiều ở đâu đó bên Châu Âu mà tôi không nhớ rõ. Nhưng tôi vẫn nhớ một điều, bà là một người yêu thiên nhiên và hoa cỏ,chính vì vậy mà bà mang rất nhiều giống hoa đẹp từ nước ngoài về để thử trồng tại resort. Và các tất cả các phòng dựa trên đặc tính các loài hoa để thiết kế nên không phòng nào giống phòng nào cả. Điều này tự nhiên khiến tôi muốn gặp bà một lần.  :mi:  :mi:


Sau 3 ngày ở tại resort, tôi đã có thể cảm nhận sự yên bình của Đà Lạt một cách trọn vẹn và rất hài lòng. Tôi sẽ quay lại và mong muốn giới thiệu resort đến mọi người. Hãy đến Bình An Village Resort ngay bên cạnh Hồ Tuyền Lâm nếu có dịp đến Đà Lạt, bạn nhé!