Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 87,112
  • Total Topics: 61,483
  • Online today: 6,404
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online
  • Users: 0
  • Guests: 6721
  • Total: 6721

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

|. Hà Tây quê tôi .|

Started by dumien, December 21, 2020, 04:35:19 PM

Previous topic - Next topic

haiphongtours

Xa mẹ lần đầu
Posts: 24
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged

htnet

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Hà Tây quê mình đây. Nói chung ít destination du lịch lắm nhưng được cái mang phong cách đồng bằng Bắc Bộ rất đậm nét.

congtt

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Location: Hà Nội
Logged
trông đẹp quá, Chắc hẳn mọi người ai cũng đã từng nghe qua ít nhất một lần hai chữ Hà Tây rồi nhỉ ? Đúng vậy, Hà Tây là tên một tỉnh cũ trước kia nay đã sát nhập với Thủ Đô yêu dấu Hà Nội từ năm 2008. Hà Tây rất nổi tiếng với mọi người qua làng lụa Vạn Phúc-Hà Đông, bò sữa-Ba Vì hay đặc sản Nem Phùng-Đan Phượng và vân vân và mây mây
led quảng cáo

dumien

***
Lữ hành cấp 3
Posts: 637
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
#1
Chắc hẳn mọi người ai cũng đã từng nghe qua ít nhất một lần hai chữ Hà Tây rồi nhỉ ? Đúng vậy, Hà Tây là tên một tỉnh cũ trước kia nay đã sát nhập với Thủ Đô yêu dấu Hà Nội từ năm 2008. Hà Tây rất nổi tiếng với mọi người qua làng lụa Vạn Phúc-Hà Đông, bò sữa-Ba Vì hay đặc sản Nem Phùng-Đan Phượng và vân vân và mây mây... Hiện tại thì hầu hết những huyện thuộc Hà Tây cũ xưa kia là ngoại thành Hà Nội.Tôi sinh ra và đang lớn lên tại Đan Phượng, nơi đây đã làm cho tôi có được giao thoa giữa thành thị và nông thôn. muốn vào trung tâm Thủ Đô chỉ cách 20km nên rất tiện lợi cho công việc cũng như học tập, còn trở lại với miền quê yêu dấu vì tại đây vẫn mang đậm những nét nông thôn, miền quê. Nếu chán cảnh thành phố xô bồ khói bụi thì ta sẽ lại về miền quê với những cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cò bay ( à mà cò bay vướng dây điện ) .Tôi đi đâu khi tự giới thiệu về bản thân,tôi vẫn luôn giới thiệu mình quê ở Hà Tây .Nghe cái tên Hà Tây vừa mộc mạc vừa thân thương. Dưới đây là những tấm hình tôi đã chụp được sau khi được sinh ra 17 năm tại nơi thôn quê Hà Tây cũ này, cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đọc bài ạ.
#HaTaycu
#queminhdeplam
#khoailangthang
#Photobyme





















Nguồn: Facebook

Tags: