Từ trung tâm TP Nha Trang, chạy theo đại lộ Trần Phú về hướng Bảo tàng Hải dương học, nhìn chếch bên tay trái có bán đảo là ngọn đồi cao nhô ra biển bên vịnh Cầu Đá xanh thẳm. Trên ngọn đồi lộng gió này có cụm biệt thự người dân Nha Trang gọi là biệt thự Cầu Đá hay biệt điện Bảo Đại. Vào mùa hè ở đây có cả một rừng hoa phượng nở đỏ thắm nên càng đẹp hơn.
Gần một thế kỷ trước, vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn - Bảo Đại đã “mê tít” cái thành phố biển quanh năm có ánh nắng chan hòa, có màu xanh trong của trời và biển cả, ông đã chọn dinh thự mang kiến trúc Pháp tráng lệ này làm nơi nghỉ dưỡng cho mình và hoàng hậu.
Biệt điện Cầu Đá có các khu nhà nghỉ, nhà hàng, quầy lưu niệm... tổng diện tích 12 ha, gồm 5 khu nhà riêng biệt nằm ẩn mình dưới rừng cây mát dịu.
Tại đây có nhiều loại hình giải trí phục vụ du khách. Bạn có thể lên lầu thượng khu nhà trung tâm, có quán bar, cà phê, nhà hàng phục vụ các món ăn Âu, Á. Cái cảm giác “thật đã” khi ngồi nhâm nhi ly cà phê hay nhấp môi chung rượu nồng, gió từ biển thổi vào mát rượi, nhìn xuống dưới, biển trong xanh, vịnh và cảng Cầu Đá ghe thuyền tấp nập. Buổi tối càng đẹp hơn khi biển thắp lên hàng trăm ánh đèn lung linh, huyền ảo.
Theo những con đường lát bằng các bậc thang đá, bạn sẽ được dẫn xuống dưới chân đồi, đến khu vực cảng Cầu Đá. Ở đây có bãi cát trắng phau, có nhà hàng riêng phục vụ nhiều loại đặc sản biển Nha Trang. Tại đây du khách có thể tắm biển, chơi tennis, bóng chuyền, câu cá... Muốn khám phá các đảo ngoài khơi như: Thủy Tinh Cung, lặn xuống đáy đại dương xem san hô ở Hòn Mun, tắm biển ở Hòn Tằm..., khu du lịch này đều có canô phục vụ.
Nếu muốn có một đêm bên biển, bạn có thể thuê phòng. Hiện ở đây có gần 50 phòng với nhiều đơn giá khác nhau để lựa chọn. Có hai phòng đặc biệt ở lầu Nghinh Phong và Vọng Nguyệt mà vua và hoàng hậu đã từng ở, dành cho du khách muốn tìm một cảm giác hoài cổ và sự tiện nghi, giá cao hơn các loại phòng khác. (Theo NLÐ)