Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
  • Total Members: 84,556
  • Latest: vankha22
Stats
  • Total Posts: 87,004
  • Total Topics: 61,376
  • Online today: 3,644
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

minhnhat

Xa mẹ lần đầu
Posts: 38
Logged
Du Lich Trang Mat - Tôi đã đi nhiều nơi trên khắp Việt Nam, nhưng không đâu như Đà Lạt - một nơi mà chỉ cần nghĩ đến là một cảm giác dễ chịu thân thuộc lại tràn về. Nói ra có vẻ lạ với bước chân của một kẻ lãng du, nhưng khi bước trên những con đường nhỏ quanh co ở xứ sở này, tôi có cảm giác như đang ở quê nhà của mình. Và cứ thế, tôi cứ lang thang và ngắm những bông hoa nhỏ nhắn nép mình bên vệ đường, lang thang để nghe những bài tình ca cũ, và lang thang để bắt gặp những nụ cười hiền hòa và trong veo như nắng sớm mai...
Du Lich Trang Mat

    Có lẽ nhiều người còn giữ ký ức về một Đà Lạt của ngày xưa, với nhiều thông và ít xe. Thế là người ta sẽ dễ mích lòng vì thấy ngày nay con gái Đà Lạt đeo khẩu trang, nhà cửa lô xô mái tôn ở khu chợ, trời chỉ nóng thua Sài Gòn chút chút, và điều không tin được nhưng vẫn là sự thật - ấy là Đà Lạt cũng kẹt xe. Ấy là khi người ta đi chỉ để ngắm cảnh, còn nếu thực sự sống với thành phố này, hãy ghé vào những góc quán ven đường, hãy lắng nghe tiếng lao xao ở chợ, hãy hòa mình vào những cánh áo len xanh-vàng của học sinh tan trường, hay ngước nhìn những ngôi sao vẫn sáng trong trên bầu trời cao nguyên. Khi đó, bạn sẽ thấy hơi thở của Đà Lạt vẫn dễ thương như ngày nào. Bạn có nhớ Đà Lạt không? Tôi thì có.
    Hãy thêm vị ngọt cho tình yêu của minh bằng chuyến Du Lich Trang Mat - tại thành phố ngàn hoa thơ mộng này bạn nhé!