Mình mới tham gia diễn đàn, xin được đóng góp với các anh, chị, em diễn đàn 1 bài viết về Đà Lạt. Nằm khá gần trung tâm thành phố, các làng hoa truyền thống Đà Lạt níu lòng bao nhiêu du khách. Đến đây để ngắm hoa, mua hoa, chụp hình cùng hoa, và may mắn còn được những người nông dân nơi đây tặng vài cành hoa mang về làm kỷ niệm.
Thả bước thong dong trên những vườn hoa, đắm mình trong không gian ngập tràn sắc màu và hương hoa: cảm giác này chỉ đến với bạn khi đứng giữa vườn hoa tại các làng hoa Đà Lạt. Tại xứ sở ngàn hoa này, hoa dại mọc khắp mọi nơi, trên những bờ tường, dọc đường đi, trước cửa mỗi ngôi nhà tạo nên một sắc màu lãng mạn và thơ mộng. Khí hậu nơi đây phù hợp để trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, nhiều trong số đó là các loại hoa du nhập từ nước ngoài. Vì thế, ngày nay Đà Lạt còn nổi tiếng là nơi cung cấp hoa tươi chất lượng cho cả nước với nhiều làng hoa phát triển đa dạng và phong phú.
Làng hoa Vạn ThànhNằm cách trung tâm thành phố khoảng 3 km, Vạn Thành là làng hoa lớn nhất Đà Lạt và là một trong sáu làng hoa truyền thống của thành phố, nơi cung cấp hơn 80% sản lượng hoa hồng của Đà Lạt.
Làng hoa Vạn Thành được hình thành bởi sáu người Hà Nam Ninh (hiện nay là Hà Nam). Ban đầu họ trồng rau nhưng từ năm 1960 thì bắt đầu chuyển sang trồng hoa. Đến nay diện tích trồng hoa đã lên tới hơn 100 ha trong đó 90% hộ dân chọn hoa hồng.
Bước vào vương quốc của muôn vàn những bông hoa hồng, bạn không chỉ được ngắm những cánh hoa đủ màu sắc mà còn được tận hưởng mùi hương dịu nhẹ tỏa khắp trong vườn từ loài hoa này. Hoa hồng Vạn Thành chủ yếu được chiết, ghép từ thân những cây hồng dại. Với chồi hoa hồng giống mới được nhập từ Hà Lan tạo ra nhiều mầu sắc và nhiều chủng loại: hồng nhung, hồng cánh sen, hồng phấn, hồng vàng ánh trăng, hồng song hỉ…
Làng hoa Thái PhiênLàng hoa Thái Phiên thuộc phường 12 của thành phố, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 7 km, là cửa ngõ hướng Đông Bắc, nối Đà Lạt với thành phố biển Nha Trang. Địa hình tại đây khá bằng phẳng so với các vùng khác, đất đai màu mỡ cùng với nguồn nước từ các khe suối nhỏ dẫn ra Hồ Than Thở, rất thuận tiện cho việc công tác hoa ở đây.
Từ những năm 1950, người dân nơi đây đã trồng nhiều loại hoa trong đó những giống có nguồn gốc từ Pháp do các hộ ở Cầu Đất mang về như: Hoàng Anh, Lay-ơn, Xạc-ra, Cúc đỏ, Cẩm tú cầu, hoa Hồng, Margarite… nhờ đặc điểm về thổ nhưỡng và khí hậu của vùng Thái Phiên, cũng như khả năng thích nghi (dễ nhân giống) của các giống hoa, chủng loại và sản lượng hoa phát triển một cách nhanh chóng, trở thành một ngành nghề sản xuất chủ yếu của dân cư địa phương.
Hiện nay, Thái Phiên áp dụng trồng hoa trong nhà kính với diện tích ban đầu là 30 ha, đến nay đã tăng lên 300 ha với nhiều chủng loại hoa mới được nhập từ nước ngoài như: Lyly, Cát tường, Xạc-ra, Glay-ơn, Cẩm chướng, Hồng, Xa-lem, Pi-pi, cúc các loại….
Làng hoa Xuân ThọLàng hoa Xuân Thọ cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 12 km, nơi đây là vựa hoa Lay ơn của tỉnh Lâm Đồng. Xuân Thọ có trên 100 ha diện tích trồng hoa trong đó riêng hoa lay ơn chiếm 50%. Hàng năm cung cấp cho thị trường trong nước khoảng 25 triệu cành với các giống mới rất được thị trường yêu thích.
Hoa lay ơn được trồng từ những năm 60 của thế kỷ trước với sự kiện một số nhà nông mang giống hoa từ Xuân Trường về trồng và giống hoa này phát triển mạnh ở làng Xuân Thành (thuộc xã Xuân Thọ). Qua so sánh, hoa lay ơn tại đây có chất lượng gần gấp đôi các nơi khác về màu sắc và trọng lượng. Ngoài lay ơn, tới Xuân Thọ bạn còn được ngắm nhìn nhiều loại hoa khác như ly ly, hoa huệ, hoa cúc.
Ban ngày các làng hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc, đến đêm thì nơi đây lại thu hút bởi ánh đèn vàng lung linh phát ra từ các nhà l*ng trồng hoa. Đứng trên triền dốc cao nhìn xuống, chúng ta có cảm tưởng cả làng hoa như một vương quốc ánh sáng, ánh sáng ấm áp đó cứ thắp mãi từ đời này sang đời khác, qua nhiều thế hệ người dân trồng hoa trên phố núi cao nguyên, là nguồn sống và cũng là một nét đẹp đặc trưng trên xứ sở ngàn hoa này mà không đâu có được.