Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
  • Total Members: 84,556
  • Latest: vankha22
Stats
  • Total Posts: 87,004
  • Total Topics: 61,376
  • Online today: 3,644
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Linhnt

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Mình từng bị gắn mác "nông nổi" khi quyết định nghỉ việc ổn định để khởi nghiệp. Ai cũng can ngăn, thậm chí có người còn cười nhạo. Nhưng nếu ngày đó nghe theo thì giờ chắc mình không có cơ ngơi riêng. Đúng là đôi khi phải dám bước qua định kiến thì mới trưởng thành.

Binhpq

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Theo mình thì nhãn mác không hoàn toàn tiêu cực. Đôi khi nó là lời nhắc nhở hoặc phản chiếu góc nhìn người khác về mình. Quan trọng là mình có chọn tin và bị chi phối bởi nó hay không. Nếu biến nhãn mác thành động lực để cố gắng hơn thì vẫn có lợi chứ.

Hoaht

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Bài viết này hay nhưng thực sự để bỏ ngoài tai những lời dán nhãn không hề đơn giản. Nhiều khi chính người thân trong gia đình là người vô tình đặt ra những giới hạn cho mình. Nghe thì biết là không nên để tâm, nhưng sống trong môi trường đó lâu ngày thì khó thoát ra. Có lẽ cần sự dũng cảm lớn lắm.

Anhtnc

Xa mẹ lần đầu
Posts: 1
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Mình rất đồng tình với bài viết. Ngày xưa đi học bị gắn mác "học dốt" nên lúc nào cũng tự ti. Sau này đi làm, nhờ nỗ lực mình mới nhận ra cái mác đó chỉ là cảm nhận chủ quan của một vài người thôi. Giờ nhìn lại, nếu lúc đó mình bỏ cuộc thì chắc không có ngày hôm nay. Thật sự cảm ơn tác giả đã nhắc nhở.

dumien

***
Lữ hành cấp 3
Posts: 632
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Trong một trò đùa, một học sinh đã dán một tờ giấy sau lưng bạn cùng lớp với dòng chữ "THẰNG NG.U" và dặn cả lớp không được nói cho cậu bé biết.

Thế là suốt buổi, các học sinh cứ lén lút cười khúc khích...
Đến tiết Toán buổi chiều, cô giáo viết một bài toán khó lên bảng.
Không ai có thể giải được ngoại trừ cậu bé dán tờ giấy sau lưng.
Trong tiếng cười rúc rích khó hiểu, cậu bước lên bảng và giải xong bài toán.
Cô giáo bảo cả lớp vỗ tay khen ngợi cậu, rồi gỡ tờ giấy trên lưng ra.
Cô nói với cậu bé:
"Có vẻ như em không hề biết về tờ giấy mà bạn em đã dán sau lưng em."
Rồi cô quay sang cả lớp và nói:
"Trước khi cô đưa ra hình phạt, cô muốn nói với các em 2 điều:
Thứ nhất, trong suốt cuộc đời này, sẽ luôn có người dán lên lưng em những tên gọi với những lời khó nghe, nhằm ngăn bước tiến của em.
Nếu như bạn em biết được có tờ giấy kia, có lẽ em ấy đã chẳng đủ tự tin bước lên bảng để giải bài toán.
Điều các em phải làm trong cuộc đời, là phớt lờ những 'nhãn mác' mà người khác gán cho mình, và nắm lấy mọi cơ hội để học hỏi, trưởng thành và hoàn thiện bản thân."

"Thứ hai, rõ ràng là trong số các em, chẳng có ai là người bạn trung thành để nói cho bạn ấy biết về tờ giấy kia.
Không quan trọng là em có bao nhiêu bạn – điều quan trọng là sự trung thành trong tình bạn.
Nếu em không có những người bạn có thể bảo vệ em khi em quay lưng đi, những người biết dõi theo, che chở và thực sự quan tâm đến em, thì thà em ở một mình còn tốt hơn."
Hãy luôn ở phía sau để che chở cho nhau.



Tags: