Members
Stats
  • Total Posts: 87,132
  • Total Topics: 61,503
  • Online today: 7,213
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Bãi Xuân Ðừng - Nha Trang

Started by TonyViet, July 22, 2008, 03:22:21 PM

Previous topic - Next topic

TonyViet

**
Lữ hành cấp 2
Posts: 411
Logged
Tháng 6 vừa qua, tôi cùng bà dì và mấy người em họ đi tắm biển ở bãi Xuân Ðừng - Nha Trang. Bãi biển này "đẹp như trong mơ", và nó đã để lại cho tôi một ấn tượng thật thú vị. Tour du lịch này thường là 2 ngày 3 đêm: tối thứ sáu đi, tối chủ nhật về.

    Vịnh Văn Phong ở cách thành phố Nha Trang khoảng 85 cây số. Ðến Văn Phong, chúng tôi đi thuyền qua đảo Ðầm Môn. Nghe anh hướng dẫn nói: chúng ta sẽ nghỉ tại khách sạn Ðầm Môn và đi tắm ở bãi Xuân Ðừng, một nơi rất hoang sơ. Tôi hơi ngao ngán vì sợ khách sạn thiếu tiện nghi, nhưng không ngờ, khách sạn thật tiện nghi, có máy lạnh, truyền hình bắt được các kênh quốc tế, có điện thoại, có máy nước nóng. Khách sạn nằm sát bãi biển, phòng chúng tôi ở trên lầu một, mở cửa nhìn ra, biển như ở ngay trong tầm tay với.

    Buổi trưa, chúng tôi lên thuyền, sang tắm ở bãi Xuân Ðừng. Ðây mới thật là một bãi tắm hoang sơ. Bãi biển đẹp như tranh và thật sạch, có lẽ vì ít có người lui tới. Nước biển trong nhìn gần suốt đáy, và không hề có sóng (có lẽ vì đây là vịnh), rất an toàn cho trẻ em và những ai không biết bơi. Mặt nước êm như mặt hồ vậy. Lạ một điều là có nước ngọt ở sát mực nước mặn, từ biển, bước vào ít bước, đào cát lên (cách ranh nước mặn chừng nửa thước thôi), là đã thấy dòng nước ngọt rồi. Trên đảo không hề có bóng người. Chỉ có vài gia đình người dân tộc sinh sống, nhưng họ ở xa xa. Chúng tôi tắm dưới một bóng cây, rồi sau đó được nhân viên khách sạn phục vụ ăn trưa cũng ở dưới bóng cây. Người hướng dẫn cho biết: "Ở đây có bóng cây to này rất thuận tiện để tắm, chúng ta nên giữ sạch sẽ, đừng xả rác, trước hết là để giữ cho bãi biển sạch đẹp, sau là để cho mấy gia đình người dân tộc ở đây đừng mất cảm tình với chúng ta. Nếu họ ghét, họ chặt bỏ cây này đi, thì lần sau chúng ta sẽ không có bãi tắm mát và lý tưởng thế này". Quả thật như thế, tắm dưới bóng cây, nên không hề bị ăn nắng. Từ bãi Xuân Ðừng, chúng tôi còn được đưa thuyền đi thăm bãi Lách, nơi đây có rất nhiều rạn san hô, gành đá tuyệt đẹp.

    Tôi muốn có một đề nghị nhỏ với ngành du lịch Khánh Hòa, nên trồng thêm vài cây nữa trên đảo để lấy bóng mát, nhưng nên giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ của đảo như hiện nay.(SGTT)

Tags: